Nướng 50 triệu VND để cố trúng được Kinect

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/05/2013 0:00 AM

Nhưng kết quả lại là một quả chuối nhồi bông.

Xổ số, bốc thăm, cờ bạc lô đề... từ lâu những trò may rủi đã hiện hữu trong đời sống của chúng ta, và đã là người thì ai cũng có một chút "máu" đỏ đen. Nhưng trong khi số lượng những cá nhân ham mê tới mức đốt cả gia tài để thử vận may đã ít, số người làm điều đó để đổi lấy một chiếc cảm ứng chuyển động Kinect chắc chỉ có một, đó là anh Henry Gribbohm - công dân 30 tuổi sinh sống ở bang New Hampshire, Mỹ.
 
Nướng 50 triệu VND để cố trúng được Kinect 1
Xbox Kinect - nguyên nhân dẫn đến câu chuyện có một không hai này.
 
Tham dự vào một lễ hội tổ chức tại thị trấn Ebsom, Henry tỏ ra hứng thú và tham gia vào trò chơi ném bóng với phần thưởng là một chiếc Kinect, thiết bị hiện có giá vào khoảng 100 USD trên thị trường. Dường như Henry không biết điều này và sau khi nướng hết số tiền gấp 3 lần chỗ đó - 300 USD, kết quả anh vẫn trắng tay, nhưng đừng vội cho rằng như thế đã là ngu ngốc mà hãy đọc tiếp cái đã: Henry tức tốc phóng về nhà và trở lại cùng 2.300 USD, tiếp tục chơi rồi tiếp tục...thua, dù lần này có khá hơn khi anh nhận được một quả chuối nhồi bông khổng lồ.
 
Nướng 50 triệu VND để cố trúng được Kinect 2
Henry Gribbohm và quả chuối trị giá 2.600 USD.
 
"Lúc tập luyện thì trò này khá dễ, nhưng khi vào chơi thật thì không hiểu tại sao, bóng cứ bật ra. Tôi như bị cuốn vào vì mong muốn lấy lại được tiền. Tôi muốn bọn trẻ được vui vẻ và thắng được vài món, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy". Henry chia sẻ. Tổng cộng tính ra Henry đã mất 2.600 USD (tương đương 50 triệu VND) vào trò ném bóng đỏ đen để đổi lại quả chuối nhồi bông - cũng khá "vui" theo một khía cạnh nào đó. Anh còn cho biết chỗ tiền ấy là tất cả những gì mình tiết kiệm được.
 
Nướng 50 triệu VND để cố trúng được Kinect 3
"Chắc chắn là trò chơi đã được sắp đặt".
 
Ngày hôm sau, Henry quay lại phân bua với người tổ chức và đã nhận lại được 600 USD. Bắt đầu cảm thấy mình bị chơi xỏ, Henry quyết định gọi cho cảnh sát thành phố và trò ném bóng tạm thời bị cấm tổ chức trong khi nhà các chức trách điều tra xem có dấu hiệu lừa đảo hay không - một điều may mắn cho Henry vì anh ta sống ở Mỹ chứ không phải Việt Nam.
 
Câu chuyện thú vị chưa dừng lại ở đó. Thành ngữ có câu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", và nó đã ứng nghiệm trong trường hợp của Henry. Sau khi tin tức về anh chàng thua 2.600 USD lan đi khắp nơi, trang web hài College Humor đã đăng một bài báo, và tuyên bố nếu nó đạt 26.000 like họ sẽ mua lại quả chuối của Henry với đúng số tiền mà anh bỏ ra: 2.600 USD, 30.000 like để thêm một chiếc Kinect sẽ được trao cho Henry. Kết quả? Sức mạnh của Facebook và cộng đồng mạng thật đáng kinh ngạc khi mới đây Henry đã nhận lại được toàn bộ chỗ tiền đã mất và cả nguyên nhân gây ra - chiếc cảm ứng chuyển động Kinect.
 
Nướng 50 triệu VND để cố trúng được Kinect 4
May mắn là Henry đã lấy lại được tiền nhờ 30.000 like Facebook.
 
Sau đây là hình ảnh về Henry cùng quả chuối cũng như trò chơi mà anh đã tham gia.
 
Henry Gribbohm và "phần thưởng" sau khi mất 2.600 USD.