Sanji và Zoro, không khác gì "con ghẻ" và "con đẻ" của thánh Oda

Đoạn Tuấn  - Theo Helino | 15/07/2018 06:00 PM

Hải Tặc Bóng Đêm
06/04/2016 NCB: Game Thuần Việt NPH:

Cùng xem lại cái năm của Sanji nó khác biệt như thế nào với Zoro nhé.

Từ trước đến giờ chúng ta luôn được biết Luffy, Zoro, Sanji chính là bộ ba quái vật của băng, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, một thời huy hoàng của Sanji cho đến 2 năm timeskip. Nếu như Zoro được Kuma đánh bay đến hòn đảo của Mihawk, được ông truyền dạy về kiếm thuật, haki và còn được một người đẹp Perona ở bên chăm sóc thì thầy của Sanji là Ivankov - nghe đến tên thôi cũng biết thế nào rồi đó. Mới đầu Sanji được dạy cách mặc váy "cute", kẻ mắt, đánh son môi đỏ chúm chím. Đây thực sự là nơi ác mộng đối với anh, nhưng anh lại chấp nhận nó, trở thành 1 Okama trong 1 thời gian và sau đó anh có học được chiêu Bộ Nguyệt.

Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 1.

Kết thúc hai năm timeskip, Zoro xuất hiện khá ngầu với đôi mắt chột, lạnh lùng và nam tính. Anh chém đứt đôi một con tàu hải tặc vì đã đánh thức giấc ngủ của mình. Còn Sanji thì học được cách soi số đo 3 vòng không sai 1 ly nào, liên tục xịt máu mũi và ngất xỉu. Đến arc Đảo Người Cá thì đoàn làm phim lại càng có tâm hơn nữa, dành nguyên một tập phim hơn 20 phút chỉ để thấy cảnh Sanji xịt máu đến cả suýt chết. Đáng buồn thay, hai ân nhân cứu anh cũng là 2 Okama hết sức "xinh đẹp". Nhìn chung trong arc này thì Sanji dành cả thanh xuân để xịt máu.

Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 2.

Zoro thì hạ tên người cá Hody ở dưới nước một cách khá dễ dàng, chém tên bạch tuộc dễ như ăn kẹo, đến arc Punk Hazard thì còn ngầu hơn khi chém chết 1 con rồng chỉ trong nháy mắt. Còn anh bạn đồng nghiệp Sanji thì đá mãi không hỏng 1 cái cửa, thậm chí khi đang chạy hết hơi còn phải "buff động lực" bằng cách... sờ vòng 1 của Nami. Rồi Sanji lại bị Viola dụ dỗ, đá cho sấp mặt vì tội dê gái, cả tin.

Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 3.

Zoro bật sát khí lên chém Monet với chiêu Nhát Phái Kiếm, dọa thôi cũng đủ làm cô em khiếp vía. Tiếp đến, Zoro chém nguyên 1 tượng đài khổng lồ Pica trước sự chứng kiến của nhiều người, rồi cứu cả 1 đoàn người, cả dân thường lẫn hoàng tộc. Còn Sanji thì đá Vergo đến rạn cả xương chân, gặp Doflamingo cũng vậy luôn, lại chấn thương lần hai. Arc Đảo Bánh thì thôi rồi, toàn hành là hành: bị bố, anh em trai hành hạ bóc lột, đánh cho biến dạng mặt vì tội không nghe lời, bị cô vợ xinh đẹp lừa gạt khóc cạn cả nước mắt, học hai năm được chiêu Bộ Nguyệt thì bị chê tơi tả vì ai cũng có thể sử dụng được, làm nguyên một cái bánh to đùng để cho mẹ vợ thưởng thức khiến mụ ta sung sướng quá quay lại đập liên minh Luffy luôn.

Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 4.
Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 5.

Mới đây nhất ở arc Wano thì Zoro xuất hiện ngầu như chưa bao giờ được ngầu, cắt đôi ngôi nhà và bọn tham quan đểu cáng bằng một con dao nhỏ. Đúng là có tiếng mà không có miếng, cũng có arc riêng như ai nhưng nghĩ kỹ thì quả thực tội nghiệp cho thanh niên Sanji này. Thế nhưng điều này cũng đúng thôi khi mà ước mơ của Zoro là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, còn Sanji chỉ là đến được All Blue thôi, buff sức mạnh cho thằng "đầu rêu" hơn thằng "đầu vàng" xem ra cũng dễ hiểu thôi mà nhỉ.

Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 6.
Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 7.

Ngay cả tạo hình của Zoro trong tựa game dị bản One Piece đầu tiên của người Việt: Hải Tặc Bóng Đêm cũng "ngầu quên sầu"

Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 8.
Sanji và Zoro, không khác gì con ghẻ và con đẻ của thánh Oda - Ảnh 9.

Còn đây chính là thanh niên tóc vàng của chúng ta

Nếu cũng là một game thủ đam mê One Piece, hãy cùng chia sẻ sở thích của mình, gặp lại những nhân vật, sang tạo cốt truyện cho riêng mình và hướng đến Đại Hải Trình TẠI ĐÂY.