Sanji - Sabo và những điểm giống nhau đến kỳ lạ, fan One Piece không thể không biết!

Đô Đô  - Theo Helino | 05/05/2018 01:30 PM

Nữ Vương Nổi Loạn
18/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Tóc vàng, đẹp trai và ga-lăng, còn gì nữa không nhỉ?

Sanji và Sabo đều là 2 chàng trai rất nổi tiếng của One Piece. Cả hai đều có mối thân tình đặc biệt với nhân vật chính Luffy, người thì là đồng đội kề vai sát cánh, người thì là anh kết nghĩa đã từng vào sinh ra tử. Với những tính cách đặc trưng, đây cũng là hai nhân vật yêu thích nhất của rất nhiều fan One Piece.

Nhân một ngày đẹp trời, cộng đồng game thủ Nữ Vương Nổi Loạn đã đưa ra một topic vô cùng thú vị với việc so sánh những điểm chung của hai nhân vật này. Hiện tại thì chỉ có Sanji là đã được xuất hiện trong game với vai trò một tướng “tank toàn năng, thủ toàn thể”, đặc biệt là cú “nộ long cước” Diable Jamble cực kỳ bá đạo. Nếu trong các bản update tới, Sabo cũng được phát triển và đưa vào hội ngộ cùng Sanji thì quả là đẹp lòng game thủ.


Sanji tái xuất trong Nữ Vương Nổi Loạn với phiên bản không thể sexy hơn

Sanji tái xuất trong Nữ Vương Nổi Loạn với phiên bản không thể "sexy" hơn

Bị thánh Oda cho mất tích một khoảng thời gian khá dài

Sanji đã bị Oda cho biến mất một cách đầy bí ẩn trong gần 2 năm. Cụ thể, Sanji đã bốc hơi một cách bí ẩn từ chương 730 đến chương 795 của bộ truyện. Tuy nhiên đến lúc xuất hiện cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua của nhân vật này.

Sabo cũng vậy. Và dù vẫn còn nhiều bí ẩn và hoài nghi về quãng thời gian Sabo biến mất, nhưng anh vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ các fan One Piece mỗi khi xuất hiện.

Năng lực đều liên quan đến lửa

Bởi vì chỉ có một quả của mỗi loại trái cây ác quỷ có thể tồn tại tại một thời điểm bất kỳ, nên khi Ace chết, năng lực của Mera Mera no Mi đã trở lại trong một quả khác và hiện tại Sabo đã ăn nó. Năng lực của nó lần đầu được đề cập tới là khi Ace ghé qua một thị trấn ở Drum và chắc chắn đã làm tuyết ở đó ngừng rơi trong một ngày.

Diable Jambe là chiêu thức bổ sung mới nhất vào phong cách chiến đấu của Sanji , anh lợi dụng sức ma sát của bàn chân để tạo ra lửa,thêm nhiệt để tiếp thêm uy lực cho cú đá của mình. Với dạng chiến đấu này, Sanji, do nhiệt độ tăng cao,giúp tăng cường tốc độ, sức mạnh,và khả năng làm bỏng kẻ thù. Khi anh sử dụng, anh có thể khiến đối thủ mình bị đốt bỏng bởi ngọn lửa. Sau này đc tiết lộ rằng Sanji có thể sử dụng chiêu thức này cả 2 chân và chuyển tiếp lửa cho nhau.

Xuất thân cao quý nhưng không hề thích cuộc sống ấy

Sabo vốn là con trai của một gia đình quý tộc danh giá và quyền quý. Sống trong gia đình ấy, Sabo không có được sự tự do lẫn tình yêu thương từ cha mẹ mình. Điều mà cha mẹ Sabo quan tâm chỉ là danh tiếng của dòng họ mà thôi.

Còn Sanji, vốn là hoàng tử của vương quốc Germa. Dù vậy, Sanji từ nhỏ đã phải chịu đựng cuộc sống như tù ngục khi phải bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt, bị sỉ nhục khi mình không có khả năng vượt trội như các anh chị em khác và bị nhốt trong ngục tối.

Từ chối thân phận cao quý và sống tự do

Nhận ra mình không hơn gì một món hàng cho cha mẹ lợi dụng để có được danh tiếng và giàu có, Sabo quyết định bỏ nhà ra đi. Cậu nung nấu ý định ra khơi để hưởng cuộc sống tự do của một hải tặc, chạy trốn khỏi điều mà mình ghét nhất - trở thành một quý tộc!

Với Sanji, khi vương quốc Germa vượt qua Red Line và tiến vào Biển Đông, Sanji đã nói với Reiju rằng anh muốn thoát khỏi cái địa ngục này và trở thành một đầu bếp. Reiju, rớt nước mắt cảm thương cho cậu em trai bị đối xử tàn nhẫn, đã mở cửa ngục và để cho Sanji chạy thoát.

Bị bắt phải cưới một cô gái theo nguyện vọng của cha mẹ

Cha mẹ của Sabo đã bắt Sabo phải kết hôn với một cô công chúa quý tộc khác để giữ danh tiếng của gia đình. Còn Sanji, ai cũng biết, cậu bị bắt phải cưới con gái của một Tứ Hoàng, không gì khác, để phục vụ cho mục đích chính trị giữa hai gia đình.

Bị người cha coi là nỗi nhục và phân biệt đối xử với các anh em khác

Cha của Sabo đã nói: "Thật là bất hạnh khi có một đứa con ngu ngốc thế này!", và đặt sự quan tâm đến đứa con nuôi quý tộc ngoan ngoãn khác tên là Stelly. Thậm chí, cha của Sabo bóng gió rằng Stelly sẽ trở thành người kế thừa gia tộc thay vì Sabo.

Cha của Sanji: "Gia tộc Vinsmoke thật nhục nhã khi có một đứa yếu đuối như con!", và ông yêu thương, tự hào về các đứa con siêu phàm khác của mình hơn hết.

Ngoài ra, cả hai đều bị cha của mình phá hủy thứ gì đó lúc còn nhỏ: Cha của Sabo đã xé nát bức tranh mà cậu vẽ, còn cha của Sanji đã ném thẳng tay đồ ăn mà cậu làm cho mấy chú chuột.

Đều quyết định trở lại với gia đình vì muốn bảo vệ cho những người mà mình yêu thương

Sabo đã buộc phải đi theo cha mình trở về nhà vì nghĩ rằng nhờ vậy mà cha sẽ để yên cho Ace và Luffy.

Với Sanji, anh đã phải đau đớn chấp nhận đám cưới khi nghĩ đến sự an toàn của Zeff cùng các đồng đội!

Còn bạn, còn chi tiết nào giống nhau giữa hai anh chàng mà bạn muốn bổ sung vào danh sách này? Hãy tham gia thảo luận cùng cộng đồng Nữ Vương Nổi Loạn và cùng chờ đợ ngày Sanji - Sabo sát cách bên nhau nhé.

Tải game tại ĐÂY

Group: Click tại ĐÂY

Gift Code chung:

BBR3T1X16

EMRVYAR2A