Huyền thoại về những chiến binh oai hùng của Skyrim

Maestro  | 20/05/2011 10:23 AM

Người Nord tự gọi mình những người con của bầu trời...

The Elder Scrolls V: Skyrim có thể coi là một bước chuyển mình lớn trong series game nhập vai đình đám của Bethesda. Sự dịch chuyển về văn hóa và địa lý tới vùng đất Skyrim ở phía Bắc bản đồ sẽ thay đổi hoàn toàn những gì bạn đã biết về thế giới Tamriel.
 
Giờ đây, người chơi sẽ không còn theo đuổi những chuyến phiêu lưu mang bóng dáng của Lord of the Rings, các bạn sẽ được hòa bình vào không khí lạnh giá của vùng đất nơi những chiến binh oai hùng và tàn bạo nhất được sinh thành.


Trong một cuối tiểu thuyết về Skyrim mang tên Children of the Sky có nói rằng:

Người Nord tự gọi mình những người con của bầu trời. Họ gọi Skyrim là cổ họng của thể giới bởi tại nơi đây, bầu trời được “thở” ra từ mặt đất, bao phủ lên vạn vật. Những chiến binh người Nord coi bản thân những kẻ ngoại đạo, những kẻ xâm lược từ trong bản chất. Thế nên, mỗi khi thôn tính một vùng đất mới hay thống trị một dân tộc mới, họ không hề cảm thấy một chút động lòng hay khoan nhượng.



Hơi thở và giọng nói được coi là linh hồn của một chiến binh Nord. Họ có thể gầm lên những tiếng thét đầy uy dũng như tiếng thét Kiai cũng kiếm sĩ Akivari. Khi người Nord tấn công một thành phố, họ không hề có những thứ như kỵ binh hay bắn đá. Họ quy tụ những chiến binh trác tuyệt nhất của mình trước cổng thành của kẻ địch, để họ tập trung hơi thở rồi thét lên một tiếng đầy uy lực, phá vỡ cổng thành và tràn vào tấn công bên trong.


Tiếng thét có thể khiến từng đường gươm của một chiến binh trở nên sắc lịm, chúng có thể làm kẻ thù rụng rời và chùn bước. Những chiến binh Nord mạnh mẽ nhất có thể truyền chiến khí vào những người chiến hữu của mình bằng những câu nói đầy quả cảm, họ có thể đẩy lui những kẻ địch đang lao tới như vũ bão. Các câu chuyện còn kể về những chiến binh vĩ đại với khả năng gọi tên một người từ cách xa đó hàng dặm.



Những chiến binh hùng mạnh nhất của người Nord thì lại không thể mở miệng mà không hủy diệt một thứ nào đó. Đến nỗi mà để nói chuyện với nhau, họ phải sử dụng những cử chỉ chân tay hoặc viết bằng cổ ngữ rune. Khi chiến thắng trước những kẻ thù hùng mạnh, họ cũng cắt lưỡi của kẻ thất trận và xâu thành những chuỗi để đeo trên cổ như một thứ bùa hoặc chiến lợi phẩm.


Càng đi sâu vào cuộc hành trình trên mảnh đất Skyrim, người chơi sẽ càng gặp được những chiến binh hùng mạnh của mảnh đất này. Sức mạnh của họ tỉ lệ thuận với khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt của tự nhiên, thậm chí, những con người này còn không cần đến nhà ở. Một trong những yếu tố không thể thiếu của những người con ở Skyrim chính là gió.

Truyền thuyết nói rằng những người sống ở các vùng đất hoang sơ lúc nào cũng mang theo mình một cơn gió...

Chỉ cần nói đến đây, chắc bạn cũng đã hiểu rằng cuộc phiêu lưu đang chờ đợi mình trong The Elder Scrolls V: Skyrim sẽ hứa hẹn những gì. Câu chuyện trên về người Nord cũng phản ánh phần nào về tính năng Dragon Shout mà người chơi sẽ được sử dụng trong game. Nhà sản xuất đã từng giải thích rằng những quyền năng của loài rồng cũng đến từ thứ ngôn ngữ riêng của chúng.


Mỗi khi tiêu diệt được một con rồng, người chơi sẽ có thể khám phá thêm về những cổ ngữ rune tương ứng với những từ hoặc một câu để tạo thành những tiếng thét đầy uy lực. Một số trong đó có thể triệu tập một bộ áo giáp vẩy rồng, bảo vệ bạn trước mưa tên bão đạn, một số khác lại triệu hồi một đôi cánh, cho phép Dovahkin có thể bay lượn tự do trong 30 giây.

Mảnh đất Skyrim cũng có nhiều hang động kỳ bí trong núi băng. Nếu chịu tìm tòi khám phá, các game thủ cũng có thể thu thập được những cổ ngữ mới và học được những tiếng thét quyền năng hơn.

The Elder Scrolls V: Skyrim sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 trên các hệ máy PC, PS3 và Xbox 360.

Tổng hợp