Phải chăng Black Ops IIII sẽ là chiêu bài mới của Activision nhằm hút cạn túi tiền của người hâm mộ?

Danny  - Theo Helino | 06/05/2018 09:34 PM

Hy vọng Activision sẽ nương tay phần nào, đừng biến COD: Black Ops IIII thành một tựa game pay to win thay vì kỹ năng làm nên chiến thắng.

Việc dòng game Call Of Duty tiếp tục cho ra mắt Black Ops IIII sau thành công của Black Ops III, là một bước đi khá dễ hiểu của Activision. Tuy nhiên như thông tin chúng tôi đã tiết lộ trước đây, phần hậu bản này không thể chơi trên Steam cũng như bỏ đi phần chơi cốt truyện đặc trưng của mình, chỉ tập trung vào phần chơi mạng. Liệu có phải đây là một bước chuẩn bị cho âm mưu “hút sạch máu” game thủ của Activision ?

Việc bỏ phần chơi cốt truyện, sẽ khiến các game thủ hụt hẫng một phần nào đó, vì đơn giản cốt truyên là một trong những điểm nhấn để khám phá và là thứ níu chân game thủ đến phút cuối cùng. Khi không còn phần chơi cốt truyện đồng nghĩa COD: Black Ops IIII chính thức trở thành một chiến trường đúng nghĩa, nơi các game thủ tiến vào chỉ để tàn sát nhau và chứng tỏ bản thân mình là một Killing Machine đích thực.

Tất nhiên không cần phải bàn đến phần chơi mạng của dòng Black Ops khi Black Ops III đã làm khá tốt, từ việc khiến các gamer phải xác định vũ khí chủ chốt, học thuộc Map, đến việc làm chủ các lớp nhân vật Speacialist hay thiết lập Load-out và Perk sao cho hợp lý cũng nuốt hết phần nhiều thời gian. Thêm vào đó, nếu Black Ops IIII tiếp tục sử dụng hệ thống "pick ten", cho phép người chơi kết hợp 10 loại vũ khí, phụ kiện và perk, thì ngoài tiền vũ khí, gamer phải đầu tư thêm kha khá ngân lượng để có thể sở hữu những phụ kiện không chỉ khủng mà còn phải tương thích để tạo ra sát thương lớn nhất.

Chưa kể, nếu chỉ còn phần chơi mạng thì đồng nghĩa các game thủ phải chuẩn bị sẵn một chiếc ví thật dày. Tại sao lại phải chuẩn bị ví dày ? Vì đơn giản là cơn bão mang tên DLC sẽ đổ bộ thường xuyên và tất nhiên nó sẽ càn quét sạch sẽ đến đồng bạc cuối cùng. Chỉ riêng cơn bão DLC cập nhật Map thôi đã khiến các game thủ đổ mồ hôi lạnh, chưa kể nếu update thêm vũ khí, hay Activision cho ra mắt một character mới bá hơn đủ sức làm chủ chiến trường, thì tất nhiên các gamer phải ném tiền vào để bản thân không phải ngậm ngùi mà ăn hành trong ấm ức.

Bước đi đáng sợ nhất của Activision chính là phát hành trên Battle.net. Game mình phát triển, được chơi và bán trên chính nền tảng của mình chính là động thái độc quyền một cách rõ ràng nhất. Các game thủ muốn thỏa cơn nghiền tiếng súng chỉ còn cách kéo nhau qua bên Battle.net thay vì có thể cùng chơi bên Steam, và sâu xa hơn nếu chỉ bán độc quyền đồng nghĩa COD: Black Ops IIII có nguy cơ sẽ giữ giá cao hơn so với các tựa game phát hành trên Steam. Steam nổi tiếng với những mùa sale khủng khiến giá game down xuống, kích cầu người chơi, tuy nhiên hành động âm thầm cho Steam ra rìa của Activision chính là một lời thách đấu được gởi đến từ Battle.net trong cuộc chiến vắt sữa các game thủ đáng thương.

Sau khi ăn mừng sự trở lại của một tượng đài game FPS, các game thủ đang đối mặt với nhà phát hành. Hy vọng Activision sẽ nương tay phần nào, đừng biến COD: Black Ops IIII thành một tựa game pay to win thay vì kỹ năng làm nên chiến thắng.