The Last Guardian tái xuất sau 4 năm vắng bóng

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/06/2015 12:00 PM

Sự kiên nhẫn mà fan hâm mộ dành cho The Last Guardian cuối cùng cũng được đền đáp tại E3 2015.

Lần cuối cùng mà những fan hâm mộ PlayStation trông thấy hình ảnh của The Last Guardian là khi nào? 2011? Kể từ thời điểm đó đến nay, không ít dịp các trang tin game thế giới đặt câu hỏi: Phải chăng sản phẩm độc quyền vốn dự định dành cho PS3 này đã bị âm thầm hủy bỏ? Đúng vào lúc mà hầu hết bộ phận trông ngóng vào sản phẩm của Team Ico đã từ bỏ hy vọng thì Sony bất ngờ phá tan sự im lặng bằng đoạn gameplay của The Last Guardian trên PS4 công bố tại buổi họp báo E3 2015, đặc biệt hơn là còn đi kèm theo cả ngày phát hành vào năm 2016.

The Last Guardian Is Back

Về mặt thiết kế, có thể thấy The Last Guardian không khác nhiều so với ấn tượng đầu tiên mà nó mang đến cho cộng đồng game thủ vào 6 năm trước. Vẫn là cặp đôi người và thú cùng những thử thách đau đầu phải vượt qua bằng việc quan sát và tận dụng môi trường. Cậu bé có thể huýt sáo để ra hiệu cho con thú kì dị đi theo mình, ngược lại người bạn đồng hành 4 chân kia lại giúp đỡ chú nhóc trong việc vượt qua những địa hình hiểm trở.

Công bố cách đây 6 năm kể từ E3 2009, The Last Guardian đã trải qua một quá trình phát triển đầy sóng gió khi gần như không công bố chút thông tin nào trong giai đoạn từ 2011 đến 2014, sau khi giám đốc sáng tạo Fumito Ueda rời khỏi studio. Tất cả những gì mà người hâm mộ nhận được chỉ là lời hứa hẹn đầy mơ hồ: "The Last Guardian vẫn chưa bị hủy bỏ".

Rất hấp dẫn, nhưng The Last Guardian thực chất mới chỉ là mở đầu cho một buổi họp báo có thể nói là quá thành công của Sony với những sản phẩm bom tấn như Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3. Nhiều game thủ bày tỏ sự kinh ngạc sau khi theo dõi hết phần trình diễn trong ngày thứ hai của E3 2015, thậm chí có người còn đùa vui rằng nếu như Half Life 3 được công bố chính thức nữa thì đó có thể là dấu hiệu của ngày... tận thế.

>> The Last Guardian sau 8 năm vẫn... đang phát triển