Phỏng vấn Flandre: Lúc SofM cướp được Baron, tôi kinh ngạc và vui sướng

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2016 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay sau trận đấu, ban tổ chức đã tiến hành phỏng vấn Flandre để anh cùng chia sẻ với người hâm mộ những cảm xúc còn nóng hổi của mình. Hãy cùng đến với chi tiết bài phỏng vấn nhé.

Tiếp theo những tin tức chúng tôi đã đưa về chiến thắng thuyết phục của Snake trước NewBee và hai pha cướp Baron không tưởng của SofM. Một trận đấu mãn nhãn dành cho người hâm mộ SS nói riêng và khán giả yêu thích Liên Minh Huyền Thoại nói chung. Có thể thấy rằng, Team Snake đã ngày một trưởng thành hơn trong từng bước đi của mình, không bị tâm lý khi bị dồn đến những quyết định sinh tử.

Trong trận đấu này, ngoài SofM, Flandre cũng là một người thi đấu cực kỳ xuất sắc. Sự phối hợp của anh và SofM trong tình huống cướp Baron trong game đấu đầu tiên đã giúp Team Snake lật ngược hoàn toàn thế cờ, mở ra cánh cửa chiến thắng không thể rộng hơn.

Ngay sau trận đấu, ban tổ chức đã tiến hành phỏng vấn Flandre để anh cùng chia sẻ với người hâm mộ những cảm xúc còn nóng hổi của mình. Hãy cùng đến với chi tiết bài phỏng vấn nhé.

Trong ván đấu này các bạn thực sự rất chú trọng vào Baron, tuy nhiên khu vực rồng dường như lại không đặt quá nhiều trọng tâm và để NewBee có được những con rồng đầu tiên. Tình huống khi đó là như nào?

Flandre: Lúc đó SofM thấy đã ở quá xa nên không tới tranh rồng nữa.

Có phải bị tắc đường nên không tới nữa không (cười). Tôi chỉ đùa thôi. Tuy nhiên, việc cướp được con Baron thứ hai thực sự rất quan trọng. Hãy cho chúng tôi biết, bạn và SofM đã phối hợp như thế nào trong tình huống đó? Giao tiếp với nhau ra sao?

Flandre: Thực ra lúc đó chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh con Baron với NewBee, vậy nên chúng tôi đã thử đến khu vực Baron tìm kiếm cơ hội. Sau đó cậu ấy đã cướp được Baron và còn hạ gục được một số người bên NewBee, do đó chúng tôi đã lật ngược tình thế.

Chính xác là như vậy, cướp được con Baron thứ 2 đồng thời hạ gục được đối phương thì cánh cửa lật ngược tình thế đã mở ra cho các bạn. Vậy sau khi đạt được điều này, trong lòng các bạn liệu có một sự kích động nào không? Có nghĩ rằng tiếp theo sẽ chơi như nào không, ví dụ như “Ba đường chơi kiểu gì cũng thắng”.

Flandre: Lúc đầu chúng tôi cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy nhưng vẫn cứ hành động theo suy nghĩ, sau đó cướp được Baron trong lòng tôi cũng có chút kinh ngạc và vui sướng.

Đúng là vật báu lúc khó khăn phải không? Trong ván đấu thứ hai, SofM cũng đã cướp được con Baron rất quan trọng, có ý nghĩa đến chiến thắng của đội. Vậy sau những con Baron đã cướp được, các bạn có thảo luận, tổng kết những mẹo nhỏ nào để cướp Baron không?

Flandre: Thực sự thì con Baron cướp lần đầu có chút may mắn. Còn con Baron thứ hai chúng tôi cướp được hay không cũng không quá quan trọng. Bởi lúc đó vị trí đứng của đối phương rất xấu, cho dù họ có lấy được Baron thì chúng tôi vẫn dễ dàng có thể hạ gục họ, kết quả là như nhau.

Không biết các bạn khán giả có để ý không, trong game đấu đầu tiên Flandre đã lấy ra quân bài Ekko, trong đó bạn đã sử dụng nhất nhiều trang bị có thể giúp rút lui dễ dàng. Tại sao bạn lại lên đồ như vậy?

Flandre: Tôi cảm giác trong ván đấu đó cần phải như vậy. Hơn nữa tôi cũng đã dựa vào lối chơi của NB.V để lên đồ như vậy.

Câu hỏi tiếp theo hơi khó trả lời đó. Bạn có để ý rằng tại game đấu thứ 2, đường giữa và đường dưới của NewBee đã lựa chọn những vị tướng giống hệt như các bạn đã lựa chọn ở game đấu thứ nhất. Nếu cho mức 100% thì bạn sẽ chấm như thế nào?

Flandre: Chúng tôi 60% và họ 40%.

Tại sao các bạn lại cao điểm hơn.

Flandre: Do chúng tôi đã dành chiến thắng.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi