Top những vũ khí cận chiến được ưa thích nhất làng Game (phần 2)

Chocobo  | 08/03/2012 03:26 PM

Tiếp tục với 5 món vũ khí độc đáo nhất từ trước đến nay.

Masamune (Final Fantasy VII)
 
Có thể nói sức quyến rũ của một cây katana thật sự rất khó để cưỡng lại, cho dù nó  xuất hiện trong thể loại game nào đi chăng nữa. Nếu liệt kê hết những cây katana đã từng xuất hiện trong game từ trước tới nay thì quả thật là không công bằng cho các ứng cử viên khác, vì vậy xin phép được chọn một đại biểu sáng giá nhất cho chủng loại vũ khí sexy này, đó là thanh Masamune của Sephiroth.
 
 
 
Mặc dù được đặt tên theo người thợ rèn kiếm huyền thoại trong lịch sử Nhật Bản, trong FFVII nó đã được cách điệu với độ dài lưỡi kiếm tới gần 2m, chính vì vậy nó yêu cầu người sử dụng phải có một thể hình chân dài tới nách như Sephiroth mới có thể sử dụng một cách hiệu quả. Điểm trừ duy nhất của Masamune đó là nó đã khiến do không ít game thủ trở nên tự kỉ sau khi chơi hết Disk 1 của trò chơi, lý do vì sao thì chắc ai từng chơi cũng đã hiểu.
 
Chainsaw Paddle (Dead Rising 2)
 
 
 
Nếu như katana là đại diện của vẻ đẹp vũ khí châu Á thì Chainsaw là tinh hoa của phương Tây. Xuất hiện khá sớm từ trong series Doom, Chainsaw nhanh chóng chiếm được cảm tình từ đông đảo giới gamer. Và đến khi Dead Rising 2 ra đời thì món đồ chơi này đã được nâng lên một tầm cao mới: với 2 cây cưa máy buộc ở 2 đầu của mái chèo, người chơi có thể tự tin đi bộ vào giữa một rừng zombie và bắt đầu công việc xay thịt. Tuy nhiên nếu thảm họa zombie có thực sự xảy ra thì người sử dụng vũ khí này cũng phải hết sức cẩn thận nếu như không muốn đang vui thì đứt một vài bộ phận nào đó.
 
Frostmourne (Warcraft 3, World of Worldcraft)
 
 
 
Một cây kiếm đã trở thành huyền thoại vì sự xấu xa của nó. Arthas Menethil có thể nói là sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước của mọi chàng trai: ngoại hình bảnh bao, nhà có điều kiện, bạn gái xinh đẹp, thế nhưng chỉ vì ham hố sở hữu Frostmourne mà Arthas trở thành kẻ lừa thầy phản bạn, giết cả cha mình là đức vua Menethil II. Lẽ ra theo lẽ thường khi nhìn thấy biểu tượng đầu lâu nhe răng đầy nham hiểm trên thanh kiếm, Arthas nên nghe theo lời Muradin Bronzebeard và từ bỏ ý định sở hữu nó, tuy nhiên nếu như vậy thì chúng ta đã chẳng có Warcraft 3 để mà chơi.
 
Baseball Bat (Worm Armageddon)
 
 
 
Nhắc đến dao kiếm đã nhiều, bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển qua một loại vũ khí ít bạo lực hơn một chút đó là cây gậy bóng chày của các chú worm. Chắc hẳn với những ai đã từng chơi qua dòng game này thì đều đồng ý rằng phương tiện tốt nhất để tiễn 1 chú sâu đội bạn đi du lịch thủy cung chính là Baseball Bat.
 
Theo sau tiếng “bốp” chát chúa là tiếng nhạc homerun rất troll, sau đó kết thúc bằng âm thanh “tủm” khi nạn nhân tới đích,  chưa kể đến việc trên đường đi nạn nhân thường rủ thêm một số bạn đồng hành đi cùng khiến cho việc double, triple kill là chuyện thường xuyên xảy ra. Một cú homerun chuẩn xác chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn là một quả bom chuối được ném vu vơ.
 
Hidden Blade (Assasin’s Creed series)
 
 
 
Nếu là con trai chắc hẳn khi còn bé bạn đã từng một lần nhét thước kẻ vào ống tay áo, sau đó đem đi chọc vào lưng đám bạn, điều này đem lại cảm giác khá thích thú (tất nhiên là đối với độ tuổi “chíp hôi”). Giả như Assasin’s Creed mà ra đời sớm hơn thì chắc chắn rằng công dụng của chiếc thước kẻ 20cm chủ yếu sẽ là để bắt chước Hidden Blade trong trò chơi này.
 
Ngoài chức năng chính là ám sát ra, hãy thử tưởng tượng xem còn gì tiện lợi hơn với một con dao có thể thò ra thụt vào ở cổ tay: muốn ăn hoa quả nhưng không có dao gọt? Hidden Blade. Đi chơi xa mà quên mang dao cạo râu? Hidden Blade. Nếu có thể thêm vào các loại đầu như tuốc-nơ-vít hay mở bia nữa thì đây quả thật là một món đồ mà ai cũng nên sắm cho mình.
 
(Còn tiếp)
Xem thêm:

top list