Sau Tinikun, đến lượt HLV Ren nhắn gửi cậu em Zeros: Đừng để tật xấu hủy hoại tài năng của mày, Lộc à!

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/03/2021 01:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kể từ sau thất bại của SBTC Esports trước Saigon Buffalo, những cái tên “máu mặt” trong làng LMHT Việt, người trước kẻ sau đều lần lượt lên tiếng.

SBTC Esports đã có trận đấu vô cùng thảm họa trước Saigon Buffalo trong trận đấu sớm ngày 28/03, thuộc khuôn khổ vòng bảng VCS Mùa Xuân 2021 vừa qua. Thất bại 2-0 trước một tập thể đang có phong độ cực tốt mùa này như Saigon Buffalo thì không phải chuyện lạ, nhưng cái đáng quan tâm ở đây chính là thái độ thi đấu của các tuyển thủ.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cuối ngày, HLV Dương Nguyễn “Tinikun” Duy Thanh - người đang cùng HLV Ngô “Violet” Mạnh Quyền chèo chống “con thuyền” SE đến vòng play-off đã có một status cực dài trên trang cá nhân. Trong đó, bên cạnh việc chia sẻ sự khó khăn với HLV Violet, người đàn ông có tiếng nói nhất nhì làng LMHT Việt cũng chỉ thẳng mặt những cá nhân đang gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhất đến toàn đội: Yijin và Zeros.

Sau Tinikun, đến lượt HLV Ren nhắn gửi cậu em Zeros: Đừng để tật xấu hủy hoại tài năng của mày, Lộc à! - Ảnh 1.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào người chơi đường trên của SE khi ngay sau đó, anh chàng cũng có dòng trạng thái lên tiếng nhận lỗi. Dù vẫn có những bình luận bênh vực anh chàng nhưng nhiều hơn cả là sự thất vọng đến từ các fan hâm mộ của Zeros nói riêng và SE nói chung.

Mới đây, đến lượt HLV Nguyễn “Ren” Văn Trọng của SGB đã lên tiếng về thái độ thi đấu của Zeros. Có thể nói, HLV Ren tuy hiện tại không trực tiếp chỉ đạo Zeros nhưng anh đã đồng hành cùng “Ma Vương 2k” suốt từ lúc anh chàng còn chinh chiến ở các giải net, giải cỏ rồi đến tột đỉnh vinh quang trong màu áo Phong Vũ Buffalo (tiền thân của SGB). Và như chính Ren đã tiết lộ, anh là người thường xuyên khuyên nhủ cũng như là kiên nhẫn với Zeros nhất.

Sau Tinikun, đến lượt HLV Ren nhắn gửi cậu em Zeros: Đừng để tật xấu hủy hoại tài năng của mày, Lộc à! - Ảnh 2.

Theo lời Ren, Zeros từ xưa đã vốn có thái độ thi đấu đôi khi thiếu nghiêm túc. Tuổi trẻ cộng với những thành tựu đã khiến một trong những top lane xuất sắc nhất khu vực VCS có phần kiêu ngạo và luôn muốn thể hiện mình, không quan tâm đến cả đội.

Tuy nhiên, với tư cách người anh, người thầy, Ren cũng vẫn nghiêm khắc dặn dò, thậm chí cảnh báo tới Zeros: “Mày có tưởng tượng với tính cách của mày, rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người quay lưng, cho dù mày làm bất cứ gì mọi người cũng chả thèm quan tâm, kiếm được lương tầm 5 6tr 1 tháng thì mày có thể sống được không ? Anh hỏi thật…

Chuyện gì làm hoài, thì nó thành cái thói quen, và thói quen làm hoài thì nó thành bản năng, và một khi đã thành bản năng thì rất 'khó sửa', 'khó sửa' chứ không phải là không sửa được. Quan trọng là quyết tâm của mày kìa Lộc.”

Sau Tinikun, đến lượt HLV Ren nhắn gửi cậu em Zeros: Đừng để tật xấu hủy hoại tài năng của mày, Lộc à! - Ảnh 3.

Kết bài là HLV Ren vẫn khẳng định Zeros rất giỏi, nhưng anh cũng hy vọng tuyển thủ này không để bị cái nết làm ảnh hưởng đến mình.

HLV Nguyễn “Ren” Văn Trọng đang là HLV của đội tuyển SGB - đội vừa hạ gục SE tại VCS Mùa Xuân 2021 và chính sau trận đấu đó là loạt status của Tinikun, Zeros về tình hình của SE. Một điều đáng chú ý, SGB là đội tuyển được xem là trẻ nhất tại VCS Mùa Xuân năm nay với 3 thành viên thuộc đội hình chính lần đầu được thi đấu ở đấu trường cao nhất khu vực VCS.

Là một đội tuyển vừa trẻ vừa non nớt kinh nghiệm, nhưng SGB đã “bán hành” cho SE - đội tuyển quy tụ toàn những ngôi sao khủng, có thâm niên chinh chiến tại VCS. Chưa hết, nếu ở lượt đi may mắn hơn, thậm chí SGB còn có thể giành luôn một chiến thắng 2-0 (lượt đi SGB thắng SE 2-1). Lối chơi của SGB cũng được các đội tuyển khác và cả fan hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thể hiện sự kỷ luật, macro chặt chẽ đáng kinh ngạc, nhất là khi các tuyển thủ chủ chốt (BeanJ hay cặp đôi Arrietty - Taki) đều chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng lại thể hiện một sự lạnh lùng đến đáng sợ trong những tình huống then chốt - Điều mà SE và Zeros hoàn toàn thiếu trong mùa giải này.

Về phần HLV Ren, anh cũng được xem là có những sự thay đổi đáng kinh ngạc so với chính mình trước đây. Sau khi thất bại với Dashing Buffalo, HLV Ren đã buộc phải thay đổi và chính sự tiến bộ của HLV này (từ tư duy, kỹ năng ban/pick, chỉ đạo, động viên các tuyển thủ…) đã đóng góp hết 50% thành công của SGB tại Mùa Xuân năm nay.

Nếu so với SGB, thứ mà SE còn thiếu lại chính là điểm mạnh nhất của “Bầy Trâu trẻ”: tính kỷ luật, nghiêm túc, sự gắn kết và macro chặt chẽ đến từ các tuyển thủ. Tuy tập hợp là những ngôi sao sáng nhất nhì tại vị trí mà họ thi đấu, nhưng SE lại không hề có bất kỳ sự kết dính nào. Nhưng quan trọng hơn, như chính Tinikun nói, các tuyển thủ SE không hề có sự chuyên nghiệp, kỷ luật trong thái độ thi đấu và tập luyện. Đó chính là điểm khiến SE - già giơ hơn nhưng lại thua kém hoàn toàn các ngôi sao trẻ của SGB.

Với những gì đã thể hiện trước kia hay ở mùa giải này, Zeros vẫn là một top lane giỏi, có thể trên cơ bất kỳ tuyển thủ nào. Nhưng sự thiếu chuyên nghiệp trong thái độ thi đấu và tập luyện có thể sẽ làm hại anh, và khiến nền LMHT Việt tổn thất không nhỏ khi Zeros vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể cống hiến thêm một thời gian dài nữa.