Risen 2: Dark Waters – Hải tặc trở lại

PV  | 02/05/2012 10:00 AM

Ngoài các loại vũ khí quen thuộc như gươm, kiếm hay rìu, lần này hãng Piranah Bytes đã bổ sung thêm một loại vũ khí mới là súng thay thế cho cung, nỏ.

Phát triển: Piranah Bytes
Phát hành: Deep Silver
Thể loại: Nhập vai, hành động
Ngày phát hành: 27/4/2012
Hệ máy: PC/PS3/Xbox360
 
Ưu: Thế giới mở rộng lớn, đồ họa và âm thanh tốt
Nhược: Hệ thống chiến đấu khó nắm bắt đối với người mới, giá trị chơi lại chưa cao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau những thành công đã đạt được cùng Gothic, hãng Piranah Bytes tiếp tục mang đến một sản phẩm nhập vai hành động khác là Risen vào cuối năm 2009. Mặc dù khai thác đề tài cướp biển còn tương đối mới mẻ, và cũng không có những sự đột phá trong thể loại nhập vai, thế nhưng Risen vẫn mang lại thành công cho Piranah Bytes và nhận được điểm số khá cao từ các trang đánh giá game.
 
Tuy nhiên phải sau hơn 2 năm rưỡi chờ đợi, người chơi mới lại có được cái cảm giác hòa mình trong thế giới hải tặc mới lạ, hấp dẫn khi Risen 2: Dark Waters, phiên bản tiếp theo của tựa game này được phát hành vào ngày 27/4 vừa qua. Dù vậy bạn cũng không nên quá kỳ vọng vào phiên bản lần này, bởi những gì mà Risen 2: Dark Waters mang lại là cảm giác hụt hẫng nếu đem so sánh với chính nó trong quá khứ.
 
Câu chuyện trong Risen 2: Dark Waters bắt đầu sau vài năm kể từ sự kiện của phần 1 tại thành phố cảng Caldera, nơi trú ẩn cuối cùng của Tòa án dị giáo, những người vẫn đang cố gắng chiến đấu chống lại lũ Titan. Bạn sẽ lại được hóa thân thành người anh hùng vô danh của phiên bản trước với nhiệm vụ lên đường trợ giúp thuyền trưởng Steelbeard, sau khi nghe tin ông ta đã quyết định ra khơi đương đầu với lũ thủy quái hung hãn. Nhìn chung, cốt truyện trong hai phần không liên quan gì mấy với nhau, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm trải nghiệm Risen 2: Dark Waters mà chẳng cần quá quan tâm đến những gì đã diễn ra trong phiên bản trước.
 
 
Là một tựa game thuộc thể loại nhập vai, thế nên nghề nghiệp của nhân vật đóng vai trò khá quan trọng. Bạn sẽ được theo học nghề từ những chuyên gia, mỗi người lại thông thạo về một lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được những điểm thưởng, và khi tích lũy đến một mức nhất định thì nhân vật của bạn sẽ thăng cấp, các kỹ năng đã học cũng sẽ được cải thiện. Ngoài ra bạn còn có thể bắt gặp những NPC nằm rải rác khắp nơi, và nếu chịu bỏ ra một ít vàng, họ sẽ dạy bạn những kỹ năng mới rất hữu ích.
 
Hệ thống nhiệm vụ trong Risen 2: Dark Waters được thiết kế mang đậm phong cách hải tặc. Ngoài việc tiêu diệt lũ thủy quái vô tình bị đánh thức, bạn còn được săn tìm kho báu, theo dõi những con thuyền ma, hay đập phá tại các quán rượu. Tuy nhiên chúng khá đơn giản và không để lại nhiều ấn tượng cho người chơi. Ban đầu, Risen 2: Dark Waters sẽ tương đối tuyến tính, nhưng càng về sau bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và những sự lựa chọn của bạn sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ câu chuyện.
 
 Risen 2: Dark Waters Gameplay.
 
Ngoài các loại vũ khí quen thuộc như gươm, kiếm hay rìu, lần này hãng Piranah Bytes đã bổ sung thêm một loại vũ khí mới là súng thay thế cho cung, nỏ. Đó có thể là súng lục, súng trường hay thậm chí là cả đại bác. Bên cạnh đó, Risen 2: Dark Waters còn cho phép bạn sử dụng một lúc hai loại vũ khí, như tay gươm tay súng chẳng hạn.
 
