Rơi nước mắt xem chàng sinh viên năm 2, vượt 3300 km đến Thượng Hải xem SofM và đồng đội thi đấu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2016 03:31 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, 1 chàng trai đến từ Tân Cương càng thể hiện rõ, tình cảm của fan hâm mộ dành cho các thành viên Snake là lớn như thế nào.

Như các bạn đã biết,SofM và những người đồng đội Snake của mình hiện vẫn đang nỗ lực luyện tập hết mình. Chuẩn bị cho vòng loại khu vực vô cùng căng thẳng chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Snake eSports kiếm được tấm vé đến với CKTG Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 trong năm nay.

Bởi lẽ tính đến thời điểm hiện tại, Snake vẫn chưa lần nào có mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh. Chính vì thế nếu có mặt tại Mỹ vào tháng 10 năm nay, đó sẽ cột mốc lịch sử của đội tuyển Snake eSports. Vào lúc này, hai đại diện đầu tiên của Trung Quốc đã được xác định. Đó chính là Edward Gaming và Royal Never Give Up. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, với thực lực vượt trội so với phần còn lại của LPL, cả EDG và RNG đều không mất quá nhiều công sức để có mặt tại trận chung kết LPL Mùa Hè 2016.

Tấm vé thứ ba và cũng là cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh của Snake, Vici Gaming, Team WE và I May. Đội tuyển có lợi thế nhất vào lúc này không ai khác chính là I MAY. Tuy nhiên, với màn trình diễn tuyệt vời của Snake trong trận đấu vừa qua với VG. Người hâm mộ tin rằng, Snake sẽ đánh bại được tất cả đối thủ của mình, cho dù đó là I May hùng mạnh đi chăng nữa.

Quả thật, cùng với tài năng, sự chăm chỉ lúc luyện tập thì chiến thắng của Snake cũng có công rất lớn của những fan hâm mộ trung thành. Những người luôn dõi theo từng bước chân của SofM và những người đồng đội của mình, cho dù chiến thắng tưng bừng hay thất bại tan nát đi chăng nữa. Chúng ta từng được xem những hình ảnh, fan hâm mộ quây kín xin chữ ký và động viên các thành viên Snake sau trận đấu muộn, kết thúc gần 12 giờ đêm.

Và mới đây, 1 chàng trai đến từ Tân Cương càng thể hiện rõ, tình cảm của fan hâm mộ dành cho các thành viên Snake là lớn như thế nào. Anh chàng này có tên là Bảo Bảo, vì rất hâm mộ Snake nên anh lấy biệt danh là Xà Bảo Bảo luôn. Fan hâm mộ trung thành của Snake này hiện đang học đại học năm 2 tại Thạch Hà Tử, Tân Cương.

Để có mặt và cổ vũ cho SofM và những người đồng đội tại nhà thi đấu. Bảo Bảo đã phải ngồi tàu hỏa 50 giờ, tất cả quãng đường là 3300 km. Chia sẻ trong video, Bảo Bảo nói lý do khiến mình làm điều "điên rồ" như vậy là:

"Cảm thấy phải làm những điều mình mơ ước, vì sau này lớn lên sẽ ko còn nhiệt huyết của một fan như bây giờ".

Phỏng vấn Bảo Bảo

Bảo Bảo thực ra muốn đi xem từ LPL Mùa Xuân 2016. Tuy nhiên đây là thời gian trong năm học nên cậu không thể nào rời đi được. Để chuẩn bị cho chuyến đi đến Thượng Hải, Bảo Bảo đã chủ động kiếm tiền trong 6 tháng. Cậu đi hát rock ở quán bar, phát tờ rơi, bưng bê ở quán ăn.

Bảo Bảo rất thích phong cách đánh của Snake, đặc biệt ấn tượng với lối chơi của của xạ thủ Krystal. Theo cậu: "Snake là một đội luôn luôn có 1 người sẽ đứng ra carry cả team, mùa trước là Krystal, mùa này là SofM".

Câu chuyện của Bảo Bảo thực sự khiến các thành viên của Snake vô cùng cảm động. Ban lãnh đạo SS đã mời Bảo Bảo đến Gaming House tham quan, thỏa nỗi niềm mơ ước bấy lâu nay của anh chàng này.