Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi

Nguyễn Quang Quân  - Theo Helino | 24/01/2018 10:00 AM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Quang Quân với tựa game Prince of Persia .

“Bốp ! Bốp !” Tôi bị con quái vật Dahaka đánh cho hai cái ngã lăn quay ra đất. Thắng thế, Karaha lao lên, giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc bén giáng xuống người tôi. Thuận đà, tôi chỉ biết giơ lưỡi gươm lên đỡ. “Choang”, lưỡi gươm quý bỗng gãy làm hai, rơi xuống đất. Tôi nghĩ bụng : "Thanh gươm cứng như thế mà còn gãy, không biết nếu dính đòn thì mình sẽ thế nào nữa ?". Biết không thể đấu lại, ba chân bốn cẳng tôi liền tìm đường thoát thân. Con quái vật gầm rú những tiếng kêu ghê rợn rồi đuổi theo tôi. Tôi phi thân chạy dọc theo tường nhà, nhảy xuống đất rồi lại trèo lên các thanh gỗ dọc hai bên hông nhà.

Trong phút chốc, con quái vật đã đuổi gần đến nơi. Bỗng nó gầm lên dữ dội rồi từ thân mình mọc ra những chiếc tua đen ngòm trông dễ sợ lao đến phía tôi. Bị trúng đòn, tôi mất thăng bằng ngã xuống phía dưới, đau điếng. Tôi cố gắng gượng dậy, máu từ bụng tuôn ra ướt hết cả quần áo. Tôi vội vàng lấy tay bịt lại. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra qua các kẽ tay. "Thôi, thế là hết ! Hết thật rồi ! Mình đã thua. Thua một cách đau đớn. Bao nhiêu công sức tìm cách cứu vương quốc giờ tan vỡ. Ôi, phụ vương ơi !..." Tôi hét lên trong tuyệt vọng…

“Anh mơ cái gì mà ú ớ mãi thế ? Dậy mau !” Tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Nhìn vợ tôi mắt cứ tròn xoe, tôi vô cùng ngạc nhiên. Vợ tôi cằn nhằn : “Anh không để em và con ngủ yên à ? Chơi game cho lắm vào để tối còn mơ với mộng. Con mà dậy bây giờ, anh đi mà trông đấy !”. Nói rồi vợ tôi quay người xuống nằm ngủ tiếp. May quá, hóa ra là mình gặp mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tay sờ vào áo, bỗng giật nảy mình vì thấy ươn ướt. "Mình mơ sao lại ướt hết cả áo thế này ?" Nhìn kỹ lại mới thấy, cô con gái 5 tuổi nằm ngủ thế nào, hai chân gác cả lên người bố. "Thôi rồi, nó dấm đài ướt hết cả áo của mình. Thảo nào trong giấc mơ mình lại thấy bị thương chảy máu ướt cả áo". Lồm cồm bò dậy, tôi thay đồ cho con bé, sắp lại chỗ cho nó rồi đi thay đồ cho mình. Thật là… Sao tôi lại mơ thấy mình là chàng hoảng tử trong game Prince of Persia cơ chứ ?

Vâng. Đó là kỷ niệm của tôi với tựa game Prince of Persia mà tôi đã một thời gắn bó. Có người đã từng hỏi tôi rằng : "bạn có chơi game không?". Xin trả lời là : "có". Dù năm nay tôi đã bước sang tuổi 37, đã là người có gia đình, có vợ và hai đứa con xinh xắn; công việc đi dạy học của tôi cũng khá bận bịu nhưng tình yêu mà tôi dành cho game vẫn không hề thay đổi !

Nếu bạn có thời gian, hãy ghé qua nhà tôi chơi. Chúng ta pha trà, ngồi uống nước và trò chuyện về game. Và nếu bạn ngồi trước máy tình của tôi, bật nó lên, bạn sẽ phải thốt lên vô cùng ngạc nhiên khi trong máy tính của tôi có lưu giữ rất nhiều các trò chơi, thuộc đủ các thể loại như : nhập vai, hành động, chiến thuật, đối kháng... Và nếu bạn là người thích chơi game ? Tôi chắc chắn sẽ có trò chơi hợp với bạn !

Như đã nói, trong các game mà tôi đã từng chơi, có rất nhiều game thuộc thể loại "bom tấn" mà có lẽ rất nhiều bạn trẻ đã từng trải nghiệm như : Unreal tournament, Call of duty, Battlefield, Gears of war, Darksiders, God of war hay Devil may cry... Nhưng trong các trò chơi đó, Prince of Persia là trò chơi mà tôi ấn tượng và yêu thích nhất !

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 1.

