Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử

Mirikatoji  - Theo Helino | 31/05/2019 01:26 PM

Godzilla: King of The Monsters là một bộ phim giải trí đúng nghĩa khi mang đến cho khán giả một bữa đại tiệc với âm thanh và kỹ xảo vô cùng mãn nhãn.

Sau khi oanh tạc Hollywood vào năm 2014 thì lần tái xuất này Godzilla sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều điều bất ngờ. Là phần phim thứ 3 thuộc Vũ trụ Quái Vật của hãng Legendary Entertainment và Warner Bros, Godzilla: King of The Monsters xứng đáng là trận chiến hoành tráng nhất giữa những quái thú từng góp mặt trên màn ảnh rộng.

Lấy bối cảnh vài năm sau thảm họa tại San Francisco, con người giờ đây đã biết đến sự tồn tại của Godzilla và mối nguy từ những quái vật khổng lồ. Tiến sĩ Emma thuộc tổ chức Monarch đã sáng chế ra một chiếc máy có thể tìm được tần số của những quái vật này với hi vọng thả hết chúng ra để tái tạo lại sự cân bằng của tự nhiên.

Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Nhưng mọi việc lại không như dự định khi họ vô tình đánh thức một quái thú vô cùng nguy hiểm là Rồng ba đầu Ghidorah- một sinh vật ngoài không gian tàn ác muốn hủy diệt cả Trái Đất. Sau đó nó đã đánh thức tất cả những quái vật khác để tấn công và phá hoại khắp nơi trên thế giới. 

Trước mối nguy hiểm này loài người đã phải đánh thức Godzilla với hy vọng "chúa tể" sẽ bảo vệ con người dưới sự đe dọa của các Titan khác. Nhưng lần này Godzilla không chiến đấu một mình nữa, đồng hành cùng nó còn có cả con người.

Với nội dung đơn giản và quá quen thuộc thì nếu bạn mong chờ bộ phim mang đến nhiều ý nghĩa thì có lẽ chúa tể Godzilla chưa đáp ứng được. Nhưng xét về độ hoành tráng, mãn nhãn với những màn chiến đấu đỉnh cao thì bộ phim đã thành công trong việc cuốn hút khán giả.

Điểm cộng:

Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử - Ảnh 2.

Ngay từ những giây phút đầu tiên người xem đã bị choáng ngợp bởi tiếng gầm rợn người của Godzilla. Liên tiếp sau đó là những hình ảnh về các quái thú khổng lồ khác khiến mọi người phải trầm trồ về độ hoành tráng của nó.

Tạo hình của Godzilla và các Kaiju được đồ họa chau chuốt và sống động hơn trước rất nhiều. Từng cử động đều được thể hiện rất "thật", bên cạnh đó là kết hợp với ánh sáng lập lòe, mờ ảo đầy cuốn hút khiến ai cũng phải mê mẩn.

Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Gozilla được thể hiện to lớn, đáng sợ, uy mãnh và sức mạnh cũng được nâng lên một bước so với phần trước. Quái vật Rồng Ba Đầu cũng có sự xuất hiện ấn tượng, xứng đáng là quái vật hùng mạnh để đối đầu của Godzilla. Bướm khổng lồ Mothra lại sở hữu một đôi cánh phát sáng, Rồng Rohan thì rực lửa. Tất cả tạo nên bức tranh hùng vĩ nhất từ trước đến nay.

Cùng với đó là những trận chiến "long trời lở đất" cùng những tiếng gầm rú đến nổi da gà của Godzilla và Ghidorah sẽ khiến cho bất kì ai yêu thích điện ảnh phải trầm trồ. Có thể nói đây là một trong những trận chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử, khi con người trở nên quá nhỏ bé trước những thế lực của thiên nhiên.

Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Âm thanh của phim cũng là một điểm sáng trong bộ phim. Những đoạn nhạc đã thành thương hiệu của dòng phim quái vật Gojila Nhật được sử dụng và đưa vào nhiều phân cảnh chiến đấu. Đối với những cảnh chiến đấu thì dồn dập để tạo sự hoành tráng cho trận chiến, còn ở những phân cảnh hồi tưởng khám phá thì sâu lắng khiến khán giả chìm đắm vào những truyền thuyết cổ xưa mà không thể nào thoát ra được.

Màu sắc phim cũng ổn định, không quá tối tăm, từng chi tiết chuyển động đều rất rõ ràng và đặc biệt có sự chuyển tiếp màu sắc vô cùng phong phú khiến người xem không bị cảm giác hẫng khi chuyển cảnh.

Điểm trừ:

Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử - Ảnh 5.

Có thể nói với bất kỳ bộ phim về quái thú nào thì điểm trừ lớn nhất là về mặt nội dung. Với kịch bản có rất nhiều chỗ không hợp lý, đặc biệt là trong suy nghĩ và hành động của cá nhân vật thì dường như không nhất quán. Lúc thế này lúc thế nó, thay đổi liên tục khiến nhiều người không biết đâu mà lần.

Bên cạnh đó là diễn xuất của dàn diễn viên không hề có điểm nhấn, nhân vật chính cũng như phụ không để lại được ấn tượng sâu sắc nào cho người xem. May ra thì có nhân vật Madison Russell do nữ diễn viên trẻ Millie Bobby Brown thủ vai thì có màn trình diễn nổi bật, thể hiện sự mạnh mẽ mà cũng rất tình cảm, là sợi dây để hóa giải những mâu thuẫn cho cha mẹ, cũng như kết nối họ với nhau.

Tổng kết:

Review Godzilla: King of The Monsters- Trận chiến giữa những Kaiju huyền thoại hoành tráng nhất trong lịch sử - Ảnh 6.

Nói chung mọi người hãy xác định rõ Godzilla: King of The Monsters không phải là phim về con người, thứ chúng ta quan tâm là những quái thú và những trận chiến khổng lồ, nên tất cả những điểm trừ chúng ta có thể bỏ qua được.

Godzilla 2019 đã hoàn thành tốt công việc của mình là mang lại một bộ phim giải trí đúng nghĩa. Với những màn hành động đẹp mắt cũng quái thú cổ xưa cực kỳ hoành tráng, bộ phim chắc chắn sẽ làm xiêu lòng phần lớn khán giả.

Vì vậy mọi người hãy nhanh chóng ra rạp để chiêm ngưỡng tác phẩm này nhé. Lưu ý thêm cho các bạn là hãy chọn màn hình to một chút để xem cho đã nhé. Cùng với đó là hãy nán lại rạp để xem đoạn after-credit vô cùng quan trọng, nó sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ đấy!

Godzilla: King of The Monsters (Godzilla: Đế Vương Bất Tử ) chính thức khởi chiếu từ ngày 31/5/2019 tại các rạp trên toàn quốc.