Phát nản với các thanh niên chuyên nợ, người trông quán net này phải viết cả giấy dán vào ngực

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2017 06:41 PM

Một nhân viên trông quán net đã phải làm cả thơ 'chống nợ' dán lên ngực khi ngồi tại máy tính tiền, trông hết sức hài hước.

Tình trạng các vị khách hàng ra quán net rồi nợ tiền giờ chơi, nước uống vốn chẳng phải là lạ lùng gì ở Việt Nam và cũng chẳng hiếm trường hợp các chủ kinh doanh không đòi nổi các món nợ lâu này, một phần vì gamer quá 'lầy' không trả nổi, một phần vì chính họ cũng không thể 'làm căng' với các đối tượng kia được.

Tất nhiên, để giải quyết vấn đề nợ nần này thì chỉ có một cách duy nhất là không cho chơi nợ nữa. Và mới đây một nhân viên trông quán net đã phải làm cả thơ 'chống nợ' dán lên ngực khi ngồi tại máy tính tiền, trông hết sức hài hước:

Cụ thể đoạn thơ như sau:

"Cho vay mất bạn

Cho nợ mất khách

Đòi suốt thì ngại

Để lâu thì quên

Bởi thế cho nên

Vui lòng: KHÔNG NỢ".

Tuy rất cố gắng song theo chủ quán net này thì dù có dán thế dán nữa thì vẫn chẳng ăn thua gì cả: "Sau vài lần bị khách bùng thì chú bé nhân viên của em phải làm quả này đeo trước áo các bác ạ. Đùa chứ bên cạnh vẫn một sổ nợ dày kín số".

Quả thực thì đây là một trong những tình trạng chung của quán net không áp dụng hình thức nạp thẻ hội viên 100% và chuyên 'nể mặt' khách quen. Vì vậy cho dù có cố gắng dán thế chứ dán nữa cũng chẳng "ăn thua" gì cả.

Tốt nhất là các chủ quán net nên áp dụng hình thức lập tài khoản hội viên 100% và bắt nạp tiền trước ngay cả với khách lẻ thì mới phần nào tránh được các món nợ xấu khó đòi.

Con cái bỏ học ra quán net chơi game: lỗi do bố mẹ hay ông chủ quán?