Những nạn nhân xấu số của God of War (Phần 2)

PV  | 22/04/2012 02:13 PM

God of War II bắt đầu nối tiếp ngay sau dòng sự kiện mà phần đầu của nó để lại. Kratos được cứu sống và trở lại với cuộc xâm chiếm Hy Lạp.

God of War II bắt đầu nối tiếp ngay sau dòng sự kiện mà phần đầu của nó để lại. Kratos được cứu sống và trở lại với cuộc xâm chiếm Hy Lạp. Trên đường đi, Kratos gặp được vị thần Titan Prometheus đang phải chịu lời nguyền ngàn năm của Zeus vì đã lén trộm lửa thiêng Olympus đem xuống cho loài người.

Prometheus.

Để giải cứu ông khỏi vòng xiềng xích, chiến thần phải đi tìm kiếm sức mạnh của một vị thần Titan khác – Typhoon. Trên thực tế, Kratos không giết Prometheus nhưng ít hay nhiều, nguyên nhân cái chết của vị thần tốt bụng này vẫn xuất phát từ Kratos. Do vậy, dù sao Prometheus cũng nên góp mặt trong danh sách này.

Theseus – vị vua cai quản thành phố Athens và là một trong những vị anh hùng nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Ông là con của thần đại dương Poseidon và có chiến công lớn đánh bại quái vật Minotaur nửa người nửa bò. Vâng, tất nhiên không là gì so với á thần Kratos của chúng ta rồi. Đó cũng là lý do dễ hiểu khi chiến thần hạ gục Theseus mà không mất quá nhiều công sức.

Theseus.

Kratos tiếp tục trận chiến tiếp theo với một á thần khác, lần này lại cũng là một vị anh hùng vĩ đại khác của đất nước Hy Lạp – Perseus. Dù cho trong người Perseus có một nửa dòng máu oanh liệt của thần Zeus và sơ hữu hàng ngàn thứ đồ chơi xả xỉ như chiếc mũ sắt tàng hình, đôi giầy biết bay của Hermes, một thành gươm quyền năng và tất nhiên là không thể kể đến cái đầu rắn “bất khả chiến bại” của nữ hoàng Medusa.
 
Perseus.

Nhưng rồi, tất cả những thứ đó cộng lại cũng không thể sánh bằng nhân vật được Sony tạo ra với sự giúp sức mạnh mẽ bởi những màn quick time event mãn nhãn.

Nạn nhân tiếp theo mà Kratos lựa chọn đó là Icarus, con trai của Daedelus. Theo thần thoại, Icarus bị chết do bay quá gần mặt trời và bị ánh sáng chói lòa thiêu đốt đôi cánh. Tuy nhiên, thần thoại vẫn chỉ là thần thoại. Như chúng ta đã biết, người tước đi đôi cánh của “người chim” này không phải là thần mặt trời Helios, mà lại chính là …. Mà thôi, không cần phải nói nữa, chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi!
 
 
Sức mạnh của Kratos có vẻ như vượt mọi rào cản về không gian và thời gian. Ngay cả những nhà tiên tri vĩ đại nhất, những người tạo ra guồng quay số phận như ba chị em Clotho, Lahkesis, và Atropos cũng không tránh khỏi số phận mà Kratos áp đặt cho họ - cái chết.
 
The Sisters of Fate.
 
Athena – vị thấn của trí tuệ, can đẩm, của công lý luật pháp và chiến tranh chính nghĩa đồng thời cũng là người bảo trợ cho rất nhiều á thần thành danh như Perseus, Jason, Hercules, Odysseus và dĩ nhiên là không thể thiếu cả Kratos. Cái chết của Athena là một tai nạn bất ngờ khi cố bảo vệ Zeus khỏi lưỡi kiếm đầy giận dữ của Kratos.
 
Athena.
 
Đây như một giọt nước làm tràn ly khiến cho chiến thần nổi giận và đổ hết tội lên đầu những vị thần cai trị Olympus. Kratos tiếp tục cuộc sát phạt trong phần tiếp của câu chuyện. Hãy cùng chờ đợi để xem danh sách đầy đủ những vị thần bất tử nào đã trở thành cái xác không hồn dưới lưỡi kiếm của God of War.
 
(Còn tiếp)
Xem thêm:

god of war

ps3