Phép thuật cũng sẽ xuất hiện trong game, tuy nhiên hệ thống phát triển kỹ năng lại khá sơ sài, đơn giản chỉ là các loại bùa chú như làm mục tiêu sợ hãi, triệu hồi ma, làm suy yếu kẻ thù hay thôi miên để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Nếu bạn là người yêu thích những phép thuật hoành tráng, tấn công cùng lúc nhiều kẻ địch thì Risen 2: Dark Waters có lẽ sẽ mang lại sự thất vọng.
 
 
Đối với một tựa game lấy đề tài cướp biển thì không thể không nhắc đến những pha đấu kiếm, và ban đầu nó tỏ ra khá nhàm chán, cho đến khi bạn học được những kỹ năng chuyên sâu như tấn công mạnh, đỡ đòn hay phản đòn. Tốc độ trận chiến không được nhanh, có lẽ là do hãng Piranah Bytes áp dụng kiểu di chuyển chậm chạp mô phỏng thực tế, tuy nhiên điều này lại làm giảm mức độ hào hứng của người chơi. Nhìn chung gameplay của Risen 2: Dark Waters không phải là tệ. Khi chiến đấu với con người, những pha đấu kiếm tỏ ra khá thú vị, mặc dù nó sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy bỡ ngỡ nếu chưa quen. Tuy nhiên nếu đối thủ là lũ thủy quái, đây có thể coi là một thảm họa.
 
Nếu đã chán những pha đấu kiếm trong game, bạn có thể thử làm quen với súng trường. Với hỏa lực mạnh, bạn có thể tiêu diệt kẻ thù từ xa trong chớp mắt. Tuy nhiên nếu việc sử dụng kiếm đòi hỏi bạn phải khéo léo trong việc đỡ đòn và phản đòn thì với súng trường, công việc của bạn đơn giản chỉ là bắn và bắn, đôi lúc khá nhàm chán. Ngược lại với sự đơn điệu của súng trường, súng lục lại tỏ ra khá thú vị khi kết hợp với kiếm, rất thích hợp để kết liễu kẻ thù.
 
 
Khác với phiên bản trước, thế giới trong Risen 2: Dark Waters sẽ được mở rộng ra nhiều nơi. Ban đầu bạn sẽ bị giới hạn tại một hòn đảo, rồi dần dần khám phá ra những hòn đảo khác thông qua diễn biến của cốt truyện, và một khi đã khám phá xong thì bạn có thể di chuyển tự do giữa các đảo mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trong quá trình phiêu lưu, bạn sẽ bắt gặp một vài hang động được canh giữ bởi những sinh vật kỳ quái, qua đó nhận được điểm thưởng giúp thăng cấp nhân vật, sở hữu kho báu hay những bộ giáp. Ngoài việc gia tăng chỉ số, những bộ giáp còn giúp thay đổi diện mạo nhân vật, tượng trưng cho chiến tích mà người chơi đã đạt được.
 
Ngoài ra, hệ thống NPC cũng đóng vai trò khá quan trọng trong Risen 2: Dark Waters. Các cuộc đối thoại giữa họ đôi khi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn, như thông tin về vị trí cất giấu kho báu chẳng hạn. Ngoài ra một số NPC có thể tham gia chiến đấu cùng bạn. Với các kỹ năng đặc biệt hữu ích như hồi máu, tăng sức mạnh, chắc chắn họ sẽ là những trợ thủ rất đắc lực trong cuộc hành trình tìm kiếm thuyền trưởng Steelbeard.
 
 
Đồ họa trong Risen 2: Dark Waters ở mức khá, tuy nhiên khi thiết lập ở chế độ low thì lại khá xấu. Mô hình và nét mặt của nhân vật được thiết kế chi tiết hơn so với phiên bản trước. Các hiệu ứng nước, thời tiết, bầu trời được cải thiện rõ rệt. Phần âm thanh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phù hợp với phong cách và bối cảnh của game. Camera không còn dính chặt sau lưng nhân vật nữa, giúp bạn có được cái nhìn bao quát và thuận tiện hơn khi phải chiến đấu với nhiều kẻ địch.
 
Risen 2: Dark Waters không phải là một tựa game dở, nhưng nếu so sánh với phiên bản trước thì đây quả là một bước lùi của Piranah Bytes. Hệ thống phát triển nhân vật gây thất vọng, hệ thống kỹ năng phép thuật thiếu chiều sâu, hay các trận chiến diễn ra với tốc độ chậm đã khiến cho tựa game này chỉ nhận được điểm số 6.5 từ IGN. Dù sao thì với bối cảnh không có nhiều tựa game lấy đề tài cướp biển như hiện nay, Risen 2: Dark Waters vẫn là một lựa chọn có thể chấp nhận được.
 
Tham khảo IGN
Xem thêm:

game nhập vai