Phim về Hồ Văn Lang - Tarzan Việt Nam 40 năm sống trong rừng sâu tung trailer

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/07/2016 12:10 PM

Mới đây, Docastaway - một công ty về du lịch đã vừa ra mắt một đoạn trailer ngắn về câu chuyện anh Hồ Văn Lang, người được xem là "Tarzan Việt Nam".

Mới đây, Docastaway - một công ty về du lịch đã vừa ra mắt một đoạn trailer ngắn về câu chuyện anh Hồ Văn Lang, người được xem là "Tarzan Việt Nam". Nếu bạn đọc chưa biết thì Hồ Văn Lang có quãng thời gian 40 năm sống trong rừng, từ khi 2 tuổi. Năm 2013, Hồ Văn Lang và người cha là ông Hồ Văn Thanh đã được một người đi rừng phát hiện. Sau khi báo với chính quyền địa phương, hai cha con 40 năm sống trong rừng sâu đã được đưa về với cuộc sống văn minh.

Theo đó, câu chuyện của 2 cha con Hồ Văn Lang được anh Alvaro Cerezo - người sáng lập Docastaway biết đến. Ngay lập tức, Alvaro Cerezo đã tìm đến Việt Nam để gặp và thuyết phục Hồ Văn Lang trở lại khu rừng nơi đã sinh sống suốt hơn 40 năm cuộc đời. Sở dĩ, Alvaro Cerezo đưa ra đề nghị này là để cho câu chuyện về Hồ Văn Lang sẽ được ghi lại và trở thành một bộ phim mà Docastaway dự tính phát hành vào tuần sau. Trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể xem qua đoạn trailer khá thú vị phía trên.

Ông Hồ Văn Thanh, cha của Hồ Văn Lang, vốn là một người đàn ông bình thường, sống với gia đình ở một ngôi làng nhỏ của thôn Trà Kem, huyện Tây Trà, tỉnh Quãng Ngãi. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh ở Việt Nam, bỗng một ngày, vợ và hai con của ông bị giết chết trong một vụ nổ mìn khiến ông rơi vào trạng thái sốc và ngay lập tức bế đứa con trai còn lại mới hai tuổi của mình là Hồ Văn Lang, chạy vào rừng. Sau đó, ông Hồ Văn Thanh không giữ bất kì liên lạc nào với ai khác. Và cho đến khi trở lại với cuộc sống văn minh, ông Thanh vẫn nghĩ rằng chiến tranh chưa kết thúc.

Được biết, hai cha con sống sót bằng cách dựng lều cao 5 mét so với mặt đất để tránh thú dữ, mặc khố làm từ vỏ cây, học săn bắt, trồng ngô, tìm thức ăn và hái rau dại trong rừng. Họ ăn bất kì con vật nào mà họ có thể bắt được từ cá, dơi, rắn, chuột. Cho đến một ngày có người đi rừng nhìn thấy hai cha con và đã báo với chính quyền địa phương vào năm 2013, sau đó họ được đưa ra khỏi rừng và trở về sống với một người con của ông Hồ Văn Thanh là anh Hồ Văn Trị vẫn còn sống sau vụ nổ bom.