Nghe nữ game thủ kể chuyện kiếm chồng qua game cực xúc động

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2015 04:19 PM

Những câu chuyện đều chứng minh được đôi khi game là thứ nảy sinh và hàn gắn tình cảm hoàn hảo của các game thủ

Game thủ không phải lúc nào cũng là những kẻ forever alone. Trên thực tế ở nước ngoài, có không ít các cặp đôi quen nhau và nảy sinh tình cảm nhờ game, chẳng khác gì cộng đồng game online Việt Nam cả. Dĩ nhiên vẫn có những câu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống của những cặp đôi mê game. Thế nhưng mới đây, trang tin Kotaku đã tổng hợp những câu chuyện đáng theo dõi nhất từ chính cuộc sống thật của độc giả, những người đam mê game đến từ khắp nơi trên thế giới.

Không phải câu chuyện nào cũng gây cười, không phải tất cả chúng đều trớ trêu, nhưng có một điểm chung là, chúng đều chứng minh được đôi khi game là thứ hàn gắn tình cảm hoàn hảo. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài mẩu chuyện như vậy:

"Câu chuyện của tôi cũng là lý do giờ đây tôi vẫn bực mấy ông 343 Industries cái vụ Halo 5 không có chế độ split screen. Khi tôi và vợ gặp nhau, điều đầu tiên chúng tôi làm vào ban đêm là... quẩy game. Hồi đó khó khăn lắm, hai vợ chồng cứ ngồi trốn dưới tầng hầm chơi game đến sáng cùng nhau trên cùng một màn hình.

Giờ cưới nhau rồi, chẳng có gì khiến chúng tôi mong chờ hơn Halo 5. Thế rồi các ông 343 báo một tin khó mà bực hơn: Không có Split Screen, vì game thủ muốn game chạy mượt 60FPS. Tôi nói thật với các ông nhé, chẳng ai cần cái 60 FPS của các ông đâu. Cái chúng tôi cần là ngồi ở nhà 1 máy 1 màn hình chơi game cùng bạn bè anh em hay chơi game với gấu thôi. Cái 60 FPS của các ông nhảm nhí hết sức."

Nếu như câu chuyện của game thủ có nickname Pastafaria Joe có phần khá gay gắt, thì câu chuyện của DoraDoraBoBora, một nữ game thủ lại đúng chất tình yêu qua game online:

"Hồi năm 2001, tờ đọc vài bộ truyện tranh trên mạng, trong đó nói rất nhiều về cái trò Ultima Online. Hồi đó thì MMORPG đâu có nhiều như nấm giống bây giờ đâu, nên khái niệm game online vừa kỳ quặc lại vừa cuốn hút. Mà đã cuốn thì phải thử thôi, tớ bèn ra hàng đĩa mua ngay 1 bản về, rồi gọi một cô bạn mà tôi quen trên mạng vao chơi cùng.

Lúc đó vui không tả xiết. Đi làm quest cùng nhau, bán đồ, rồi làm đủ thứ trong game. Rồi đến một ngày, vào game, cô ấy kể với tớ rằng cô ấy đã được kết nạp vào một guild với nhiều người chơi rất mạnh. Đến lúc đó tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự của từ "nhập vai". Rồi tớ cũng gia nhập cái guild đó, và ông chủ guild hồi đó khiến tớ mê như điếu đổ luôn. Hắn nói chuyện vừa duyên, lại còn vừa thông minh nữa.

Rồi ông chủ guild với tớ nói chuyện nhiều hơn về những vấn đề "không phải game". Có cả những hôm tớ vào game chỉ để được nói chuyện với hắn. Rồi khi tớ biết hắn cuồng cái món game Dungeons & Dragons, tớ chạy ngay ra tiệm game mua Neverwinter Nights về chơi thử, ít nhất là chơi cho biết để không giống như đứa dở hơi khi nói chuyện với hắn.

Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Tớ buộc phải tỏ tình, dù biết trước nếu hắn từ chối, thì tụi tớ coi như cũng đi tong cái tình bạn đẹp đẽ ấy. Hắn lúc đó kể ra cũng hơi shock, vì cũng không tính trước được là tớ mê hắn. Nhưng may quá hắn cũng không từ chối thẳng thừng. Hắn shock vì hồi đó "tình online" là thứ quá lạ lẫm với hắn. hắn ở Mỹ, còn tớ ở Canada, mà thậm chí còn cách nhau hẳn 10 tuổi.

Nhưng ơn trời may quá, không những hắn không từ chối, mà còn thân hơn với tớ. Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, vào tháng 9 hắn tới tận Canada để thăm tớ. Đúng là dân Florida mà, mới sang Canada một tý mà đã than lạnh rồi! Rồi sau đó tớ cũng phải sang Mỹ với hắn, đúng là ở đó khó ở thật. Trời đã nóng lại còn ẩm, chả sướng như ở nhà.

Rồi cuộc sống cũng xoay vần. Tụi tớ về ở với nhau, và mọi thứ trở nên phức tạp hơn lúc yêu đương nhiều. Cái thủ tục nhập cảnh khó khăn muốn chết đi được ấy. Nhưng tớ vẫn nghĩ đó là quyết định đúng đắn, vì ở cái làng nhỏ quê tớ thì anh ấy chẳng có gì mà làm cả. Florida vẫn có đất sống hơn chứ. Mà nói luôn nhé, lần đầu xin nhập tịch tớ còn bị từ chối vì ông luật sư điền sai một lỗi trong tờ khai cơ.

Nhưng đấy là chuyện của cả chục năm trước. Chúng tớ vừa tổ chức lễ mừng 8 năm ngày cưới hồi đầu tháng 10, và sau 12 năm sống cùng nhau, tụi tớ vẫn chơi game tẹt ga, vẫn quẩy Ultima Online tưng bừng, thậm chí còn ngồi cả đêm dựng nhà trong Minecraft cơ.

Ngắn gọn lại là, các cậu sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào sẽ tìm được một nửa của mình. Đôi khi phải liều, và liều thì lúc nào cũng đáng sợ hết. Đôi khi các bạn thất bại, nhưng nếu may mắn, các bạn sẽ tìm thấy nửa kia hoàn hảo cho bản thân, giống như tớ đã từng may mắn ấy."