Siêu sao châu Âu cho rằng Bo1 với là hướng đúng của LMHT chuyên nghiệp

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/01/2018 06:10 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Jankos - người đi rừng khét tiếng của LMHT khu vực LCS Châu Âu hiện đang thi đấu cho G2 Esports.

Giải đấu LMHT - LCS Châu Âu đã một lần nữa quay trở lại thể thứ thi đấu là Bo1 như hồi trước. Và hãy cùng lắng nghe Marcin “Jankos” Jankowski tâm sự về đội tuyển G2 Esports cũng như những dự định và kế hoạch của anh trong tương lai.

Với những vị tướng như Cho’gath, Sejuani, Ryze, liệu năm 2018 có phải là một năm mà meta vẫn thiên về những vị tướng chống chịu hay không?

Tôi cho rằng đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng lựa chọn Lee Sin để đối đầu với chúng tôi thực sự là một quyết định tồi tệ của họ (Misfits Gaming). Thật kỳ lạ, tôi cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra nữa.

Tôi biết rằng một số đội tuyển như Misfits đang cố gắng để tìm ra một lối chơi phù hợp nhất giành cho họ, và đó là một quãng thời gian không hề dễ dàng. Trong khi đó, chiến thuận của chúng tôi lại giống như là “copy của Hàn Quốc” (cười).

Hiện tại bạn đang khoác áo một đội tuyển mới, và mọi thứ có vẻ như rất khác so với hồi trước. Đội ngũ nhân viên vẫn giữ nguyên như vậy, thế nhưng họ đã mất đi vị huấn luyện viên và phần lớn những thành viên cũ. Vậy liệu đây có phải là “bắt đầu mọi thứ từ con số 0” hay không?

Cũng tương tự như vậy. Tất cả chúng tôi đều là những người đã có kinh nghiệm do đó không có quá nhiều vấn đề gì khi chuyển sang thi đấu ở đội tuyển mới. Chúng tôi vẫn biết cách để tổ chức, thi đấu cũng như là luyện tập. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi có thể gần như ngay lập tức bắt tay vào luyện tập, và sẽ mất không quá nhiều thời gian để đội hình mới này thi đấu ăn khớp với nhau.

Chúng tôi cũng biết cách để tận dụng tối đa thời gian tập luyện, vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị lãng phí thời gian mà vẫn có thể luyện tập một cách hiệu quả.

Mục tiêu của bạn trong mùa giải này là gì? Là một tân binh, bạn nghĩ G2 có thể đem lại cho bạn những thứ mà trước đây H2K không thể đem đến hay không? Và bạn muốn cải thiện khía cạnh nào?

Trước hết, G2 là một đội tuyển được biết đến nhiều hơn H2K, vì vậy việc đầu tiên mà tôi muốn làm là stream bằng tiếng anh để thu hút thêm khán giả trên toàn thế giới. Mục tiêu tiếp theo rõ ràng là giành chiến thắng trong mọi trận đấu: G2 đã giành được chức vô địch trong 4 mùa giải trước, và chúng tôi muốn tiếp tục kéo dài thành tích này, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải suy nghĩ một cách thực tế. Vì vậy, một hay hai chiến thắng ban đầu không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ chắc chắn được lọt vào vòng playoffs.

Còn bây giờ, chúng tôi chỉ cố gắng để thi đấu hết sức có thể. Chúng tôi nhận ra rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, và khoảng thời gian ban đầu thì thường là khá tốt đẹp, nhưng rồi sẽ đến thời điểm chúng tôi cảm thấy mệt mỏi hay thậm chí là có thể khó chịu với nhau. Chúng tôi cần phải biết rằng mình là những tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng, chúng tôi cần phải chắc chắn rằng những cuộc cãi vã sẽ có ích đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể cãi vã nhau mà chẳng vì lý do gì.

Tôi nghĩ rằng thái độ thi đấu của các tuyển thủ hiện tại đang rất tốt và tôi hy vọng điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi cần phải giữ vững đà tâm lý này.

Nói về việc stream của bạn thì ngày thứ 5 vừa qua, nhân vật của bạn đã bị biến mất theo đúng nghĩa đen. Vậy bạn có biết lý do là tại sao không?

