Sakaguchi Hironobu: Người theo đuổi “Ảo vọng”

Đoàn Châu Ái  - Theo Helino | 07/04/2018 04:35 PM

Bài dự thi của độc giả Đoàn Châu Ái về thần tượng Sakaguchi Hironobu.

Với thế hệ 9x chúng tôi, những ngày tháng thơ bé không gắn liền với Internet, Game Online hay Mạng xã hội như bây giờ. Lúc đó, “trò chơi điện tử” trở thành một món ăn tinh thần vô cùng to lớn, mà với tôi đặc biệt nhất là Final Fantasy, “tuyệt phẩm” đầu tiên và ngon nhất - do Sakaguchi Hironobu sáng tạo.

Sài Gòn những năm 2000

Ngày đó khi những quán game PlayStation thay nhau mở khắp các ngõ ngách, với cái Tivi thùng cùng mấy cái ghế nhựa cũ mèn; đó cũng là lúc thằng nhóc như tôi lần đầu tiếp xúc với Final Fantasy. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu dòm trộm vào quán game gần nhà, khi màn hình của một anh sinh viên hiện lên cảnh Summon Ifrit (mà lúc đó không biết tên tôi vẫn hò hét gọi là Quỷ lửa). Cảnh tượng đó khiến một Tôi-bé-con cảm thấy choáng ngập, thích thú rồi cuối cùng là say mê thế giới kỳ diệu này lúc nào không hay. Tôi tò mò tột độ và khâm phục người có thể nghĩ ra tất cả những thứ trên. Nó khiến tôi hằng ngày lại phải tìm cách trốn nhà bất chấp ăn đòn Combo liên tục từ quý phụ huynh, để ra xem người khác chơi cái Game mà sau này trở thành một phần trong tôi – Final Fantasy (FF).

Lớn lên một chút, khi nhà có điều kiện hơn, tôi cũng được chạm tay vào tựa Game mà tôi yêu thích. Nhưng một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, tôi cay đắng nhận ra là nhân vật tôi đang đồng hành muốn bộc lộ điều gì đó, muốn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới “Fantasy” này. Tôi cắm cúi học tiếng Anh, ước muốn duy nhất chỉ mong hiểu thêm vài chữ trong câu thoại dài ngoằng, chứ chẳng phải học ngoại ngữ vì lý do gì cao siêu. Khi tiến bộ hơn, tôi lại lao đầu vào các bản FF khác nhau, mà mỗi phần là một thế giới tràn ngập những điều kỳ diệu; những nhân vật đầy cá tính gắn kết với nhau bởi tình bạn, tình thân; về sự cố gắng, quyết tâm và thậm chí có cả sự hy sinh, mất mát…

Tôi đam mê với tất cả mọi thứ liên quan tới FF, và qua bao nhiêu năm, dành biết bao thời gian để hòa mình vào tựa game này. Tự hào vỗ ngực mình là một Fan-chân-chính, bỗng giật mình tôi nhận ra một thứ tôi chưa bao giờ để tâm- một thứ quá đỗi quen thuộc – Bản thân cái tên của dòng game này: Final Fantasy.

Khi biết được lý do Sakaguchi tạo dựng nên Final Fantasy. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi biết ông theo học ngành kỹ thuật điện – nhưng cơ duyên đã đưa đẩy ông làm việc ở Square Soft. Và trong vòng 3 năm, từ một nhân viên bán thời gian, ông đã trở thành Giám đốc điều hành và phát triển.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nhưng không, sản phẩm Game đầu tiên trở thành một thất bại thảm hại. Sau những trăn trở và dằn vặt, Sakaguchi đã quyết định dùng khoản tiền còn lại của Square Soft để đầu tư vào một dự án game sau cuối, dự án mang cái tên gửi gắm hy vọng của tất cả: Final Fantasy - Ảo vọng cuối cùng.

Final Fantasy đã trở thành một hiện tượng, một cú Hit cực lớn dẫn tới sự ra đời của một series không chỉ đơn thuần là một trò chơi điện tử, mà còn đóng vai trò như một tượng đài của làng game thế giới. Qua năm tháng, lượng người hâm mộ đón nhận càng lớn, những sản phẩm nối tiếp nhau, những bộ phim, những buổi hòa nhạc liên quan tới Final Fantasy được đón nhận khắp nơi trên thế giới.

Đứa bé ngây ngô trốn nhà chơi game năm xưa giờ đã trưởng thành, nhưng Final Fantasy vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của nó. Biết thêm về Sakaguchi, càng cảm thấy khâm phục với những gì ông đã trải qua và đem đến cho mọi người.

Nếu không có đam mê, ông sẽ không dám bỏ đại học, chuyển từ kỹ sư điện tử sang nhân viên phần mềm. Nếu không có kiên trì, ông không thể theo đuổi đam mê từ nhân viên bán thời gian tới khi trở thành Giám đốc điều hành. Nếu không có gan mạo hiểm, Final Fantay sẽ không bao giờ có thể ra đời. Nếu không có chút may mắn, một tượng đài của thế giới đã không bao giờ xuất hiện. Và nếu không có Final Fantasy, sẽ không có một đứa bé ở một đất nước xa xôi cặm cụi học từng chữ, từng tiếng để được đắm mình vào sự tuyệt diệu của trí tưởng tượng và cảm xúc.

Cảm ơn Sakaguchi – Cảm ơn vì đã tạo nên một phần tuổi thơ và giúp tôi được trở thành Tôi-của-hiện-tại.

Cảm ơn vì đã khiến “Final Fantasy” không bao giờ trở thành “Final” …

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.