Những màn cải trang vô lý nhất trong game

Equity  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2014 0:00 AM

Các bộ trang phục khiến bạn phải thắc mắc sao nhân vật chính có thể không bị lộ ở một số tựa game nổi tiếng.

Nhưng trong vài trường hợp, có vẻ như những màn đội lốt che mắt thiên hạ của các nhân vật thực sự khá vụng về khiến chúng ta khó mà tin được họ lại không hề gây thu hút sự chú ý của đối phương trong game. Dưới đây là một vài ví dụ.

1. Aiden Pearce - Watch Dogs

G:\Dropbox\Photos\Articles pictures\1.jpg

Bạn hãy tưởng tượng nếu bạn là một thường dân đang đi trên phố và chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc ác măng-tô, đội mũ sùm sụp và có mặt nạ che mặt đang lúi húi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy anh chàng này cực kì đáng nghi và chắc chắn người này sẽ đang có những ý đồ không hề tốt đẹp gì.

Ubisoft Montreal đã mong muốn danh tính của Aiden được ẩn đi và quả thật lốt cải trang của anh ta hoàn toàn có khả năng ngăn không cho ai nhận diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận việc Aiden có trang phục quá nổi bật so với tất cả những nhân vật AI. Ngay cả khi bị cảnh sát đuổi sát nút và có cả trực thăng theo dõi, Aiden (với bộ trang phục y nguyên trong lúc bị đuổi) vẫn hoàn toàn có thể trốn thoát một cách dễ dàng mà không hề gây ra bất cứ sự chú ý nào của dân thường.

2. Agent 47 - Hitman series

G:\Dropbox\Photos\Articles pictures\2.jpg

Điệp viên mã số 47 của chúng ta vốn nổi tiếng với khả năng thiên biến vạn hóa. Khả năng cải trang thành nhiều nhân vật khác nhau của 47 khiến cho người chơi cảm thấy rất thú vị và lạ lẫm. Từ những bộ trang phụ thông thường như cảnh sát, thợ sửa ống nước đến những lốt cải trang không thể kỳ dị hơn như hình sóc chuột hay bù nhìn rơm.

Nhưng hầu hết những bộ đồ này có một khiếm khuyết cực kỳ dễ nhận ra nhưng không nhân vật nào trong game để ý, đó chính là hàng mã vạch xăm rất rõ sau gáy 47. Kỳ lạ thay, rất ít khi anh chàng này muốn che đi đặc điểm nhận dạng rất đặc trưng này. Đương nhiên, ai cũng hiểu đó là ý đồ của nhà phát triển để khiến 47 có được tạo hình đặc trưng, nhưng nếu 47 xuất hiện với bộ dạng này ở ngoài đời thật thì chắc chắn hắn đã bị tóm từ lâu rồi.

3. Link - The Legend of Zelda: The Wind Waker

G:\Dropbox\Photos\Articles pictures\3.jpg

Link là nhân vật không hề ngại ngần gì việc đối đầu với kẻ thù - ít nhất là khi cậu ta có trong tay thanh kiếm của mình. Trong một trường đoạn của Wind Walker, Link chẳng may mất đi thanh gươm của mình và buộc phải khám phá một pháo đài đầy kẻ thù trong tình trạng tay không. Đương nhiên, không có vũ khí trong tay khiên Link mất đi hết sức mạnh của mình và nếu Link bị kẻ thù bắt gặp, cậu ta sẽ lại bị nhốt trở lại vào ngục.

May mắn thay, kẻ địch lại để khá nhiều thùng gỗ ở khắp nơi trong pháo đài và Link có thể trốn và di chuyển trong những chiếc thùng này. Nếu Link đến quá gần kẻ địch, chúng sẽ quay lại nhưng không hề có ý định kiểm tra chiếc thùng tự dưng xuất hiện cách chúng chỉ một hai bước chân. Ngay cả khi chiếc thùng gỗ di chuyển sang vị trí khác, những tên địch này cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.

4. Sly Cooper - Sly 3: Honor Among Thieves

G:\Dropbox\Photos\Articles pictures\4.jpg

Sly Cooper, tên đạo chích nổi tiếng nhất thế giới trong series cùng tên, đã không ít lần giả trang để trà trộn vào hàng ngũ kẻ thù nhằm tiếp cận mục tiêu. Trong phần 3, Sly cùng đồng đội của mình đã đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm những tay trộm chuyên nghiệp nhằm thực hiện một phi vụ lớn nhất trong lịch sử.

Trong thời gian di chiêu mộ đồng bọn, Sly và bạn bè của mình đã đến Venice. Để có thể đi lại mà không lập tức bị phát hiện và tấn công, Sly phải mặc một bộ quần áo của lính tuần tra và quả thực bộ đồ này đáng lẽ ra không hề có tác dụng mới phải. Chiếc áo khoác cộng với mặt nạ dạ hội không hề thay đổi nhiều vẻ bề ngoài của Sly và ngay cả chiếc đuôi chồn cũng vẫn nằm “lộ thiên” ở đằng sau tên trộm này. Nhưng nếu Sly có bị chặn lại bởi những tay lình gác “có mắt như mù” này thi tất cả những gì Sly cần làm để vượt qua là nói ra mật khẩu.

5. Red XIII - Final Fantasy VII

G:\Dropbox\Photos\Articles pictures\5.jpg

Ai cũng biết rằng Red XIII – nhân vật với hình dạng một chú sư tử trong Final Fantasy VII chẳng hề có đặc điểm nào giống người ngoại trừ tiếng nói. Bất kể điều đó, Cloud và đồng đội đã đạt được một thành tựu lớn khi biến Red XIII thành người với chỉ một bộ quân phục. Red XIII thản nhiên đi lại trên tàu chở hàng của Shinra với cái đuôi đỏ chót lòi ra khỏi quần cùng với những bước đi tập tễnh trên hai chân sau. Nhưng kỳ diệu thay, kế hoạch của nhóm nhân vật chính lại không hề gặp phải bất cứ trở ngại gì và Red XIII hoàn toàn không bị phát hiện cho dù bộ dạng của nhân vật này không thể kỳ dị hơn.

6. Ezio - Assassin's Creed

G:\Dropbox\Photos\Articles pictures\6.jpg

Ezio Auditore da Firenze là một sát thủ lạnh lùng, hiệu quả, thông minh và đầy quyến rũ. Xuyên suốt quá trình làm sát thủ của mình, Ezio đều diện những bộ trang phục rất phong cách và thời thượng của nước Ý thời kỳ Phục Hưng. Chính vì tạo hình này mà chúng ta có được một trong những nhân vật chính đẹp nhất trong thế giới game từ trước đến nay. Nhưng vấn đề này lại chính là điều gây bất hợp lý trong game vì việc ăn mặc quá nổi bật là điều tối kỵ của một sát thủ.

Nếu bạn là một tay lính gác trong Assassin’s Creed, bạn chắc chắn sẽ gióng chuông báo động ngay khi nhìn thấy Ezio với trang bị vũ khí khá lộ liễu trên người. Ngoài ra, với bộ dạng lúc nào cũng sùm sụp mũ và dáng đi gù gù, thật khó để bỏ qua anh chàng này. Sau khi đã gây náo loạn trong thành phố cả ngày, bạn nghĩ rằng tất cả các lính gác trong thành đều phải nhẵn mặt với cái bộ dạng của Ezio và phải có lệnh truy lùng bất cứ ai có hình dạng tương tự. Thế nhưng, Ezio vẫn qua mặt tất cả những tay lính gác này mà không hề bị phát hiện dù chỉ một lần.

>> Những bộ áo giáp ấn tượng nhất trong game