Tam Quốc 7 - Thay đổi và nâng tầm mãnh liệt

Phêu  | 02/04/2011 10:00 AM

Dù hấp dẫn nhưng Dynasty Warriors 7 vẫn bị giới phân tích phương Tây phủ đầu với khá nhiều nhận định mang tính "dìm hàng".

Dynasty Warrior 7 bán chạy như tôm tươi tại Nhật, thậm chí trong tuần đầu phát hành nó đã ngấp nghé vị trí độc tôn của Pokemon Black/White. Ở khắp các cộng đồng hâm mộ, người ta ca tụng nó không hết lời, còn ở phương Tây, các nhà phê bình được trả công của những cộng đồng gaming lớn thì nhún vai tự hỏi tại sao KOEI vẫn tiếp tục dòng game này.
 
Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử, Dynasty Warriors có được một phiên bản tập trung vào dẫn dắt cốt truyện, xây dựng tình tiết và bám sát các sự kiện của Tam Quốc ở mức độ này. Đối với DW 7, người chơi không chỉ được tìm hiểu thế giới sử thi của một Trung Quốc thời Hậu Hán (Qua cái nhìn khá lòe loẹt của người Phù Tang) qua các đoạn cắt cảnh vô nghĩa được xây dựng khá búi xùi - phần cốt truyện của game được chia luôn thành bốn phần cho nhà Ngụy, Thục, Ngô và Tấn.
 
Điểm khác biệt lớn của chế độ Story là bạn không cần phải chọn từng nhân vật như mọi bản Warriors khác nữa. Mỗi bộ nhiệm vụ chỉ có một lượng màn chơi nhất định, dựa trên các trận đánh lớn của từng nhà. Mỗi màn chơi này lại được thiết kế rất chi tiết để phục vụ việc miêu tả điển tích của mỗi vị tướng, và bạn chỉ có thể điều khiển nhân vật trung tâm này trong mỗi màn. Đây là một hướng dẫn truyện khá lạ, nhưng đem lại một trải nghiệm cực kì hùng tráng.
 

Với cách dẫn dắt này, KOEI giảm thiểu được các yếu tố dị bản và nhờ đó, kể lại được một Tam Quốc với cấu trúc chặt chẽ và gần với tiểu thuyết hơn, chẳng hạn như việc các nhân vật sẽ chết (và không thể được chọn) trong từng mốc lịch sử nhất định.
 
Gameplay của Dynasty Warriors 7 được viết rất trung thành với những giá trị truyền thống của series. Lần này, nhà phát triển đã thẳng tay loại bỏ hệ thống Renbu quá casual của phần 6 và trở lại với hệ thống combo cũ. Tuy nhiên, trong chiếc bình cũ này, họ đã chịu khó gia công thêm rất nhiều rượu mới - hầu như mỗi nhân vật đều có bộ chiêu thức thay đổi từ 40% đến mới hoàn toàn. Với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ diễn viên cử động lâu năm, chiến đấu trong DW 7 mượt mà và "sướng mắt" hơn bao giờ hết.
 
Hệ thống vũ khí của nhân vật được thay đổi từ sát gốc. Bất kì nhân vật nào cũng có thể sử dụng tất cả các kho vũ khí của trò chơi, hơn thế nữa, họ còn có thể thoải mái thay đổi giữa hai món binh khí ngay trong trận đấu. Điều này có lẽ được tiếp thu từ thành công của phân nhánh Orochi, bởi vì mỗi vũ khí đều có một bộ đòn thế riêng và người chơi sẽ cảm thấy không khác gì được chuyển nhân vật liên tục.
 
Tuy nhiên, sức chiến đấu của nhân vật đối với mỗi loại vũ khí lại khác nhau, có người thì không khác gì cỗ máy hủy diệt khi cầm búa khai sơn, nhưng lại cực kì èo uột với côn sắt. Họ đều cực kì mạnh với vũ khí chính của mình - được gọi là "EX weapon" trong phiên bản tiếng Anh. Khi được trang bị với EX weapon, nhân vật có thể thi triển đòn đánh đặc biệt dành riêng cho họ - chẳng hạn như Hạ Hầu Đôn có thể bắn ra một vạch lửa rất rộng ở C4.
 
 
Tuy nhiên, KOEI đã thực thi tiết kiệm rất triệt để ở mảng này và khiến cho một số nhân vật có EX attack giống hệt nhau. Để bù đắp, nhiều vũ khí ở tầng cuối có một phong ấn đặc biệt, đòi hỏi bạn bạn phải làm một số nhiệm vụ đặc biệt để khai mở. Một khi đã lấy được năng lực đặc biệt đó, bạn có thể chuyển chúng vào ô nâng cấp của bất kì vũ khí nào khác, tạo ra một lượng nội dung đặc biệt dày đặc để thử thách sự kiên cường của người chơi.
 
Nói tiếp về việc tiết kiệm - rất dễ dự đoán, nhà phát triển đã sử dụng lại một số bản đồ đã có trong phần 6, tút lại chúng và viết lại kịch bản. Ít nhất trong phần bảy này, trò chơi cũng có được chất lượng đồ họa của một tựa game Next-gen - an ủi khá nhiều đối với các fan hardcore.
 
Dynasty Warriors 7 có nhịp độ đánh nhanh và phóng khoáng hơn - hầu hết các nhân vật đều có phạm vi tấn công và khả năng kiểm soát đám đông tốt hơn trước. Nhờ cơ chế hoán đổi vũ khí, mỗi nhân vật có thể phần nào khắc phục nhược điểm của mình ở những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, độ khó của trò chơi không vì thế mà bị ảnh hưởng, bởi vì mỗi màn đều được thiết kế rất nghiêm ngặt về mặt mục tiêu. Thay vì điên cuồng "chém tướng", bạn phải để ý rất nhiều đến các thông báo hệ thống nếu như không muốn bị thất bại.
 
Linh hồn của Dynasty Warriors là chơi co-op. Mặc dù phần chơi đôi của bản 7 vẫn chất lượng và hứng thú như thường, phần chơi mạng lại cực kì dở với hệ thống tìm bạn cực kì yếu kém và các tính năng cộng đồng sơ sài. Điều này khiến cho một số người cảm thấy thực sự phí tiền nếu như không có một người bạn thường xuyên đến thăm và chơi cùng.
 
Mặc dù có vẻ cũ kĩ và nhạt nhòa đối với "người ngoài", Dynasty Warriors 7 thực sự hừng hực với một luồng sinh khí mới. Đây thực sự là một món quà cực kì ý nghĩa cho fan hâm mộ của series - món bổ sung khá kịp thời sau Gundam Warriors 3. Nó có hệ thống chiến đấu thú vị nhất, bộ kịch bản mượt mà nhất, lượng nội dung phong phú nhất trong cả series - và chẳng có lý do gì người ta không thể gọi nó là phiên bản Warriors hay nhất từ trước đến giờ.
 
Nếu như bạn chịu được những vấn đề như nhân vật thiếu "miếng riêng", phần Free Mode không phong phú về kịch bản (có lẽ sẽ được bổ sung với các bản DLC đều đặn), Dynasty Warrior 7 xứng đáng với mọi khoản thời gian và kinh phí bạn bỏ ra - đừng để tâm đến đánh giá của các "chuyên gia" đã chấm 6 điểm rưỡi cho trò chơi sau 15 phút đánh thử ở mức độ dễ.
Xem thêm:

Tam Quốc

ps3

xbox 360