QTV đưa tôi đến với Liên Minh Huyền Thoại

Lê Đức Thọ  - Theo Helino | 19/01/2018 06:16 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bài dự thi của độc giả Lê Đức Thọ với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Từ hồi nhỏ tôi là một người rất ít chơi game, trong những năm từ cấp 1 đến cấp 3 tôi chỉ biết đến những game mini trên điện thoại của các anh chị thôi, trong khi đó các bạn cùng trang lứa với tôi đang say mê với các game Half Life, Đột kích … Có lẽ cũng do bố mẹ quản lý chặt, điều này chắc hẳn nhiều bạn rất khó chịu. Lên đến đại học vào TP HCM ở cùng anh trai, anh tôi có mở công ty nên có máy tính cho tôi vừa học tập vừa giải trí, khi này tôi mới tải vài game như fifa online chơi một thời gian cũng chán dường như không có cảm hứng cho lắm.

Vào năm đầu học đại học, bạn bè tôi đa số chơi 1 game có tên League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), sang nhà 1 đưa bạn làm bài thuyết trình thì nó đang chơi game, ngồi bên cạnh xem chúng nó chơi thật sự lúc đó tôi đau cả mắt từ cái bản đồ loằng ngoằng đến các vị tướng nào là cá, trâu, chim … (lúc đó tôi không biết tên nên gọi thế thôi nhé hehe). Thằng bạn tôi nó chơi 1 con tướng tên là Corki, tôi chửi nó "mẹ chơi game gì vô lý vãi ra, đi máy bay còn phải mua cái giày, dẹp làm bài", nó tiếp tục chơi khi đó tôi thực sự không hiểu tại sao mê đến vậy.

QTV đưa tôi đến với Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1.

Vào đầu tháng 4 – 2015, tôi vô tình bắt gặp được 1 giải đấu về Liên Minh Huyền Thoại có tên siêu sao đại chiến 2015 (là 1 giải solo giữa các game thủ siêu sao trong các đội tuyển chuyên nghiệp với nhau), tôi tự nghĩ game thủ giờ cũng được xem như các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Messi trong làng bóng đá sao để xem thử. Tôi xem hết các cặp đấu trong giải đấu này, cặp đấu đầu tiên tôi xem là giữa 2 game thủ có tên là QTV và Archie. Ở đây tôi thấy 2 con rắn tự nghĩ rắn thì có phải mua giày không nhỉ (chắc sau này Riot biết tôi nghĩ gì nên đã không cho Cassiopeia mua giày), trận này đúng 1 phút 08 giây QTV thua rớt xuống nhánh thua (gà thế nhỉ, thằng bạn tôi đánh mãi 5, 10 phút mới chết). Tôi bắt đầu để ý anh chàng QTV này, xem anh ta solo trong giải đấu thua có trận đầu mà sau toàn thắng, tôi thấy rất hào hứng với anh này thích cái cách anh ta chơi game rất khoa học .Trước giải này anh ta nói đến đây chỉ chơi cho vui (vui kiểu gì mà vô địch luôn, haizz…)

QTV đưa tôi đến với Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2.

Cảm hứng của Liên Minh Huyền Thoại đã đến với tôi, tôi bắt đầu tải game về chơi khi bắt đầu chơi được thằng bạn bày cho cũng ngon hành sấp mặt đối phương (sau này mới biết mình đánh với máy, vãi lúa thật). Sau vào chế độ đánh với người tôi chỉ sống khi đứng ở bệ đá cổ (bị hành sml), đứng trong đó tưởng không sao rồi bị cái thằng Blitzcrank nó kéo ra giết tiếp (cay, chán chơi ).

Đơn giản khi này gà không biết chơi, khi tôi lên mạng trang Youtube.com vô tình bắt gặp clip của 1 Streamer vào xem, vãi ông QTV hôm bữa đánh giải solo đây này, coi ông này đánh phải nói thật hài vãi đạn ra, coi xong clip đó tôi tìm được lịch stream của QTV tại Talktv xem buồn cười chảy nước mắt, cứ mỗi khi QTV chơi 1 vị tướng thì sau đó tôi cũng chơi vị tướng đó luôn.

Khi này ngộ ra một điều Liên Minh Huyền Thoại rất hay đó chứ, có thể áp dụng cho cuộc sống, cách trao đổi phối hợp với đồng đội, cách phản ứng ngay lập tức khi mình đối thủ tấn công, tôi mê Liên Minh Huyền Thoại khi nào không biết luôn. Có những ngày ngồi cày ranh cùng thằng bạn, đánh thua ức chế chửi hoặc đồ thừa cho nhau, rồi cũng chả ai chơi với mình, vậy tội biết thêm không nên trê trách đồng đội, bình tĩnh vượt qua khó khăn.

QTV đưa tôi đến với Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3.

Cứ thế xem anh ấy stream và đánh giải rồi lấy cảm hứng chơi. Vào cuối mùa 7 liên minh, khi tôi ra trường phải đi làm để mưu sinh, khi những người bạn chơi chung với tôi hiển thị ở trong mục ngoại tuyến (lâu lắm chả thấy ai online cả). Nhưng tôi vẫn ít nhiều vẫn có clip mới của anh ra đều hằng ngày (muộn quá không xem trực tiếp được mưa sinh mà), mặc dù hơn một năm quay trở lại đây khi anh ấy ít stream hơn, khi stream muộn hơn, khi ít đánh giải,để xem để quen với thói quen coi stream xong rồi chơi. Đôi khi rãnh quá, lục lại clip từ 2012 của anh xem, xem hết thì seach xem các streamer khác nói gì về anh, nói đến đây mới nhớ có clip của của Hưng Hại Não nghe nhiều cái cũng vui, hơi xàm nhưng tôi biết cũng là fan của anh nên vẫn xem. Một cảm giác khi có ai nhắc tới anh hoặc xem Highlights của anh đó là ớn lanh nổi, hết da gà.

Khi này tôi nhận ra, QTV dẫn tôi tới liên minh và cũng là cảm hứng của tôi khi chơi game Liên Minh Huyền Thoại. Nhắc tới Liên Minh tôi nghĩ tới anh đầu tiên, tôi tự hỏi rằng khi anh không còn trên cái bản đồ Summoner’s Rift thì mình còn chơi không nhỉ mong điều đó không xảy ra. Nếu có ngày đó thật thì chắc Riot, Garena không phát hành nữa quá vì tôi tin anh không bỏ nó. Nếu ai hỏi QTV là ai tôi sẽ trả lời “ QTV là tượng đài của liên minh huyền thoại việt nam ”, nếu ai hỏi QTV làm gì cho mày tôi trả lời “ QTV đem tôi đến, tạo cảm hứng cho tôi chơi Liên inh”. Lời cuối tôi tự hào nói “tôi là fan chân chính của QTV”

QTV đưa tôi đến với Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4.

Đó là cách tôi đến và chơi liên minh huyền thoại, còn bạn…!

Cảm ơn GameK đã tổ chức cuộc thi này, để tôi có thể viết về cách tôi đến và đam mê với liên minh.

_Thọ lê_

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.