Warriors: Legends of Troy – Chiến binh “mì ăn liền”

Truật Xích  | 22/03/2011 10:04 AM

Giá trị chơi lại quá thấp và gameplay không có gì đột phá, dù cho bối cảnh có hoành tráng đến mấy thì Warriors: Legends of Troy vẫn chưa đủ sức gây ấn tượng với game thủ Tây phương.

Mặc dù là một trong những gã khổng lồ của ngành công nghiệp game Nhật Bản nhưng dòng Warriors của KOEI lại chưa gây được ấn tượng gì với thị trường Tây phương. Để giải quyết vấn đề tồn đọng đã lâu này, KOEI quyết tâm xây dựng nên studio KOEI Canada để kiến tạo một tác phẩm mới, mang âm hưởng chủ đạo của dòng Warriors nhưng lại có nội dung gần gũi với các game thủ Mỹ/châu Âu nhiều hơn. Và thế là Warriors: Legends of Troy ra đời.
 
 
Cuộc chiến huyền thoại bắt đầu bằng việc vua Sparta, Menelaos tuyên chiến với vương quốc thành Troy. Với sự trợ giúp của người anh Agamemnon, Menelaos và quân đội Hy Lạp quyết tâm phải thanh trừng vùng đất giàu có kia dù có phải hy sinh bao nhiêu người đi nữa. 10 năm chiến tranh bất phân thắng bại, kết thúc bằng điển tích Con ngựa thành Troy là quá đủ để viết nên thiên anh hùng ca Illiad. Và như thế cũng đủ để KOEI Canada kiến tạo nên một Legends of Troy hoành tráng.
 
 
Tựa game mở màn với sự xuất hiện của 8 nhân vật – 8 chiến binh dũng cảm của cả 2 phe Troy và Hy Lạp được mô tả, tường thuật lại thông qua chuỗi 21 nhiệm vụ riêng lẻ, kể lại câu truyện theo góc nhìn của từng người. Bắt đầu từ cuộc đổ bộ của quân đội Hy Lạp cho đến những cuộc giao tranh đẫm máu, nhìn chung, KOEI Canada đã rất thành công khi xây dựng được một bối cảnh đầy tính thần thoại và đậm chất anh hùng, trong đó, nổi bật nhất là “anh hùng của những anh hùng” Achilles.
 
Bên cạnh phần chơi chiến dịch và chọn lựa màn quen thuộc (Chapter Select), game thủ còn có thể tham gia vào Rampage, nơi bạn phải học cách duy trì chuỗi đòn thế (combo) một cách liên tục mà không bị khựng lại bất chợt.
 
 
Cũng giống như những cái tên khác của dòng Warriors gắn mắc KOEI, Legends of Troy cho phép bạn chọn lựa và sử dụng các loại phục trang/vũ khí khác nhau trước khi vào trận. Một khi đã bước vào trận đánh thì tất cả những gì bạn cảm nhận được đó là sự hoành tráng, to lớn của khung cảnh chiến trường.
 
Người chơi được yêu cầu phải hoàn thành một chuỗi hay một mạng lưới các nhiệm vụ chính trong khi vẫn có những lựa chọn cho các nhiệm vụ phụ. Đáng chú ý nhất đó chính là sự vĩ đại của các trận đánh. Bạn không chỉ đối đầu với con người hay các anh hùng truyền thuyết mà còn phải mặt đối mặt với những quái vật khủng khiếp như người khổng lồ một mắt Cyclop chẳng hạn.
 

Về mặt gameplay, cơ bản Legends of Troy không khác gì lắm với những người anh em châu Á. Người chơi vẫn phải biết kết hợp những đòn thế từ nhẹ cho đến mạnh để đột phá trước kẻ thù, thu thập điểm Kleos (đơn vị tiền tệ trong game) cũng như làm đầy thanh Fury, đặng cho ra những đòn thế ác hiểm. Phải nói rằng game rất giỏi trong cách xây dựng hình tượng và cử động cho nhân vật, bao gồm cả những sát chiêu kết thúc.
  
Tuy nhiên, đi kèm với những sự hoành tráng, to lớn về bối cảnh hay sự mãnh liệt trong cách sử dụng đòn thế lại là sự thất vọng trong cách mô tả. Những trận chiến trong game tỏ ra rất nhàm chán và lặp lại, đặc biệt là với những ai đam mê lối chơi “đâm thẳng xuyên thủng” đầy tính biến hóa và đa dạng của dòng game Warriors


Rất nhiều ý tưởng trong game được vay mượn từ các bộ phim hành động. Thế nhưng thật tiếc là game lại không học hỏi từ những bộ phim hay như 300 mà lại đi học từ các bộ phim dở. Vì thế, phần chiến đấu trong game tạo cảm giác một bộ phim hành động rẻ tiền hơn là có giá trị.
 
Thêm vào đó, chỉ có 8 nhân vật và 21 nhiệm vụ chính bên cạnh số màn chơi ít ỏi khiến cho giá trị chơi lại của Warriors: Legends of Troy tỏ ra quá thấp so với những cái tên đi trước. Nếu bạn quyết định bỏ tiền ra mua game thì rõ ràng, số tiền ấy không đáng cho thời gian thưởng thức quá ngắn như vậy. Có lẽ kế hoạch “xâm lăng Tây phương” của KOEI cần phải được đầu tư nhiều hơn nữa nếu muốn thành công.
 
Còn nếu vẫn chỉ như Warriors: Legends of Troy thì có lẽ, game thủ Mỹ/châu Âu sẽ có ấn tượng xấu về khoản “mì ăn liền” của người châu Á mất!