Ico & Shadow of Colossus Collection - Siêu phẩm "2 trong 1"

Quang Thái  | 25/09/2011 0:00 AM

Thật tuyệt vời khi giờ đây bạn có thể sở hữu cùng lúc 2 siêu phẩm chỉ với một đĩa Blu-ray.

Nổi tiếng với phong cách “làm game nghệ thuật”, Fumito Ueda giống như một nghệ nhân đã thổi luồng gió mới vào thế giới game qua các trò chơi mang tính sáng tạo cao, điển hình như Ico hay Shadow of Colossus, những tựa game đã từng một thời làm mưa làm gió trên hệ máy PS2.

Mới đây, Team Ico đã quyết định cho ra mắt phiên bản HD của 2 tên tuổi đình đám một thời cùng với công nghệ 3D hiện đại. Đây hứa hẹn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với game thủ khi được thưởng thức cả 2 tuyệt phẩm với chất lượng hình ảnh không chê vào đâu được.

Ico & Shadow of Colossus Collection - Trailer.

Nếu bạn chưa biết hay đã quên thì Ico là tựa game kể về cậu bé bị “nguyền rủa” và nhốt trong một tòa lâu đài. Không chịu thua trước số phận, Ico quyết định tìm cách để thoát khỏi đây.

Trên đường đi, cậu gặp một cô bé bí ẩn tên Yorda đang bị các bóng ma vây quanh. Ico đã cứu cô bé và cả hai cùng nhau trốn khỏi tòa lâu đài đáng sợ này. Cốt truyện của game khá đơn giản, hơi giống với mô típ “hoàng tử cứu công chúa” truyền thống.



Cô bé Yorda có khả năng mở được những cánh cửa ma thuật để cả hai có thể trốn thoát khỏi lâu đài nhưng lại nhút nhát và yếu đuối, cần có sự bảo vệ và che chở của Ico. Hai người giống như hình với bóng, đi đâu cũng không rời nhau nửa bước và đặc biệt là khi “Save” game, một tính năng khá thú vị mà nhà sản xuất đã quyết định đưa vào trò chơi.

Người chơi sẽ sớm nhận ra rằng nhân vật Ico không hề có thanh máu, điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé theo một cách nào đó có thể coi là bất tử?!? Tuy nhiên, cũng đừng vội mừng vì dòng chữ “Game Over” sẽ hiện lên nếu bạn để Yorda bị ma bắt hoặc xẩy chân rơi xuống vực.



Yếu tố giải đố trong game cũng rất thú vị, người chơi sẽ phải liên tục tương tác với môi trường xung quanh và trong nhiều hoàn cảnh thử thách có vẻ như rất đơn giản nếu Ico chỉ đi một mình, nhưng khi có thêm cả Yorda, đó sẽ là cả một bài toán hóc búa.

Một điểm trừ khá lớn theo quan điểm của một số game thủ chính là AI của Yorda. Cô bé khá “cù lần”, ngoài việc giúp Ico mở những cánh cửa ma thuật thì công việc chủ đạo của nhân vật này có lẽ là gây ra khó khăn bằng việc chạy lung tung không mục đích, di chuyển chậm chạp hay dừng lại bất thình lình…



Tuy vậy, Ico vẫn là tựa game rất đáng chơi, nhất là khi đồ họa của game được nâng cấp một cách rõ rệt với sự giúp đỡ của công nghệ tiên tiến.

Song hành với Ico, Shadow of Colossus kể về hành trình của một chàng trai trẻ đi giải cứu người yêu đang bị giam giữ. Vẫn là "người hùng giải cứu công chúa", có vẻ như đây là mô típ lãng mạn truyền thống mà Fumito Ueda ưa thích.



Nhiệm vụ của bạn cũng vô cùng đơn giản và dễ hiểu, tiêu diệt những sinh vật khổng lồ, được gọi là Colossi đang chiếm giữ vùng đất và giải cứu cho người yêu của mình. Thế nhưng, điểm nhấn của trò chơi lại nằm ở hệ thống chiến đấu, bạn buộc phải tìm cho ra điểm yếu của các Colossi, còn không đừng mơ đến chuyện đánh bại chúng.

Bên cạnh đó, khám phá những vùng đất bí mật của vùng Colossus rộng lớn cũng sẽ đem đến cho người chơi vô khối những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.



Nhìn chung, cả IcoShadow of Colossus đều không khác mấy so với bản gốc về cách chơi, chỉ khác là cả hai đều trông đẹp hơn, trơn tru hơn ở phiên bản HD với sự giúp sức của công nghệ 3D tiên tiến. Một điều đặc biệt nữa là trong phiên bản được phát hành tại châu Âu của Ico, nhà sản xuất sẽ thêm vào một số tính năng mới cũng như mở khóa chế độ chơi hai người để bạn bè có thể tham gia chơi cùng nhau.

Ico & Shadow of Colossus Collection dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 27/09 tới trên hệ máy PS3.

Tham khảo tại IGN