Prince of Persia là tựa game tôi yêu thích

Với những người chơi game có tuổi, chắc chắn cái tên Prince of Persia đã trở nên vô cùng quen thuộc, khó quên. Tôi đến với trò chơi này cũng thật tình cờ. Vào năm 2009, tôi đang dạy học ở một trường cấp ba thuộc tỉnh Lạng Sơn (Tôi sinh ra ở Bắc Giang), mặc dù ở thị trấn nhưng là vùng biên giới nên hệ thống internet và máy vi tính còn nhiều hạn chế. Vì công việc dạy học nên tôi cố dành dụm tiền lương mua cho mình một chiếc máy tính cũ để soạn bài. Khi mày mò các thư mục trong máy thì tôi thấy có một số game của người chủ cũ. Tôi thấy có trò Prince of Persia 2 - Warrior Within, tôi tò mò vào chơi thử.

Những hình ảnh ban đầu của trò chơi đã khiến tôi vô cùng thích thú, ấn tượng. Mở đầu là cảnh rượt đuổi khốc liệt giữa quái vật Dahaka và chàng hoàng tử. Khi đến đường cùng, chàng hoàng tử rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu, thì phân cảnh tiếp theo xuất hiện. Giữa mênh mông biển khơi, chàng hoàng tử chỉ huy quân lính chống chọi với bão tố... Rồi bỗng từ đâu xuất hiện một con tàu lạ. Trên tàu là một nữ sát thủ gợi cảm vẻ mặt đằng đằng sát khí và một binh đoàn yêu quái gớm ghiếc. Sau tiếng hô "kill him" của nữ sát thủ, trận chiến của hoàng tử và cũng là cuộc phiêu lưu của chúng ta bắt đầu.

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 2.

Cách chiến đấu hấp dẫn

Khi hòa mình vào cuộc phiêu lưu của chàng hoàng tử, tôi vô cùng ấn tượng với nội dung và hệ thống chiến đấu của game : đầy kịch tính trong các màn rượt đuổi; đầy thử thách trong các pha leo trèo, giải đố, những cạm bẫy "chết người"; hệ thống các chuỗi combo, speed kill, QTE vô cùng ấn tượng, những con boss khổng lồ...

Người chơi tha hồ lựa chọn các đòn thế tấn công đối thủ dựa vào đặc điểm địa hình như : chạy trên tường, xoay vòng qua cột, lộn qua đầu đối thủ, tấn công trực diện, sử dụng phép thuật... Trong game xuất hiện rất nhiều lối đi, mà mỗi lựa chọn lại cho một kết quả khác nhau, chính vì vậy kết thúc game cũng khác nhau. Thêm nữa, hệ thống thời gian có sự thay đổi liên tục, phân cảnh cũng biến đổi khiến cho người chơi không hề cảm thấy nhàm chán.

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 3.

Những con boss khổng lồ

Đắm chìm trong Warrior Within, tôi được được rèn luyện trí thông minh với những câu đố hóc búa. Sự sắp xếp các phiến đá một cách hợp lí để có thể mở đường tiếp tục cuộc hành trình, mà bây giờ đã trở thành điều quen thuộc trong mỗi trò chơi mà các nhà sản xuất đưa vào. Rồi phải tự mình tìm cách chạy trên tường giống như các cascadeur chuyên nghiệp mà ta chỉ có thể thấy ở trên phim ảnh, thật sự rất phi thường.

Việc kết hợp các phím sao cho hợp lí, rồi căn sao cho chính xác và bật nhảy vuông góc để sang được phía bên kia. Ban đầu do không quen, không biết tôi đã để cho chàng hoàng tử của mình “chết” bao nhiêu lần nữa? Và khi sang được rồi cảm giác thật vui là vui sướng ! Đặc biệt là các cảnh vừa phải chạy trên tường vừa phải vượt qua các cạm bẫy đầy những lưỡi dao sắc bén, bên dưới là những hầm chông chết người, mà chỉ cần sơ sảy một chút là mọi thứ kết thúc (tất nhiên là có thể chơi lại từ điểm save nhưng sẽ mất công và thời gian chơi lại).

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 4.

Những cạm bẫy chết người

Cách kể chuyện và sắp xếp các tình tiết giống như một bộ phim hành động mà ta hay xem trên phim ảnh. Cái hay và hấp dẫn là chính ta được điều khiển nhân vật là tự mình tìm hiểu, phiêu lưu và khám phá mọi việc, tìm hiểu những ẩn ý mà nhà sản xuất đưa ra. Để rồi khi mọi việc sáng tỏ, tôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Hóa ra trong cuộc hành trình tìm lại dòng cát thời gian, nhân vật bí ẩn màu đen thỉnh thoảng hay can thiệp vào hành động của chàng hoảng tử (mà ban đầu tôi tưởng sẽ là con boss cuối cùng) lại là chính bản thân chàng hoàng tử ở tương lai.

