Pewpew, người truyền cảm hứng

Phạm Nhật Trường  - Theo Helino | 09/04/2018 10:07 AM

Bài dự thi của độc giả Phạm Nhật Trường về Streamer Pewpew.

"Xem được thì xem, không xem được thì cút " , "Bố mẹ còng lưng ở nhà nuôi cho ăn học, yêu với đương cái gì " .... Chắc hẳn, nếu là một người dùng Internet nhiều, bạn sẽ nghe loáng thoáng ở đâu đó phát lên câu nói này. Bạn sẽ tự hỏi là tại sao lại có một cái giọng chua lè, khó nghe như vậy được nhỉ. Đó chính là nguồn cảm hứng của rất nhiều video hài hước trên mạng, trở thành câu cửa miệng bông đùa của giới trẻ, và đó chỉ là một trong nhiều cách mà Pewpew, streamer nổi tiếng nhất hiện nay, tạo cảm hứng cho nhiều người.

Tôi đến với Pewpew trong tư cách là 1 game thủ DOTA2, thời kỳ mà tựa game này chỉ mới bắt đầu le lói tại Việt Nam. Khi đó muốn tìm một kênh để xem trực tiếp 1 giải đấu có Bình luận tiếng việt là rất khó, mà dù tìm được thì chất lượng cũng không cao. Và Pewpew là người đã đứng ra thành lập pewpew Studio, kênh trực tiếp giải đấu có thể nói là chất lượng nhất Việt Nam lúc đó. Cách bình luận hài hước, theo sát diễn biến trận đấu, khả năng đọc hiểu và kiến thức về Game cực kỳ tốt đã giúp Pewpew gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng.

Không chỉ như vậy, Pewpew còn là người đầu tiên hợp tác với Valve để tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp đâu tiên tại Việt Nam được Valve công nhận, tự bỏ tiền túi ra tổ chức giải, tự làm ông bầu cho vài team bán chuyên VN đi đánh giải quốc tế. Có thể nói, một phần nhờ Pewpew mà nền DOTA 2 VN đã tiến môt bước dài trên con đường phát triển dù còn rất nhiều chông gai thử thách, và anh đã trở thành cảm hứng của rất nhiều Caster DOTA 2 hiện nay.

Nhưng, vẫn còn rất nhiều người, phủ nhận công sức của Pewpew. Chửi rủa, nói xấu anh một cách thậm tệ. Lúc đó, anh cảm thấy mình bị phản bội, bởi chính cái cộng đồng mà anh một thời gắn bó, đầu tư tiền bạc, công sức, tình cảm vào nó và anh nhận lại được cái gì ? Đam mê theo đó cũng lụi tàn, anh giải thể Studio, khép lại một khoảng thời gian đam mê cháy bỏng nhưng bị phủ nhận một cách không thương tiếc. Anh buồn, tôi cũng buồn, anh đi, tôi cũng nghĩ mình còn ở lại cái cộng đồng mục nát này để làm gì?

Trong lúc mất phương hướng, anh lại tìm đến Liên minh huyền thoại (LMHT), đối thủ cạnh tranh của DOTA 2 tại VN. Người ta thường bảo đánh DOTA 2 tốt thì chơi LMHT sẽ dễ làm quen hơn, sẽ go pro dễ hơn. Nhưng chập chững bước vào LMHT, anh như đứa gà mờ chả biết bảng ngọc, bảng bổ trợ, phép bổ trợ là gì, anh đánh như không có gì đễ suy nghĩ, anh lao lên đến chết và chửi rủa thề như một thằng Mất dạy. Nhưng nhờ cách chửi rất độc đáo, cộng thêm gương mặt hài hước, anh thu hút tôi ngay từ ngày đầu tiên, và nhờ anh, tôi cũng từ giã DOTA 2 để tìm đến một chân trời mới là LMHT, bỏ lại quá khứ đau thương cho cả anh và tôi.

Tôi vừa chơi vừa xem anh chơi, anh cười tôi cười, anh chửi thề tôi càng cười lớn. Mỗi ngày không thấy anh Stream, tôi lại bứt rứt khó chịu, như mất đi một thứ quen thuộc nào đó, để mà ngay vào lúc thông báo xuất hiện, tôi lại click vào ngay để được nhìn gương mặt thân quen của anh. Lúc này anh như một món ăn tinh thần hàng ngày, để tôi vượt qua cơn Stress của cuộc đời vội vã bon chen vậy.

Nhưng không phải lúc nào anh cũng vui vẻ, bông đùa, thiếu nghiêm túc như thế. Chuyên mục tâm sự đêm khuya là nơi mà anh bày tỏ nỗi lòng, nhưng ưu tư cuộc sống, khó khăn trong công việc mà anh đã trải qua. Xen lẫn vào đó là những lần tâm sự với Viewer, lắng nghe những khó khăn, khuất mắc của họ. Những lúc như vậy, anh như một người bạn tâm giao , lắng nghe những khó khăn của chúng tôi, trải lòng những ưu tư của anh trong cuộc sống bộn bề này.

Có hôm, một người Donate, báo cho anh biết bạn của người đó, một Viewer trung thành của anh đi thi đại học bị tai nạn qua đời, mặt anh dại ra, không tin nổi những gì mình đã được nghe, nỗi buồn tỏ rõ trên gương mặt lúc nào cũng "hi hi ha ha" của anh, vì một Pewnoy, cách gọi thân quen dành cho những người ủng hộ, hâm mộ anh của anh đã ra đi mãi mãi.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng một màu hồng, kể từ khi chuyển sang LMHT, lượt view, lượt sub của anh tăng chóng mặt, độ nổi tiếng tăng lên, kéo theo đó là bè lũ anti, chúng bảo anh Bú fame người này, bú Fame người kia, nói anh mất dạy, tục tĩu, thậm chí, ngay cả chính cộng đồng anh từng nâng đỡ là DOTA 2 cũng quay sang chì chiết anh không thương tiếc, bảo anh là thằng phản bội. Bình tĩnh thì anh cho qua, nhưng lòng người có hạn, bị xúc phạm quá nặng nề, anh quay sang cãi nhau, chửi lộn với chính Anti của mình. Những lúc như thế, anh lại cho chúng ta thấy một mặt rất con người của anh, có hỉ nộ ái ố, anh không phải thánh để mà bị người xúc phạm mà cho qua được.

Đời tôi đã khác đi kể từ khi gặp Pewpew, được xem anh chơi, được nghe anh nói như là một cái gì đó không thể tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật của tôi. Con người ai cũng sẽ lớn lên, sẽ quên đi một vài thứ của tuổi trẻ bồng bột, nhưng anh sẽ luôn nằm trong tim tôi, một vị trí trang trọng, vì đã bên cạnh tôi suốt quãng đời học sinh, sinh viên, dù cho lúc đó chả còn ai nhớ đến anh nữa. Thân ái.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.