Sau tất cả, cuối cùng Faker cũng hé lộ nguyên nhân khiến cho cả team SKT T1 sa sút phong độ

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 24/05/2018 02:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker bây giờ đã không còn là Faker "bất khả chiến bại" trong quá khứ.

Cho dù SKT T1 có đi xuống phong độ đến mức nào, Faker chắc chắn vẫn là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại được yêu thích nhất hành tinh. Với 3 chức vô địch CKTG, 2 lần lên ngôi MSI và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác, có lẽ phải rất lâu nữa, hoặc không bao giờ có một tuyển thủ đạt đến thành công của Faker.

Nhưng cho dù Faker có tài năng đến đâu đi chăng nữa thì Liên Minh Huyền Thoại cũng là một tựa game dành cho 5 người. Huống hồ trong khoảng 1 năm trở lại đây, sự chênh lệch kỹ năng giữa Faker và những ngô sao đường giữa khác trên thế giới đã được rút ngắn, nếu không nói là san lấp với những Bdd hay Crown.

Năm ngoái chúng ta vẫn thấy SKT T1 có mặt trong trận chung kết của CKTG mùa 7. Thế nhưng sang giải đấu Mùa Xuân, có những thời điểm người ta tưởng rằng Faker và những người đồng đội của mình còn khó có cửa tham dự vòng playoffs. Điều gì khiến vị vua của Liên Minh Huyền Thoại đi xuống đến mức vậy. Câu hỏi này đã được trang tin Inven gửi đến Faker trong buổi phỏng vấn gần đây nhất. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra.

“Cùng với tôi, tất cả mọi người trong đội đều thay phiên nhau chơi dưới sức, nên tôi không nghĩ sự thay đổi trong đội hình đang bị đưa ra để đổ lỗi ở đây”, Faker nói với Inven. “Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là do chúng tôi không có một người đi đường đủ giỏi để gánh đội. Vấn đề của mọi người cộng hưởng với nhau và trở thành một vấn đề lớn. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi đã thi đấu kém hiệu quả.”

Quỷ Vương Bất Tử cho rằng, phong độ nghèo nàn cùng với những vấn đề trong giao tiếp là các yếu tố cốt lõi khiến SKT T1 đi xuống. Ngoài ra, tâm lý cũng như sức khỏe của Faker cũng không còn được như xưa. Những bình luận khen chê trên mạng trước kia vốn được Faker bỏ ngoài tai hay coi đó là động lực thì nay lại trở thành chướng ngại tâm lý đối với người đi đường giữa của SKT.

Cũng trong bài phỏng vấn, Faker muốn cố gắng hết sức mình cho phần còn lại của mùa giải. Và linh hồn của SKT T1 nói rằng bản thân không muốn phải trải nghiệm lại những gì đã diễn ra trong năm 2014. Đó là một kết cục đáng buồn, khi mà thầy trò Kkoma ở nhà đánh xếp hạng, thay vì được tham dự CKTG ở chính quê nhà của mình.

Rõ ràng, Faker cải thiện tình trạng bản thân về thời kỳ đỉnh cao sẽ giúp ích rất nhiều cho SKT T1. Thế nhưng chắc chắn đó vẫn là chưa đủ để vực dậy đế chế hung mạnh này. Trong quá khứ, thời kỳ đỉnh cao của SKT T1 thể hiện sức mạnh hủy diệt với cả 3 đường đều vượt trội so với phần còn lại cua thế giới. MaRin - anh cả Đường Trên, Faker siêu khủng khiếp với quân bài Ryze Đường Giữa. Bang là trung tâm gây sát thương siêu khủng trong các pha giao tranh.

Muốn SKT T1 trở lại, họ phải tìm được một ngôi sao Đường Trên đánh tốt nhiều thể loại meta như MaRin. Đưa Bang và Faker lấy lại phong độ, hào quang quá khứ. Hi vọng rằng Kkoma có thể giải quyết thành công những bài toán nhức đầu trong mùa hè tới đây.