Top những vũ khí cận chiến được ưa thích nhất làng Game (Phần 1)

PV  | 06/03/2012 0:00 AM

Với những thanh kiếm, đao sắc bén trong tay, các anh hùng trong thế giới game có thể tung ra những nhát chém “khai sơn phá thạch” mà không phải canh cánh bên mình nỗi lo… hết đạn.

Trong một loạt bài viết gần đây chúng ta đã đề cập tới những cây súng “khủng” nhất trong làng game, và sẽ thật là thiếu sót khi nói tới vũ khí mà không nhắc đến các loại vũ khí cận chiến. Tuy không sở hữu khả năng gây sát thương tầm xa như các loại súng nhưng với những thanh kiếm, đao sắc bén trong tay, các anh hùng trong thế giới game có thể tung ra những nhát chém “khai sơn phá thạch” mà không phải canh cánh bên mình nỗi lo… hết đạn.
 
Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những vũ khí đã làm nên tên tuổi của những anh hùng trong làng game, đầu tiên sẽ là….
 
Time Dagger (Prince of Persia: The Sand of Time)
 
 
 
Mặc dù có sát thương khá yếu ớt và chỉ cung cấp cho chàng hoàng tử duy nhất một đòn đánh chọc và chọc nhìn khá ngớ ngẩn, tuy nhiên những tính năng phụ cực kì “imba” của cây dao găm này đã khiến cho nó xứng đáng được xếp vào danh sách. Lấy ý tưởng từ chiếc điều khiển đầu video, người chơi có thể rewind, fast forward, stop diễn biến của trò chơi giống như đang xem một bộ phim vậy. Với tính cách hiếu động thích nhảy nhót leo trèo của chàng hoàng tử Ba Tư thì tai nạn nghề nghiệp là khó tránh khỏi, vì thế cho nên Time Dagger luôn là vật bất ly thân đối với nhân vật này.
 
Energy Sword (Halo series)
 
Xuất hiện ngay từ Halo 1 trong màn chơi Master Chief đột nhập vào phi thuyền của lũ Covenant, người chơi nhanh chóng bị mê hoặc bởi sức mạnh của thanh kiếm này khi mà các đồng đội của mình rụng như sung dưới tay của một tên Elite được trang bị Energy Sword, và hy vọng sẽ có thể được làm điều tương tự khi cướp được vũ khí này từ tay hắn. Tiếc rằng thanh Energy Sword cũng như ước mơ của nhiều người đã nhanh chóng tan biến thành bọt xà phòng khi tên Elite này bị hạ gục.
 
 
 
Sang đến Halo 2 người chơi đã được thỏa ước nguyện khi họ có thể sở hữu Energy Sword, và nó nhanh chóng trở thành hàng hot trong chế độ multiplayer. Không hiểu sao các tựa game FPS luôn được thiết kế với một kho súng ống rất đa dạng, tuy nhiên người chơi luôn thích sử dụng các loại dao kiếm để lấy mạng địch thủ?
 
Black Lightsaber (Star Wars: The Force Unleashed)
 
 
 
Vù vù… vù vù… muỗi bay? Nếu không phải thì chắc chắn đó là âm thanh phát ra từ Lightsaber, thứ vũ khí thuộc hàng “kinh điển” trong series Star Wars. Bản thân Lightsaber đã là một thứ vũ khí “chất lừ” với những khả năng như chém sắt như chém bùn, đỡ và phản lại những phát đạn laze, nay còn được trang bị thêm một màu đen huyền bí đầy quyến rũ, quả thật là không thể nào “cool” hơn được nữa.
 
Red Queen (Devil May Cry 4)
 
Từ trước khi ra mắt, nhiều người đã hoài nghi về khâu thiết kế nhân vật của Devil May Cry 4 khi mà nhân vật chính mới toanh Nero có ngoại hình trông như anh em cùng cha khác ông nội với Dante thời trẻ, đồng thời thanh kiếm mà Nero sử dụng có vẻ như cũng “rưa rứa” với Rebellion của Dante, thế nhưng nhờ có một tính năng độc đáo mà Red Queen đã nhanh chóng làm lu mờ người tiền nhiệm của mình, đó là khả năng tưới xăng lên bề mặt lưỡi kiếm.
 
 
Với phần chuôi cầm được độ lại từ tay ga xe máy, bằng những cú “vít ga” dữ dằn Nero có thể khiến cho thanh Red Queen thét ra lửa vào kẻ địch, khiến cho những trận chiến trong game trở nên bốc lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
 
Buster Sword (Final Fantasy VII)
 
 
Có lẽ khi nhắc đến những điểm ấn tượng của chàng Cloud trong FFVII thì mái tóc của anh sẽ là số 1, còn thanh Buster Sword là số 2. Không hiểu sao một nhân vật có cái tên được đặt theo một thứ mềm mại và uyển chuyển lại chọn một cây kiếm khủng bố đến như vậy, có lẽ vì lời hứa với Zack hay chăng? Dù sao thì Cloud chắc hẳn rất tự tin trong khả năng kiểm soát thanh kiếm này, bởi nếu chẳng may anh trượt tay khi đang thực hiện động tác ăn mừng chiến thắng sau trận đấu thì có lẽ sẽ có điều không hay xảy ra cho các thành viên khác trong party.

(Còn tiếp)

Xem thêm:

tổng hợp