Tên sát nhân bị tóm vì mải... chơi game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/04/2015 04:30 PM

Nếu không vì chiếc máy PlayStation, gã sát nhân mê game đã không bị cảnh sát tóm cổ sớm như vậy.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc dò tìm nơi ở của ai đó trở nên quá dễ dàng vì sự hiện hữu gần như khắp nơi của các thiết bị điện tử trang bị kết nối mạng di dộng hay internet. Mặc dù rất nhiều bộ phim Hollywood đã miêu tả vấn đề này nhưng thật may mắn cho xã hội và đen đủi cho Hubert Wingate - kẻ vừa bị khép vào tội danh giết người là hắn đã không chịu cập nhật tình hình công nghệ.

Hubert Wingate là công dân sinh sống ở khu Homewood, Pittsburgh, Mỹ, bị cảnh sát phát hiện đã đăng nhập vào tài khoản PlayStation Network của Andre Gray (34 tuổi) vào hôm mà người nhà thông báo anh ta mất tích. Các cơ quan chức năng sau khi bắt giữ Wingate tiếp tục lần theo dấu vết và nhận thấy Gray đã bị sát hại bởi chính Wingate, trong khi hai người này trước đây vốn là bạn.

Hệ thống PlayStation Network đã góp phần trong việc tóm cổ kẻ sát nhân.

Nghĩ đến việc ai đó sau khi giết người lại có thể quay về nhà và ung dung lên mạng chơi game thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy rùng mình. Xem ra tựa game mà Wingate say mê không phải Grand Theft Auto hay một trò chơi mang tính bạo lực nào khác, bằng không thì chắc chắn giờ này tên của chúng đã xuất hiện trên mặt báo rồi.

Đông cơ dẫn tới một hành động dã man như của Wingate chắc hẳn không phải xuất phát từ việc muốn cướp máy chơi game, nhưng trớ trêu thay chiếc PlayStation lại chính là nguyên nhân khiến tộc ác của hắn bị bại lộ. Dù ít hay nhiều, những câu chuyện như thế này chắc chắn khiến cho hình ảnh của cộng đồng game thủ trở nên xấu đi trong mắt dư luận.

>> Game thủ nhí bị tóm vì trêu cảnh sát