Tôi nghĩ rằng đã có lỗi xảy ra trước đó. Thật kỳ lạ, tôi tin rằng đôi khi khi bạn có được một số kỹ năng nhất định, nhân vật của bạn có thể sẽ bị biến mất khỏi bản đồ. Thông thường thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại sau đó không lâu, thế nhưng trường hợp của tôi thì không như vậy tôi đã chết trước đó. Ngoài ra, họ đã dùng skillshot trúng tôi, vì vậy nên nhân vật của tôi đã bị biến mất khỏi màn hình. Điều đó thực sự là rất kỳ lạ.

Giờ thì bạn đã đến G2, vậy thì bạn có nghĩ rằng đã đến thời điểm để bạn tạo ra một thương hiệu cho riêng mình hay chưa?

Giờ thì tôi sẽ phải chú trọng tới tương lai của mình phải không? Hiện tại thì tôi đang 22 tuổi, và trong năm nay sẽ là 23, do đó tôi thực sự đã già rồi … (cười).

Năm nay tôi sẽ bước sang tuổi 34 đấy anh bạn ạ. Cậu nói vậy khiến tôi thực sự cảm thấy tổn thương đấy.

(Cười) Vâng, tôi đang cố gắng để định hướng được tương lai của mình, và rõ ràng viễn cảnh tốt nhất dành cho một tuyển thủ chuyên nghiệp là trở thành một streamer. Tôi muốn muốn mọi người yêu thích tôi. Tôi muốn trở thành một người sống thật với chính mình, điều mà tôi chưa làm được trước đây, bởi vì khi đó rất khó để tôi có thể nói được một ngôn ngữ khác mà những người nghe vẫn có thể hiểu được. Tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng cách phát âm của tôi không phải là quá tốt. Có lẽ mọi người có thể hiểu tôi, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái, vì vậy có lẽ tôi cần phải thay đổi điều đó, có lẽ tôi phải quan tâm đến điều đó nhiều hơn. Trong 4 năm qua, tôi đã nói tiếng anh với những người đồng đội, nhưng tôi lại không quan tâm đến điều đó quá nhiều, vì vậy khả năng tiếng Anh của tôi cũng không được cải thiện nhiều.

Bạn biết đây, tôi là một anh chàng vui tính, vì vậy tôi chắc chắn rằng nếu như tôi cải thiện khả năng tiếng Anh của mình và stream bằng tiếng Anh, khi đó chắc chắn sẽ có nhiều người theo dõi tôi hơn. Và rõ ràng là tôi vẫn muốn giành chiến thắng, nhưng đồng thời tôi cũng phải nghĩ tới tương lai của mình. Một số người thậm chí còn hy sinh việc học để theo đuổi công việc này, vì vậy tôi cần phải làm tốt nhất có thể.

Bạn nghĩ sao về giải mùa xuân này: thể thức thi đấu đã quay trở về BO1? Các bảng đấu đã trở thành quá khứ và nhường chỗ cho thể thức thi đấu vòng tròn. Vậy điều này có ảnh hưởng nhiều tới các tuyển thủ hay không?

Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến các tuyển thủ. Trước đây chúng tôi đã có những bảng đấu, và những bảng đấu đó thực sự là rất tệ. Lẽ ra những bảng đấu đó không nên tồn tại.

Hiện tại, những bảng đấu đã không còn tồn tại, và chúng tôi đang có 10 đổi tuyển thi đấu theo thể thức BO1. Có lẽ thể thức BO2 hay BO3 sẽ là tốt hơn dành cho các tuyển thủ, bởi vì chúng tôi muốn thi đấu nhiều hơn trên sân khấu. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng mọi người không muốn xem quá nhiều ván đấu. Một số trận đấu là khá nhàm chán. Giả sử như có 2 đội tuyển yếu đối đầu với nhau, thì có lẽ sẽ chẳng có ai xem hết cặp BO3 đó.

BO1 là một bước đi đúng hướng, và trên hết là những bảng đấu đã không còn tồn tại. Tôi rất mừng vì những tin đồn từ tháng 11 và 12 năm ngoái nói rằng Riot sẽ chia khu vực ra thành 4 giải đấu đã không trở thành hiện thực. Tôi rất vui vì chúng tôi vẫn có LCS Châu Âu. Mặc dù tôi không thích Berlin bằng Amsterdam hay Barcelona, nhưng nhìn chung thì chúng tôi vẫn có một giải đấu tốt (cười).