Yakuza Dead Souls - không phải cứ zombie là hấp dẫn

PV  | 26/03/2012 02:00 PM

tựa game này thật sự là một phiên bản tiếp nối đáng thất vọng của series Yakuza.

Nếu đã từng chơi một game Yakuza, hẳn bạn đã khá quen thuộc với thể loại game RPG lấy bối cảnh thành phố nhộn nhịp và tập trung vào những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa các phe phái mafia Nhật, với đầy những màn ám sát, cắt ngón tay hay đập bàn vào đầu. Yakuza Dead Souls cũng hệt vậy, chỉ có điều giờ đây bạn muốn cắt gì thì cắt bởi kẻ thù là lũ zombie vô hồn. Sega đã tiếp nối series Yakuza nổi tiếng với một phong cách khá lạ đời. Một đại dịch zombie kinh hoàng bỗng nhiên xuất hiện giữa lòng Kamurocho, làm cho game giống một game bắn súng zombie hơn là một game đánh nhau đường phố như trước.


Thật không may, sự chuyển đổi này không mang lại nhiều hiệu quả cho lắm. Vứt bỏ đi những combat xáp lá cà đầy hào hứng và thay vào đó là một cơ chế bắn súng khá yếu kém và nhàm chán, SEGA đã tự tay triệt bỏ một trong những điều thú vị nhất của một game Yakuza. Nếu là một fan của series Yakuza, có thể bạn sẽ cố làm quen với sự "mới mẻ" này, nhưng càng chơi, sự thất vọng và nhàm chán càng lúc sẽ càng chồng chất.
 
Cũng giống Yakuza 4, cốt truyện của game xoay quanh 4 nhân vật chính: Shun Akiyama - anh chàng cho vay nặng lãi tốt bụng, tên gangster Goro Majima, cựu-bố già Yakuza Ryuji Goda, và ngôi sao của series - Kazuma Kiryu. Khi cuộc khủng hoảng zombie nổ ra, bốn nhân vật này sát cánh bên nhau và cố gắng cứu vớt thành phố. Mỗi người đều có những vũ khí khác nhau, và tất nhiên bạn có thể mua và upgrade thêm trong quá trình chơi. Game kéo dài khoảng 15-20 tiếng, tùy vào sự quan tâm của bạn đối với các minigames và quest phụ.

 
Game không hoàn toàn chỉ có zombie, ít nhất là lúc bắt đầu. Ở bên ngoài khu vực cách li, cuộc sống thường nhật của Kamurocho vẫn diễn ra như bình thường, với hình ảnh của những nhà hàng , quán ăn, hiệu massage, sòng bạc và quán bar đã quá quen thuộc với một game Yakuza. Tuy vậy, càng về sau, dịch zombie càng lan rộng.
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, hầu như cả thành phố bị mắc kẹt trong những rào chắn dựng lên như nấm. Ở chế độ Free Battle mode, bạn có thể vào bên trong khu vực cách li bất cứ lúc nào để bắn giết zombie "thư giãn" và giải vây cho các địa điểm làm ăn của bạn khỏi mối đe dọa từ những xác chết biết đi - nhưng bạn sẽ không bao giờ muốn vào đó nếu không cần thiết đâu.

 
Đó là bởi vì cơ chế bắn súng của Dead Souls cực kì tệ. Việc nhắm bắn dưới góc nhìn thứ nhất cực kì chậm và cồng kềnh, đến nỗi bạn hiếm khi có cơ hội bắn được hơn vài phát trước khi lũ zombie tốc độ cao ập tới "làm gỏi" bạn. Chế độ nhắm tự động cũng chẳng khá gì hơn, vì camera thường "thích" chỉa vào tường hơn là đàn zombie nhung nhúc sau lưng bạn. Bạn thường xuyên phải chịu cảnh bị một đám zombie dồn vào tường, cái camera bướng bỉnh thì không chịu hợp tác, quay lung tung khiến bạn không thể chống trả hay tránh né được.

 
Bạn cũng có thể nhặt những vật xung quanh và cố gắng tẩn lũ zombie tới chết, theo phong cách Dead Rising, nhưng lựa chọn này cũng không khả quan lắm; bọn chúng dường như immune với tất cả mọi thứ trừ những viên đạn. Bạn có một thanh gauge từ từ đầy lên theo thời gian, cho phép bạn thực hiện những pha QTEs rất "cool" như bắn nổ bình ga, thùng dầu hay trụ nước cứu hỏa, nhưng thanh này sẽ tụt khi bị đánh - bị đánh trúng là một điều không thể tránh khỏi khi bọn zombie di chuyển nhanh hơn bạn nhiều.
 
Những trận đấu boss thường phụ thuộc nhiều vào những đòn kết thúc này, và trong những lúc như thế này, cái camera lại trở chứng tệ hơn bao giờ hết, bạn thường xuyên bị đánh trúng bởi những cú đánh "vô hình" mà không hề biết chúng đến từ đâu.
 
