Sau drama của Optimus, đến lượt Stark tố thầy và đồng đội cũ "vô tình", HLV Tinikun nói bóng gió học trò mình cày thuê

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/11/2017 11:54 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Giờ thì cày thuê có thể cũng sẽ bị lật tẩy trong nội bộ Gigabyte Marines.

Như chúng tôi đã đưa tin, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam dậy sóng trước liên tiếp drama, xích mích nội bộ của Gigabyte Marines. Khởi đầu là việc Optimus bóng gió nói về quãng thời gian khó khăn phải chịu đựng trong suốt một năm qua. Qua đó chỉ trích mình bị cô lập ở Gigabyte Marines.

Phản pháo lại chuyện này, quản lý Đặng Tuấn Linh của GAM lên tiếng và "bóc mẽ" Optimus. Nói cựu sao đường giữa của Gigabyte Marines là ngọn nguồn của bất ổn, sự ra đi của rất nhiều thành viên GAM. Trong đó có cả QTV, Ren, Tik, Stark,..

Vụ lùm xùm này nhanh chóng lan rộng và xuất hiện cả những cuộc khẩu chiến bên lề. Nổi bật nhất là chuyện Stark ủng hộ Optimus, sau đó tố thầy và đồng đội cũ "vô tình", block facebook mình ngay sau khi rời khỏi GAM.

"Nhiều việc xảy ra quá nên mình cũng không biết nói gì. Nhưng mình chỉ có thể nói thế này, lúc ở trong team, đúng là anh Mus đã rất áp lực lên mọi người vì bản thân anh Mus rất muốn team chiến thắng, mình lúc đó thấy áp lực thật nhưng nghĩ vậy cũng đúng chả có gì.
Còn sau khi mình rời team, mình và Mus vẫn giữ bạn bè trên fb tuy không nói gì với nhau. Còn HLV cũ thì block fb mình, người đi top hiện tại cho team (không phải Nevan) thì unfriend fb mình mà mình cũng không hiểu vì sao.
Đường ai nấy đi, mọi người nên tôn trọng quyết định của nhau, và đừng cố gắng bôi nhọ nhau làm gì!"

Đáp trả lại lời "tố" của Stark, Muội Mập "Archie" lên tiếng:

"Riết mày dc máy đứa cuồng phong là stark đại đế nên mày bị khùng? Tao đã bao giờ add friend mày đâu mà un. Ngay cả lúc slay nó kêu tao add vì cái fb tao k add dc nên tao mới ko add nó. Mày có thể hỏi nó. Còn mày thì tao chưa bao h mở miệng ra xin add mày cả chứ đừng nói đến unfriend mày. Về tự sướng với cái danh stark đại đế của mày đi. Cần tao post những tin Nhắn mày gửi cho tao không?

Một nhân vật khác xuất hiện trong câu chuyện cũng lên tiếng. Đó chính là HLV Tinikun của GAM. Lần này anh thậm chí còn nói bóng gió chuyện Stark có thể đã... cày thuê khi thi đấu trong màu áo Gigabyte Marines.

Những thằng đi đường trên tới giờ, Ren, Nevan, với mày, đứa nào tao cũng ngồi coi từng chút một, nói, chửi, tao cũng nói luôn, tụi bây yên tâm đi, tụi bây còn ở đây thì tao còn chửi, mốt mà không nổi không có trong đội, là tao chả bao giờ để ý tới nữa, tao không rảnh đâu mà chửi.

Ren tao cũng block, mày tao cũng block. Đối với tao block là từ nay đứa nào thành công hay thất bại kệ, không liên quan tới cuộc đời của nhau, đường ai nấy đi thôi.

Từ lúc mày không có ở trong team tới giờ, đồng nghĩa với việc từ lúc tao block mày tới giờ, thì ở ngoài người ta kêu Stark ghê gớm thế này, Stark ghê gớm thế kia, rồi Stark best Gragas, rồi tao bị nó nói này nói nọ, tao cũng chưa hề phản ứng lại cái gì liên quan tới mày cả, tao nói rồi mà, rồi khỏi đây, là tao sẽ không còn tốn sức nữa.

Nhưng mày thích tát nước theo mưa, thích lấy tí cái vai kẻ bị hại, thích đụng vô tao để trục lợi, thì tao lấy lại vài thứ thay vì không nói gì về mày như trước giờ.

Đầu tiên là về chuyên môn trong trò chơi nhé.

Giờ tụi nó, vẫn nói về vụ mày best gragas phải không. Có phải là trước khi vào team mày không hề chơi gragas, thậm chí trước khi cả qua tới Brazil cũng không chơi con đó, nhưng mà train kiểu gì đánh cũng không lại, tao nghĩ tới cách trám, nghĩ mãi nghĩ tới Gragas và Galio, Gragas muội nó đánh khá nhất, biết lên đồ, đi kèo.

