Gamer tự làm game để cầu hôn bạn gái

PV  - Theo PLXH / PLXH | 21/12/2013 0:00 AM

Kết cục hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của chàng lập trình viên Robert Fink.

Mặc dù có tỉ lệ ế cao hơn so với các tầng lớp khác, nhưng nhiều gamer bằng nỗ lực bản thân kết hợp cùng may mắn đã thoát ra khỏi cái dớp nói trên để cống hiến cho làng game những màn tỏ tình độc đáo. Nào là Mario, World of Warcraft, Minecraft... Nhưng tự tạo hẳn một trò chơi để cầu hôn bạn gái như lập trình viên Robert Fink thì có lẽ xưa nay mới là lần đầu.
 
Gamer tự làm game để cầu hôn bạn gái 1
 
Sau thời gian 2 năm rưỡi bên nhau, Robert nhận ra rằng đã đến lúc anh cần phải đi bước tiếp theo với cô bạn gái Angel White - một nhà thiết kế web. Anh bắt tay vào xây dựng trò chơi mang tên "Knight Man, A Quest for Love" (Chàng hiệp sĩ và sứ mệnh vì tình yêu) theo phong cách platformer cuộn màn hình ngang. Mục đích là gì chắc các bạn cũng đã đoán ra: Robert sẽ dụ bạn gái hoàn thành tựa game này, với đích đến cuối cùng là thông điệp cầu hôn.
 
Dưới đây là quá trình mà cô Angel hoàn thành Knight Man, A Quest for Love:
 
Knight Man - tựa game thay cho lời cầu hôn của Robert.
 
Nếu như bạn quá lười để xem hết video trên thì kết quả là Robert đã thành công trong việc chinh phục hoàn toàn trái tim của người mình yêu. Chia sẻ về cảm xúc của mình, chàng lập trình viên si tình cho biết việc dụ dỗ Angel chơi game không hề gặp phải khó khăn gì bởi anh thường nhờ cô chơi thử các trò chơi do mình viết, nhưng khi nhân vật mà Angel điều khiển càng tiến đến gần cái kết bao nhiêu thì Robert lại càng cảm thấy căng thẳng bấy nhiêu.
 
Gamer tự làm game để cầu hôn bạn gái 2
Robert Fink cùng bạn gái Angel White.
 
"Khi cô ấy chơi gần đến đoạn cuối, tim tôi như muốn vỡ tung ra" - Robert hồi tưởng lại. Thật may mắn là sau khi dòng chữ: "Công chúa, tôi đã vượt qua bao gian khó để tìm được người mà mình yêu duy nhất. Angel White, em có đồng ý đi hết quãng đường còn lại cùng anh không?" xuất hiện cùng 2 lựa chọn, Angel đã không chút ngập ngừng bấm "OK" và đồng hành cùng cô là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má.
 
Gamer tự làm game để cầu hôn bạn gái 3
Kết thúc có hậu cho nỗ lực tuyệt vời của Robert.
 
Vậy đấy, còn ai dám nói rằng gamer là những kẻ khô khốc nhàm chán suốt ngày chỉ biết bắn giết sau khi chứng kiến màn cầu hôn không thể lãng mạn hơn của Robert Fink?