Halo 5 ra mắt - Người khen ngợi, kẻ chê bai

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/10/2015 06:10 PM

Nếu như chế độ chơi mạng của Halo 5 được đánh giá rất cao, thì phần chơi đơn mờ nhạt và không nhiều ấn tượng lại là điểm trừ của tựa game bắn súng bom tấn này

Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, 27/10/2015, Halo 5, phiên bản mới nhất của series game bắn súng đình đám do Microsoft phát hành độc quyền trên cỗ máy chơi game đời mới Xbox One đã chính thức ra mắt cộng đồng hâm mộ. Khác với các phiên bản trước, người chơi sẽ được điều khiển Spartan Locke cùng nhóm Fireteam Osiris của anh chứ không riêng gì Master Chief, và hai lực lượng này sẽ gặp nhau ở một thời điểm nào đó trong game với tư cách đối địch như một trailer trước đây tiết lộ. Gameplay của trò chơi cũng được xây dựng theo hướng chiến thuật nhóm với 3 thành viên điều khiển bởi người chơi khác hoặc AI.

Tuy nhiên trước đó ít ngày, những nhà phê bình game nổi tiếng đến từ các trang tin game đình đám trên thế giới đã lần lượt đưa ra những nhận xét riêng của họ. Trong khi tất cả đều đồng ý với nhau rằng Halo 5 là một tựa game tuyệt vời, thì phần chơi đơn có phần nghèo nàn về nội dung và kịch tính lại là điểm trừ không hề nhẹ trong mắt những game thủ và các nhà phê bình.

Trong bài đánh giá của mình, Mike Mahardy của GameSpot chia sẻ: "Bản thân 343 Industries, nhà phát triển tựa game cũng giống như Spartan Locke cùng biệt đội của anh. Họ là những con người cố gắng chạm tới thứ gì đó vĩ đại hơn. Dĩ nhiên Halo 5: Guardians suýt chút nữa cho phép họ làm được điều đó." Cùng với đó là số điểm 8/10, không hề tệ hại chút nào nhưng điểm trừ khá nặng đánh vào AI có phần "ngáo" và phần chơi đơn rời rạc, thiếu gắn kết.

Mitchell Saltzman của The Escapist thì lại hết lời khen ngợi tựa game này cùng điểm số 4.5/5: "Dù Halo 5 trong mắt những game thủ mới làm quen với series game không hề dễ tiếp cận, đặc biệt là phần chơi đơn, nhưng những gì Halo 5: Guardians thể hiện lại cực kỳ ấn tượng, xứng đáng trở thành một trong số những phiên bản Halo tuyệt vời nhất của cả series."

Trong khi đó Destructoid lại có những nhận xét cứng rắn hơn về phần chơi đơn của Halo 5, cùng điểm số 7/10: "Nếu như không có chế độ chơi Warzone, Halo 5: Guardians sẽ chỉ xứng đáng là một tựa game hạng hai ở danh sách những game mới ra mắt trong kỳ nghỉ đông năm 2015. Cơ chế gameplay tuyệt vời, trơn tru, khó chê đi đâu được, nhưng phần chơi đơn và những thay đổi trong gameplay đã khiến Halo 5 không còn những thứ định hình nên một thương hiệu Halo rất riêng."

Hiện tại tất cả những gì người hâm mộ chàng chiến binh Master Chief biết về Halo 5 , là việc tựa game này đang là một sản phẩm độc quyền trên hệ máy Xbox One . Điều này, ở một chừng mực nhất định, có phần trái ngược lại với tuyên bố của Microsoft cách đây ít lâu, rằng họ sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho cộng đồng game thủ PC. Tuy nhiên mới đây, đạo diễn của cả series game bom tấn này, Frank O'Connor đã có một câu nói khiến cộng đồng game thủ PC ấm lòng: " Halo 5 chưa chắc sẽ bỏ rơi game thủ PC".

Đó là phản hồi của vị đạo diễn nổi danh sau khi được hỏi về việc liệu Halo 5 có được port lên PC hay không. Câu trả lời tuy úp mở nhưng lại khiến cho rất nhiều game thủ PC chúng ta phải mừng thầm. Nếu Halo 5 có được doanh số như kỳ vọng của Microsoft, thì việc tựa game đình đám này xuất hiện trên PC sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Hiện tại Microsoft đang rất cố gắng để người dùng các thiết bị và HĐH do chúng tôi phát triển có được trải nghiệm đồng nhất trên mọi nền tảng."

"Vẫn có khả năng lớn Halo 5 sẽ ra mắt trên PC. Dĩ nhiên hiện tại chúng tôi đang cố gắng để phiên bản Xbox One ra mắt hoàn hảo nhất đối với người hâm mộ. Nhưng bạn biết đấy, Halo 5 được phát triển trên nền tảng x86 của Intel, nên việc port tựa game này lên máy tính và sử dụng nền tảng phần cứng cực mạnh của những cỗ máy tính chơi game sẽ chẳng phải là điều quá khó khăn đối với chúng tôi. Nhưng nhớ này, tôi chưa hứa trước điều gì đâu nhé!"

Tuy là một tin tức chưa chính thức, nhưng chính bản thân đạo diễn cả dòng game đã lên tiếng như vậy, thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không được phép hy vọng và đợi chờ cả.