The Last of Us - Zombie có thật chứ không phải tưởng tượng!?

PV  | 21/12/2011 0:00 AM

Đừng quá hoảng sợ bởi tất cả mới chỉ là giả định...

Trong thế giới game, cuộc bầu chọn vua của các thể loại nấm, virus, độc dược hay một loài sinh vật kí sinh ấn tượng (tất nhiên là về mặt... độc hại) từ xưa đến nay vẫn luôn xướng tên tác phẩm kinh điển của tập đoàn Umbrella mang tên T-Virus. Đây là nỗi ác mộng dai dẳng của hàng triệu game thủ từ khi ngành công nghiệp game còn sơ khai với loạt game kinh dị Resident Evil. Tuy nhiên, gần đây T-Virus đang đứng trước nguy cơ bị lật đổ bởi một "lính mới" với nhiều lợi thế độc đáo hơn.

Naughty Dog đã mang đến một The Last of Us với bầu không khí u ám ngay từ những trailer đầu tiên, và họ đã thực sự làm được điều này. Một thành phố hoang tàn với số người sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay... nhưng đó vẫn chưa là gì. Điều thật sự kinh dị trong game chính là nguyên nhân gây ra sự hoang tàn này. Và đây, xin trân trọng giới thiệu đến độc giả sinh vật có nhan sắc "khủng bố" nhất năm...

Than ôi... nhan sắc!!!

Nếu phải đối mặt với viễn cảnh sắp bị biến thành một sinh vật với khuôn mặt nở hoa như trên, tôi có thể đã chết vì... soi gương trước khi mất lý trí và bị hạ bởi những người sống sót còn lại. Một loại virus bí ẩn trong The Last of Us, có phần nguy hiểm hơn T-Virus nhờ ẩn chứa thứ thuốc "tăng lực" khiến những con zombie này có tốc độ đáng sợ thay vì "lê lết" như những đồng loại thường thấy.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, thứ virus đáng sợ biến hàng loạt thành phố lớn của Mỹ trở về thời kì đồ đá chính là một loại nấm kí sinh trên cơ thể người, và theo tìm hiểu ngoài lề của một số fan ruột thể loại kinh di, loại nấm này là hoàn toàn... có thật.

Hãy cứ bình tĩnh, đừng kích động và hoảng sợ. Hãy tiếp tục cùng tôi theo dõi quá trình "điều tra" và tìm hiểu đặc tính của "kẻ thù mới" lần này.

Manh mối đầu tiên do nhà sản xuất cung cấp.

Manh mối đầu tiên để truy lùng loại nấm bí ẩn nằm ở đoạn clip úp mở của Naughty Dog. Trong vòng vỏn vẹn 33s, đoạn clip mô tả một con kiến với những hành động không bình thường, những bước đi loạng choạng và một thứ gì đó mọc ra từ đỉnh đầu.

Những hình ảnh hết sức kì lạ và sau quá trình "super soi" kĩ lưỡng,  một fan hâm mộ đã phát hiện ra nguồn gốc của nó. 33s này được trích ra từ đoạn phim khoa học của kênh truyền hình BBC.

 
Đoạn phim tài liệu trên kênh truyền hình BBC.

Trong đoạn phim tài liệu trên, các nhà thám hiểm đã quay được những thước phim lạ về một loại nấm ký sinh đang là ác mộng của loài kiến ở rừng mưa nhiệt đới Amazon.

Thảm họa bắt đầu khi một bào tử nấm (không biết từ đâu) rơi vào người kiến thợ khi chúng đang băng qua đám rừng trở về tổ trên những vòm cây cao. Một thời gian sau, từ bào tử này một loại thực vật bí ẩn phát triển trong cơ thể chú kiến nhỏ tội nghiệp, tiết ra độc tố (hay một thứ gì đó đại loại như vậy) để điều khiển hành vi của con kiến và khiến nó hành xử rất lạ.

Cuồng loạn ăn thịt đồng loại?

Loại nấm ký sinh này có tên gọi khoa học đầy đủ là Ophiocordyceps, mà người Việt ta vẫn hay gọi với cái tên... Đông Trùng Hạ Thảo. Cơ chế kí sinh được miêu tả là "phức tạp đến khó tin", nhưng điều quan trọng là ảnh hưởng của nó đến vật chủ.

Một đoạn tài liệu của nhóm nghiên cứu đã ghi chép lại: "một số con bất ngờ lao đi rất nhanh và có dấu hiệu không xác định được phương hướng, một số khác không thể kiểm soát thăng bằng dẫn đến rơi khỏi tán cây. Và trong một số trường hợp, đã phát hiện một vài cá thể xuất hiện hành vi... ăn thịt đồng loại".

Một khi Trùng Thảo đã nắm được quyền điều khiển hoàn toàn con kiến, nếu bạn quan sát thật kỹ, hàm dưới của chúng bị gắn chặt vào một nhánh cây nào đó khiến nó không thể nhúc nhít. Bản án tử hình đã được tuyên và ở vị trí đó, từ cơ thể con kiến phát triển ra một Trùng Thảo mới.

Án tử hình với sinh vật bé nhỏ.

Ở đoạn cuối bộ phim tài liệu, chúng ta có thể thấy nạn nhân của loại Trùng Thảo này không chỉ nhỏ nhoi như kiến. Một số loại côn trùng to lớn hơn cũng không tránh khỏi số phận. Và theo học thuyết trong The Last of Us, loại nấm này còn ảnh hưởng đến cả những sinh vật to lớn như động vật có vú hay thậm chí là cả... con người. 

Nếu các bạn chưa biết, từ lâu Trùng Thảo đã được sử dụng trong y học phương Đông. Những công dụng thần kỳ của loại nấm này đang được nghiên cứu để phát triển ra thứ thuốc chữa bệnh ung thư. Như vậy là trên thực tế, một bộ phận nhóm người trong chúng ta đang thường xuyên có điều kiện tiếp xúc với Trùng Thảo, và một ngày nào đó nếu chẳng may....

Những nạn nhân to lớn hơn.

Còn nhớ, T-virus đã từng được phát triển với mục đích tốt đẹp và cao cả, nó được biết đến như một thần dược và cuối cùng thì công dụng "tuyệt vời" trong game như các bạn đã biết rồi đấy.
 
Giờ đây các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến khả năng vượt qua căn bệnh ung thư quái ác, nhưng không biết người khác thế nào chứ tôi thì hay có một linh cảm xấu. Đặc biệt đối với những nhà phát triển game thì: "tạo hóa vẫn sẽ tươi đẹp, trừ khi có bàn tay can thiệp của... con người". Một lần nữa, đừng quá hoảng sợ bởi tất cả mới chỉ là giả định...
 
Để kết thúc bài viết, tôi xin mạn phép gửi tới bạn đọc một vài hình ảnh của các "nạn nhân" xấu số: