Đánh giá chi tiết Final Fantasy XV: Hay đến nỗi tiếc nuối sau khi phá đảo

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2016 12:18 AM

Cuộc sống thường không giống như cuộc đời, vương quốc Lucis của Noctis đột ngột bị xâm chiếm bởi vương quốc ma quái Niflheim, đồng thời cha của anh, King Regis bị ám sát.

Đầu tiên, bạn sẽ thắc mắc rằng Final Fantasy XV có gì khác so với các tựa game Final Fantasy cũ. Điều đầu tiên mà bạn nên lưu ý rằng đây là một tựa game hành động, và hoàn toàn không có dính dáng tới lối chơi turn-base theo lượt như 12 phần Final Fantasy trước đó (bỏ qua FFXI và FFXIV vì đây là game online).


Noctis (anh hoàng tử) và 3 chàng lính ngự lâm

Noctis (anh hoàng tử) và 3 chàng lính ngự lâm

Vậy còn những thứ khác, tất nhiên, ngoài những thứ này ra thì Final Fantasy XV vẫn mang đầy đủ những dáng dấp của một tựa game thuộc dòng Final Fantasy, thiết kế nhân vật, nội dung chơi có chiều sâu, Chocobo, Pha lê (Crystal), nhạc game tuyệt vời và đặc biệt là một chút nuối tiếc sau khi bạn kết thúc trò chơi.

Một chút cảm giác nuối tiếc, điều thường đến khi bạn chơi xong một tựa game, đặc biệt là những tựa game hay. Đó là cảm giác ám ảnh, có những lúc khi bạn chơi xong một tựa game nào đó, đánh hết cả Boss ẩn, làm hết nhiệm vụ, bạn vẫn vào lại tựa game đó, dù chỉ là để chạy quanh, nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp trong đó, hay chỉ đơn giản là đánh vài ba con quái cho đã tay, hay chỉ đơn giản hơn là để nhìn nhân vật của mình. Final Fantasy XV là một tựa game có thể sẽ khiến cho bạn có cảm giác như vậy.

Trong game, bạn sẽ bắt đầu làm quen với 4 anh chàng Noctis (Hoàng tử, con vua), Gladiolus (vệ sĩ), Ignis (gã quản gia) và Prompto (hoa tiêu, người dẫn đường.

Bạn sẽ phải phì cười với tính cách của 4 anh chàng nhân vật chính. Họ rất trẻ con, thường xuyên trêu chọc lẫn nhau, dùng từ lóng, bàn luận về các cô gái, hay chỉ đơn giản là tranh nhau chỗ ngồi ở trên xe. Tất cả đều rất trẻ con, nhưng nghĩ lại, mỗi người đàn ông trong cuộc đời đều có một thời trẻ con như vậy, và sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta có một thời trẻ con ấy cùng với những người bạn thân của mình, đó là điều mà bạn sẽ thấy trong Final Fantasy XV.


Luna, cô công chúa xinh đẹp của vương quốc Tenebrae

Luna, cô công chúa xinh đẹp của vương quốc Tenebrae

Nhân vật chính của chúng ta, hoàng tử Noctis (Noctis Lucis Caelum), cũng chính là nhân vật mà bạn sẽ được điều khiển, mang trong mình "một sứ mệnh cao cả và vinh quang", đó là đi cưới Luna, cô công chúa xinh đẹp, kiều diễm, dịu dàng... của vương quốc kế bên Tenebrae.

Mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp như chúng ta vẫn thường nghĩ, Noctis - Anh chàng số hưởng sẽ đến vương quốc Tenebrae và cưới cô vợ xinh đẹp của mình. Nhưng không, cuộc sống thường không giống như cuộc đời, vương quốc Lucis của anh đột ngột bị xâm chiếm bởi vương quốc ma quái Niflheim, đồng thời cha của anh, King Regis bị ám sát (rất tiếc Noctis không được xem phim Kingsglaive trước như chúng ta).


Noctis

Noctis

Nghe tin vua cha bị ám sát, Noctis buộc phải bỏ dở đường đi đến hạnh phúc mà trở về vương quốc Lucis. Điều đáng tiếc (và cũng rất may mắn) rằng anh không thể quay trở lại được khi vùng đất quê hương của anh đã bị phong tỏa bởi trường lực. Đến lúc này, để giành lại ngôi vua, phục quốc, Noctis buộc phải rời đi để rèn luyện sức mạnh của mình, cầu cứu sự trợ giúp của vương quốc Tenebrae và tìm kiếm những viên pha lê (crystal) đã bị đánh cắp từ đế chế Niflheim.

Đến lúc này, bạn sẽ được lang thang khắp thế giới rộng lớn trong Final Fantasy XV (thật tuyệt). Đi làm nhiệm vụ phụ, nghe nhạc, làm đủ mọi trò mà bạn thích từ đóng lều trại ăn thịt nướng, chụp ảnh tự sướng, đi ngắm các nữ NPC... Tôi chẳng có tinh thần phục quốc gì cả, nhưng lại cảm thấy thật tuyệt vời vì được tự do bay nhảy trong thế giới Final Fantasy, một thế giới tuyệt đẹp và đầy màu sắc.


Thế giới mở trong Final Fantasy XV (đánh con quái này lúc đầu cũng khó phết!!!)

Thế giới mở trong Final Fantasy XV (đánh con quái này lúc đầu cũng khó phết!!!)