Những pha phi dao mà tôi tưởng là ám sát hoàng tử lại là những lần cứu chàng thoát khỏi kẻ thù. Thật sự quá bất ngờ ! Trong các con boss của game mà tôi phải đối mặt, tôi thật sự ấn tượng về nhân vật nữ sát thủ gợi cảm với trang phục màu đen. Cách tạo hình của nhà sản xuất với nhân vật này về mặt thẩm mỹ tuy không thể so sánh với các tựa game bom tấn hiện nay nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời. Vẻ mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự thông minh nhưng đầy lạnh lùng đôi khi pha chút tàn nhẫn. Mái tóc cắt ngắn đầy “nam tính”. Trang phục gợi cảm, dáng người cực chuẩn như những “hot girl” hiện nay vậy. Đặc biệt cô nàng có những kỹ năng võ thuật thuộc bậc cao thủ. Mỗi khi đối mặt, cận chiến, tôi đều toát hết mồ hôi, cố gắng lắm mới thắng được. Nếu bạn chơi ở chế độ khó, chắc phải mất cả tiếng với cô nàng “đặc biệt” này !

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 5.

Đối thủ khó "xơi"

Trong cả cuộc hành trình dài đầy nguy hiểm mà hoàng tử phải vượt qua cho đến khi kết thúc, được sự phối hợp của người đẹp áo đỏ Kaileena, hoàng tử đã hạ được con quái vật Dahaka... Rồi hai người cùng nhau lên một con thuyền để trở về kinh thành. Cuối game là cảnh kinh thành bốc cháy nghi ngút khói lửa, binh lính đang hỗn chiến để bảo vệ kinh thành, hứa hẹn một cuộc chiến khốc liệt đang chờ phía trước thì... hết game. Tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Game hay vậy mà đã hết !

Lúc này, tôi lang thang trên mạng và được biết, tựa game tôi vừa hoàn thành là phần 2 của trò chơi ra mắt năm 2004. Vậy mà đến tận năm 2009 tôi mới được trải nghiệm. Tiếp tục tìm hiểu, tôi biết trước đó đã có phần 1 của trò chơi mang tên “The sands of time” (2003), và phần 3 “The Two Thrones” (2005). Năm 2008 hãng Ubisoft cho ra thêm một phiên bản ngoại truyện là “Ghost of the past”. Tôi vô cùng hào hứng ra quán internet down về chơi, vì phòng trọ có đăng ký mạng nhưng khi đó tôi chỉ đăng ký theo lưu lượng nên không dám down các file có dung lượng lớn.

Vả lại, dù có down tốc độ cũng rất chậm, cuối tháng tính tiền mạng chắc chết mất. Khi tôi down được game về, khổ nỗi phần 1 nhà sản xuất lại yêu cầu máy tính phải có card màn hình rời, thế là không chạy được rồi, vì máy mình đâu có card rời. Mày mò sang phần 3 và phiên bản ngoại truyện không hiểu sao cũng không chạy được. Thế là đành cắn răng bỏ ra một phần tiền lương mua về một chiếc card màn hình cũ gần một triệu đồng. Tất cả vì tình yêu với game mà ! Thật may mắn, chiếc card vẫn gần như mới và chạy tốt. Khi bật game lên tôi vô cùng vui sướng vì nó … chạy được. Thật buồn cười phải không ?

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 6.

Tựa game chạy được khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

Phần 1 mà tôi chơi, tuy đòi hỏi card đồ họa nhưng hình ảnh lại không được đẹp cho lắm, vì là phiên bản đầu mà. Tuy nhiên nội dung rất hay. Những buổi chiều không lên lớp, tôi tập trung vào khám phá nội dung của phần một. Kết thúc game vẫn là cái cảm giác nuối tiếc vì… game đã kết thúc. Tôi lại mày mò sang phần 3, nhưng không hiểu sao tuy không đòi hỏi phải có card rời vậy mà game vẫn không chạy được dù đã thử mọi cách. Tôi dành phải tạm biệt chàng hoàng tử yêu dấu trong đúng một năm vì lĩ do lãng xẹt… game không chạy được. Tôi phải tự an ủi có lẽ chắc do máy tính của mình rồi.

Thế rồi vào một ngày đẹp trời đầu năm 2010, ngồi buồn, không biết thế nào tôi mở lại thư mục chứa game phần 3, kích chuột vào biểu tượng chạy game. Màn hình bỗng tối om rồi… hình ảnh kèm âm thanh xuất hiện. Game đã… chạy. Cảm giác vỡ òa vì vui sướng như được chứng kiến đội tuyển Việt Nam vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2008 vậy. Tôi không hiểu lí do tại sao cho đến tận bây giờ nó mới chịu... chạy. Nhưng thôi, cái đó giờ chả cần thiết nữa. Thế là tôi lại được đồng hành cùng chàng hoàng tử mà tôi vô cùng yêu quý năm nào. Quên cả ăn trưa, tôi ngồi vào khám phá game ngay.