Nguyên nhân mà tao phải nghĩ ra con Gragas rồi kêu mày đánh cho được vài bữa để đem vô giải, là không có con nào nó đẩy được, phòng thủ được, trâu, có kĩ năng không chế, lại tạo đột biến như con đó.

Lên đồ đi đường thì muội nó nhắc, mày có nhớ tao dặn tại sao phải chơi Gragas và lấy con đó, tại sao đội mình là đội duy nhất chọn Gragas đầu tiên trong các trận đấu không. Tao nói gì nhớ không, chỉ có Ekko với Fizz là có cái chiêu cuối 100s như Gragas (ở phiên bản đó), mà 2 con đó không meta, kennen 120s, renek 120s, camille 140s, rumble 110s. Chỉ mỗi con gragas là 100s, tao chọn xong tao còn chỉ vô giao tranh đánh như thế nào, rồi cấp độ 6 thì cứ trao đổi chiêu cuối với nó, đợi lần sau gần có lại chiêu cuối có Levi lên thì sẽ nhanh hơn nó ít nhất là 10s, nó sẽ đánh không lại, đợt đó còn cả Lee Sin chiêu cuối 70s, chọn 2 con kêu 2 con này chiêu cuối là nhanh nhất, cứ đánh liên tục là nó đánh không lại.

Mày nhớ đội mình phải liên tục chọn Gragas đầu tiên không, mà đánh thắng tụi SP, nó là dân chuyên nghiệp nó nhìn nó biết, thằng Dumbledoge lúc lên phân tích, nó thua mà nó còn nói con Gragas của mày không có vẹo gì, đánh không tới.

Mày từ 1 thằng ko chơi Gragas, dựa vào cái gì mà được gọi là Best Gragas, chắc mày cũng tự có câu trả lời.

Còn con Jayce solo-kill, thì mày tự biết tại sao mà đúng không.

Rồi bây giờ nói về việc mày sinh hoạt trong đội.

Mày vô đội, đánh nick khác, tao kêu ở GAM không có cày thuê, không có chơi nick khác, mày tối ngày lấy cái nick khác đánh, tao nhắc hoài không đổi, xong tao nói, mày sinh năm 97, đánh cái nick anhdeptrai90, mày nói kiểu gì nick mày mà người ta tin, rồi bị gì thì đâu phải chỉ có mình mày bị, team cũng bị, tao nói vậy xong vài bữa sau lại tiếp.

Tao nói vô rank đánh không được chửi nhau, người ở ngoài như thế nào thì kệ, GAM không có chửi nhau tay đôi với nó, dặn từ hôm đầu tiên, dặn hoài, xong đánh vẫn cứ chửi, đến nổi 1 đứa đánh chuyên nghiêp khác chụp lại, hỏi thằng anhdeptrai90 là thằng Stark phải không, sao nó láo vậy. Đã nói rồi mày đâu có nghe.

Đến giờ mày qua đội khác, ai cũng nói mày đánh chuyên môn đổ tại người khác, đánh chuyên môn chửi, tới giờ người ta vẫn nói như vậy, mày đâu có sửa.

Rồi những chuyện khác, nhưng tao đã nói, tao block, người ta nói gì, nói bày best này best nọ, chả có ai phản bác cả, không ai để mày thiệt, mày nhớ lúc mày xin tao, mày xin bằng những lời lẽ như nào không, vô địch VN, vô đich GPL, rồi những cái khác, tiền tới tay mày không có thiếu.

Mày bỏ đi mà cái chứng minh nhân dân của mày quăng, không thèm đem theo, tới lúc team chuyển sang chỗ khác, chứng minh nhân dân của tao thì tao làm mất, còn chứng minh nhân dân của mày tao thấy nằm dưới đất, tao lấy bỏ vô túi cất đem qua Gaming House hiện tại, vì nghĩ nó ở Đà Nẵng mất cái chứng minh nhân dân đi ra đi vô làm lại bất tiện, tao nói lại, chứng minh nhân dân của tao thì tao làm mất, mà chứng minh nhân dân của mày thì tao giữ cho mày.

Nhưng mày không thích hài lòng với những cái mày đã nhận được, những cái người khác cũng bỏ qua cho, thì tao tiếp.“

Hiện tại, những câu chuyện đằng sau hậu trường của Gigabyte Marines - đội tuyển LMHT thành công nhất lịch sử VIệt Nam vẫn đang rất nóng. Mọi thông tin sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong những bài viết tiếp theo, hãy chú ý đón xem nhé!