Khăn gói rời đời thực với trailer mở màn Fallout 4

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/11/2015 02:30 AM

Bạn đã chuẩn bị những lá đơn xin nghỉ phép vào ngày 10/11 để ở nhà cày Fallout 4 chưa?

Giống như người anh em The Elder Scrolls, Fallout có lẽ chưa bao giờ được nhớ đến bởi một cốt truyện đáng nhớ. Người ta chỉ quan tâm phiên bản Fallout này rộng lớn ra sao, hệ thống nhiệm vụ đa dạng như thế nào chứ ít khi quan tâm tới việc "Người được lựa chọn" dấn thân vào cuộc phiêu lưu trong thế giới hậu tận thế vì mục đích gì. Nhưng nếu thiếu đi cốt truyện, game thủ chắc chắn sẽ cảm thấy hụt hẫng vì thiếu đi động lực bật máy và đắm chìm vào những hoang mạc mênh mông, khô cằn sau thảm họa hạt nhân với đầy rẫy nguy hiểm cũng như những điều kì thú.

Fallout 4 nhiều khả năng cũng rời xa khỏi truyền thống ấy. Chắc chắn nhiều game thủ sẽ đầu tư cả trăm giờ chơi cho tựa game này nhưng chưa chắc sau ngần ấy thời gian, họ đã khám phá ra kết cục cuối cùng vì còn mải mê với đủ thứ dọc đường đi. Dù vậy, cốt truyện vẫn là yếu tố bắt buộc cần phải có trong bất kì tựa game nhập vai nào, và qua trailer mở màn nhân dịp ngày phát hành của Fallout 4 đã đến rất gần, người xem sẽ nắm bắt được phần nào nội dung của trò chơi. Trước tiên hãy cùng theo dõi đoạn video trên đầu bài viết.

Cốt truyện của Fallout 4 xem ra sẽ xoay quanh "The Institute" - tổ chức có được đề cập đến ở các phiên bản Fallout trước. Thực chất The Institute chính là hình ảnh của viện công nghệ nổi tiếng MIT ở Massachusetts, Mỹ trong tương lai giả tưởng của Fallout, bởi đây là nơi chế tạo ra những con robot cực kì hiện đại (Fallout gọi bằng cái tên Synth) đến mức gần như không thể phân biệt chúng với người bình thường.

Trailer của Fallout 4 cho thấy đa phần những người còn sống sót đều rất kì thị dạng người máy Synth, đồng thời lo sợ rằng The Institute sẽ thông qua chúng để thống trị Washington. Như một nhân vật trong trailer nói: "Kẻ thù lớn nhất của nhân loại là chính nó" - gợi ý rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu như con người biến mất và nhường chỗ cho các Synth.

Tỉnh dậy từ hầm trú ẩn Vault 111, nhân vật chính của chúng ta sẽ lên đường đi tìm nguồn gốc của The Institute - hiện đang nằm an toàn đâu đó dưới lòng đất. Ngoài những gợi ý qua các câu thoại trong trailer trên, Bethesda từ chối tiết lộ thêm bất kì thông tin nào và nói rằng họ muốn: "Để người chơi tự mình khám phá càng nhiều càng tốt. "

Một điểm đáng chú ý khác trong trailer mới của Fallout 4, đó là hầu hết các pha hành động đều được thực hiện dưới góc nhìn người thứ nhất truyền thống thay vì thông qua hệ thống ngắm bắn V.A.T.S quen thuộc. Xem chừng Bethesda đang muốn quảng cáo cho gameplay cải tiến của Fallout 4, nơi mà việc khai hỏa những khẩu súng ở vị trí ngang hông (hip fire) hay qua đầu ruồi không còn kém hiệu quả như trước nữa.

Theo các thông tin giới thiệu trước đây, người chơi còn có khả năng tự xây dựng, nâng cấp nơi ở của mình thông qua việc thu thập vật liệu từ chiến đấu. Khi phát triển lên một tầm nhất định, nơi trú ẩn của bạn sẽ thu hút những người bán hàng đến kinh doanh và từ đó cung cấp cho game thủ thêm những item hữu dụng. Ở một thời điểm có thể có nhiều căn cứ cùng tồn tại, và bạn có thể vận chuyển đồ đạc qua lại thông qua các chuyến xe hàng. Vấn đề nằm ở chỗ nơi ở sẽ không tránh khỏi bị quái vật lẫn lũ thảo khấu "hỏi thăm", vì vậy việc xây dựng hệ thống phòng vệ cho các nơi ở cũng là vấn đề game thủ cần phải lưu tâm.

Fallout 4 dự tính sẽ được phát hành vào 10/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC. Thật tò mò không biết sẽ có bao nhiêu người cáo ốm hay xin nghỉ phép cùng ngày đây?

>> Fallout 4: Thông minh không bằng khôn lỏi