Cảm ơn Square Enix vì với thế giới trong Final Fantasy XV, bạn sẽ không có cảm giác lo sợ để lỡ mất một khoảnh khắc, hay bất cứ một nhiệm vụ nào nhờ hệ thống Time Travel, cho phép người chơi quay trở lại một số thời điểm mà bạn muốn để hoàn thành các nhiệm vụ bị bỏ lỡ. Đây cũng có thể xem là một điều mới trong Final Fantasy XV, khi các tựa game trước đó đều có cơ hội tước đi của người chơi không ít nhiệm vụ mà nếu chơi quá nhanh, bạn có thể để lỡ nó.

Nền đồ họa tuyệt đẹp trong Final Fantasy XV khiến cho tôi có cảm giác đắm chìm, thật vậy, bạn chạy lên một đỉnh núi và ngắm nhìn xuống thế giới xung quanh, trong ánh chiều tà... Thật đẹp, tôi cảm thấy rằng game đồ họa đẹp chơi thật thú vị, và thế giới mở trong Final Fantasy XV càng tuyệt vời hơn nữa.


Đi dạo mà gặp con này thì chỉ có chạy xa

Đi dạo mà gặp con này thì chỉ có chạy xa

Rất may rằng không giống những tựa game Final Fantasy trước đây, Final Fantasy XV không chào mừng bạn ngay bằng những cảnh sụt sùi đẫm nước mắt (hãy thử chơi Final Fantasy XIII mà xem). Final Fantasy XV khiến bạn không khỏi phải phì cười với những tình tiết vui nhộn, hay giữa những đoạn hội thoại trêu trọc nhau giữa các nam nhân vật.

Thật sự điều này khiến cảm giác chơi của các bạn thoải mái hơn rất nhiều, sẽ không có những đoạn hoài tưởng dài lê thê, khiến cho chúng ta có cảm giác mất mát, ít nhất là trong đoạn đầu của câu chuyện. Đây là một điều thật tuyệt, nó khiến cho tôi có cảm giác thoải mái hơn khi chơi rất nhiều.

Câu chuyện tình yêu trong Final Fantasy XV diễn ra giữa Noctis và cô công chúa xinh đẹp Luna, nhưng toàn bộ mạch truyện lại thường xoay quanh 4 anh chàng nhân vật chính, tạo cho chúng ta cảm giác lãng quên Luna. Rất may rằng game cũng có tô điểm thêm một số cảnh lãng mạng giữa Luna và Noctis (xin được dừng lại để tránh spoiler).


Luna và Noctis khi còn nhỏ

Luna và Noctis khi còn nhỏ

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến hệ thống chiến đấu cực thú vị trong Final Fantasy XV, điều mà chúng ta luôn mong chờ và chưa bao giờ thấy ở một tựa game Final Fantasy nào trước đó.

Đầu tiên, đó là khả năng "teleport - dịch chuyển tức thời". Trong Final Fantasy XV, đó thực sự là dịch chuyển tức thời. Tạm thời bỏ qua các định luật vật lý khi khoa học đã chứng minh được rằng không thể nào có dịch chuyển tức thời tồn tại trên đời, thì anh chàng Noctis của chúng ta đã làm được điều này trong game (tất nhiên là nhờ MA THUẬT).

Trong Final Fantasy XV, Noctis có khả năng nhắm phi vũ khí của mình rồi ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến thanh vũ khí đấy. Cũng nhờ ma thuật mà Noctis có thể triệu hồi được vũ khí trong không gian mà không cần phải đeo bên mình như các nhân vật Final Fantasy khác (tiện ghê), và tất nhiên, do không phải mang vác nên Noctis có thể sử dụng tới 4 loại vũ khí khác nhau cùng lúc.

Các loại vũ khí trong Final Fantasy XV có công dụng khác nhau, cũng như khắc chế mạnh yếu với từng loại quái vật khác nhau. Việc thay đối có thể giúp cho người chơi linh hoạt hơn khi đánh quái.

Những trận đánh trong game diễn ra khá vui nhộn, và sẽ vui hơn khi bạn chạm trán những con quái vật khổng lồ. Điều này khiến cho Final Fantasy XV trở nên thú vị hơn rất rất nhiều.

Giống như Final Fantasy XIII thì đánh quái trong Final Fantasy XV không rơi ra tiền Gil đâu (tôi vẫn thường tự hỏi tại sao quái vật lại có tiền), nhưng thay vào đó chúng rơi ra nguyên liệu. Một số có thể đem bán để đổi lấy tiền Gil, một số dùng để nâng cấp vũ khí cho nhân vật.

Ngoài ra thì hệ thống phụ bản (Dungeon) trong Final Fantasy XV cũng rất đáng chú ý, một số phụ bản khá khó và khiến bạn mất hàng tiếng đồng hồ để chinh phục. Tất nhiên, không chỉ có đánh quái mà còn phải tự tìm đường, đi kèm giải đố puzzle quest nữa.

Tổng kết

Ưu điểm: Thiết kế nhân vật với tính cách tuyệt vời, thế giới mở rộng lớn vô ngần, đồ họa tuyệt đẹp, hệ thống combat thú vị và đậm chất hành động. Hệ thống Dungeon thú vị, nhiều thử thách.

Nhược điểm: Cốt truyện vẫn còn nhiều điểm trừ, nhiều chi tiết trong game còn bị dập khuôn, hay tạo cảm giác nửa vời, thậm chí cái kết của game cũng tạo cảm giác khó hiểu cho chính người chơi (chắc để làm phần 2). Các sidequest còn tương đối dễ, bị trùng nhiều...

Dù sao thì như đã nói ở đầu bài, một tựa game mà khiến cho bạn có cảm giác tiếc nuối sau khi phá đảo thì đó chắc chắn là một tựa game hay rồi!