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 7.

Kẻ thù đông đảo

Phần 3 của trò chơi đồ họa đã có sự cải thiện, đẹp hơn, cốt truyện cũng rất tuyệt vời. Đây là mốn quà quý giá mà Ubisoft đã đem đến cho người chơi. Câu chuyện tiếp nối từ phần 2, khi hoàng từ và Kaileena trên con thuyền trở về, trước mặt là kinh thành bốc cháy, quân lính đang đánh lẫn nhau do âm mưu của gã tể tướng. Hóa ra việc đưa Kaileena ra khỏi đảo khiến sự việc thay đổi, gã tể tướng vẫn còn sống và đang thực hiện âm mưu chiếm vương quốc của mình. Một khối cầu lửa bất ngờ rời trúng con thuyền khiến chiếc thuyền vỡ tan, hoàng tử và Kaileena bị thất lạc, chàng trôi dạt về phía chân kinh thành, thế là cuộc chiến của hoàng tử lại bắt đầu…

Ấn tượng của phần 3 là nhà sản xuất thêm vào một nhân vật mới là Dark Prince (hoàng tử bóng tối). Đây chính là hiện thân của nhân cách hoàng tử bị dòng cát thời gian làm biến đổi. Sự đối lập về cách hành xử lẫn nhân cách giữa hai người khiến cho tôi cảm thấy hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn. Cái thú vị ở nhân vật này là sự giới hạn về thời gian. Nhà sản xuất chỉ cho Dark prince một khoảng thời gian nhất định để chiến đấu và khi khoảng thời gian đó kết thúc đồng nghĩa với việc Dark prince sẽ chết. Cho nên người chơi sẽ phải duy trì mạng sống của mình bằng cách hạ bằng được kẻ thù. Trò chơi kết thúc, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, tôi có thử qua phần “Ghost of the past” nhưng phần ngoại truyện này lại chưa thực sự hay được như ba phần ban đầu.

Prince of Persia - Chàng hoàng tử trong lòng tôi - Ảnh 8.

Đồ họa ấn tượng

Thật may mắn là tháng 5 năm 2010, Ubisoft đã cho ra phiên bản tiếp theo là “The forgotten sands”. Trò chơi diễn ra trong khoảng cách bảy năm giữa “The sands of time” và “Warrior within”. Nội dung miêu tả việc hoàng tử tới thăm người anh trai của mình là Malik, chứng kiến cảnh vương quốc bị đám quân xâm lược tàn phá. Khi giúp Malik, chàng mới phát hiện ra Malik đã có một vụ giao kèo với “đội quân cát bụi” nhằm cứu vương quốc của mình. Và cuộc chiến lại bắt đầu... Phiên bản này đồ họa đã trở nên đẹp hơn, các kĩ năng chiến đấu cũng vô cùng ấn tượng, người chơi có thể lợi dụng các yếu tố : nước, lửa, đất... để chiến đấu.

Tuy nhiên cốt truyện lại không có chiều sâu như những phiên bản trước. Thậm chí có thể nói còn không hay bằng phiên bản "The forgotten sands" trên hệ máy Wii. Năm 2013 nhà sản xuất ra thêm phiên bản "Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame" trên nền tảng di động nhưng cách chơi có nhiều hạn chế do sử dụng chế độ cảm ứng. Tuy nhiên với tôi, chỉ cần được đồng hành phiêu lưu cùng chàng hoàng tử Ba Tư là điều tuyệt vời rồi.

Sau khi chơi hết các phần thuộc series Prince of Persia, vẫn là cảm giác nuối tiếc. Dù muốn hay không, tôi vẫn phải chia tay với chàng hoàng tử Ba Tư. Thỉnh thoảng đến giờ tôi có chơi lại một số màn. Tôi cũng đã chơi qua một số tựa game khác nhưng vẫn không thể quên được hình ảnh anh chàng lãng tử trong tựa game "Prince of Persia" ấy. Thật may mắn, mới đây trên trang Gamek.vn tôi được biết Jordan Mechner – cha đẻ của dòng game huyền thoại Prince of Persia có thể sẽ ra phần tiếp theo. Không biết các bạn vui như thế nào khi nghe tin này nhưng riêng bản thân tôi thì vui lắm. Tôi mong rằng trong thời gian không xa, các bạn và tôi sẽ được tận tay trải nghiệm phần mới nhất của tựa game Prince of Persia này. Chào thân ái.

_Yuki Quân_

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.