Cũng như hầu hết những vấn đề khác của Dead Souls, lúc đầu đây chỉ là một hạt sạn nhỏ, nhưng càng về sau càng tệ hơn. Mảng combat không quá tệ ở đầu game khi zombie còn ít và thưa thớt. Trong phần chơi của Shun Akiyama, nhân vật đầu tiên, những trận combat súng vẫn còn có thể chịu đựng được - và vẫn còn xuất hiện hàng tá những thứ "thuần" chất Yakuza như các sidequest, câu cá, chơi golf, đi bar và những quán massage "vui vẻ" trứ danh.
 
Nhưng không lâu sau đó, Kamurocho gần như hoàn toàn đóng cửa, và từ phần hai trở đi, game chỉ còn loanh quanh với mỗi việc bắn giết zombie trong những hành lang tối tăm. Cho tới khi tới phần chơi của Kazuma Kiryu - nhân vật mà bạn sẽ rất trông đợi nếu bạn là một fan lâu đời của dòng Yakuza - game hầu như chỉ là một game bắn súng rẻ tiền tệ hại.

 
Mọi việc thậm chí còn tệ hơn trong những trận đấu boss. Bọn chúng được mô phỏng từ những con zombie đột biến được lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Tất cả đều có đủ: khả năng hồi phục cực nhanh, có khả năng summon hàng loạt những con zombie nhỏ hơn, những đòn tấn công bạn không thể né, cộng thêm những góc quay camera ngu ngốc liên tục cố tình đưa bạn vào tình thế nguy hiểm. Để vượt qua bọn chúng, bạn phải trông chờ vào sự may mắn và kiên nhẫn hơn là kĩ thuật thật sự.
 
Thật khó mà diễn tả sự bực bội Dead Souls gây ra trong những phần chơi sau này đến thế nào. Bạn cắm đầu cắm cổ chạy qua những con đường dày đặc zombie trong khi FPS tụt tới mức thảm hại, bắn loạn xạ cầu may vào đám thịt thối bởi vì chắc chắn bạn sẽ bị xé xác nếu dừng lại để nhắm bắn, cầu trời cho không bị quào trúng. Những tên zombie đột biến đặc biệt cố gắng "hội đồng" bạn và quây bạn kẹt cứng vào góc chết, giữa những bức tường vô hình. Các con boss gần như là không thể đánh bại, trừ khi bạn chuẩn bị trước một nùi bình HP mang theo, và thậm chí ngay cả khi như vậy thì những trận đấu boss cũng khó chịu và kéo dài kinh khủng.
 e
Thật đáng tiếc, vì lúc bắt đầu, game cũng không đến nỗi tệ như thế, và Dead Souls vẫn được thừa hưởng những đặc tính đã làm nên tên tuổi của series Yakuza: cốt truyện hấp dẫn, khả năng diễn xuất và khiếu hài hước tuyệt vời. Bạn thật sự muốn biết ending của Dead Souls sẽ như thế nào, nhưng quá trình để đi đến đó sẽ làm bạn chùn chân ớn lạnh. Các nhân vật cũ và mới đan xen đa dạng, hệ thống ngôn ngữ tuyệt vời, và có rất nhiều chi tiết hơi tưng tửng kiểu Nhật Bản, như kiểu ăn mặc unisex, những người săn UFO cùng hàng loạt những trò đùa kì lạ. Tương tự, những đoạn cut-scene cũng được dàn dựng rất công phu và hài hước như từ trước đến giờ vẫn vậy.

 
Thế nhưng, dù sao cũng không thể phủ nhận một sự thật rõ ràng rằng mảng shooting của game quá tệ, tệ đến nỗi khiến bạn có lí do chính đáng để drop ngang game. Thật quá thất vọng khi chứng kiến một series bạn yêu thích lâu đời lại trở thành một thứ như thế này. Từ trước đến giờ, cuộc sống ở Kamurocho vẫn luôn sôi động, đầy màu sắc và cá tính. Thế mà bây giờ, tất cả những thứ ấy đều bị dẹp qua một bên để dành cho những con đường xơ xác với những màn bắn zombie vô bổ nhàm chán.
 
Dù sao, Yakuza Dead Souls cũng không phải là một game tệ hại - nó là một game hay bị phá hỏng bởi những định hướng sai lầm nặng nề của nhà phát triển, đến nỗi thậm chí cốt truyện, kịch bản và sự hài hước cũng không thể cứu vãn được. Nếu bạn là một fan lâu đời của series Yakuza, bạn có thể sẽ muốn biết mọi chuyện kết thúc thế nào, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị những "khổ đau" phía trước nhé. Còn nếu không, thì tốt nhất bạn nên ngồi "cày" Yakuza 4 và giả vờ như chưa bao giờ biết đến bản tiếp nối đáng thất vọng này.
 
Theo IGN.com