Escape Dead Island: Ảo giác, lén lút và zombie

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/07/2014 0:00 AM

Những yếu tố nghe tưởng chừng như không có gì ăn nhập lại tỏ ra khá hứa hẹn khi kết hợp cùng nhau trong Escape Dead Island.

Khởi đầu là một tựa game hành động bắn zombie khá "xôi thịt" không được thành công lắm về mặt thương mại, ít ai ngờ rằng Deep Silver lại mặn mà với thương hiệu Dead Island trong thời gian dài như vậy. Liên tiếp các hậu bản như Dead Island Riptide năm 2013, MOBA online Dead Island: Epidemic hay Dead Island 2 đang chuẩn bị ra mắt vào 2015 vẫn chưa đủ, sắp tới họ còn tung ra Escape Dead Island - một trò chơi đi theo phong cách hành động lén lút kết hợp sinh tồn.

Phải công nhận rằng dù sản phẩm chính thức hay dở ra sao, các trailer của Dead Island đều thực sự chứa đựng một điều gì đó khá lạ lẫm và hấp dẫn đối với người xem. Escape Dead Island cũng không phải ngoại lệ, từ đồ họa cel-shading, cách phối màu tương phản và một cốt truyện bí ẩn mang hơi hướm kinh dị khác biệt hoàn toàn so với những người đàn anh đi trước.

Escape Dead Island Trailer.

Phát triển bởi studio Fatshark (War of the Rose, Bionic Commando: Rearmed) Escape lấy bối cảnh sau những sự kiện ở phiên bản Dead Island đầu tiên. Nhân vật chính - Cliff Calo cùng người bạn đồng hành là những phóng viên được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về đại dịch zombie đang xảy ra ở quần đảo Banoi. Không giống như các người hùng của Dead Island, Calo không hề có khả năng miễn nhiễm với virus, vì thế mà Escape Dead Island sẽ chủ yếu tập trung vào hành động lén lút, trốn tránh sự truy đuổi của zombie thay vì tả xung hữu đột với hàng tá vũ khí.

Đội ngũ phát triển lấy ví dụ về một món vũ khí đơn giản trong game, đó là chiếc tua vít. Công cụ này chỉ có thể hạ gục zombie từ phía sau nên nếu để bị phát hiện, người chơi không có khả năng chống trả mà buộc phải chạy trốn. Mặc dù về càng cuối game Calo sẽ sở hữu nhiều vũ khí hữu dụng hơn, nhưng việc có thể bị nhiễm virus đòi hỏi người chơi cần phải có sự tính toán nhất định, còn liệu Calo có biến thành zombie và sớm muộn dẫn tới Game Over hay không thì chúng ta vẫn chưa biết rõ.

Ngoài ra đoạn trailer của Escape Dead Island cũng phần nào cho chúng ta thấy khía cạnh kì bí của nó khi Calo phải trải qua những ảo giác lạ lùng như thùng container rơi từ trên trời xuống, nước biển chuyển màu đỏ thẫm như máu, giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu... Fatshark cho biết họ muốn người chơi phải cảm thấy hoang mang y như nhân vật chính. Đâu là thực, đâu là mơ, không hề có ranh giới rõ ràng nào cả, nhưng tất cả sẽ được làm sáng tỏ về cuối game.

Escape Dead Island dự tính ra mắt trên PS3, Xbox 360 và PC vào mùa Thu năm nay với giá 40 USD, hứa hẹn một trải nghiệm Dead Island rất khác biệt so với những gì mà series này đã mang lại từ trước đến nay.

Một số hình ảnh của trò chơi:

>> Dead Island 2 xuất hiện cực "tếu" tại E3 2014