Dark Souls II và nguy cơ bị "mất chất"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 30/01/2013 12:00 PM

Hidetaka Miyazaki – người được biết với vai trò tạo ra Demon’s Souls và Dark Souls, mới đây đã có thông báo làm buồn lòng người hâm mộ.

Hidetaka Miyazaki là cái tên không hề xa lạ với những game thủ yêu quý hai sản phẩm khét tiếng về độ khó cực cao mà thế giới game từng sản sinh là Demon’s Souls Dark Souls. Ông được biết tới với vai trò khai sinh, làm nền móng và phát triển hai sản phẩm này đạt tới thành công như ngày nay với vai trò giám đốc dự án. Trong khi hậu bản sắp tới của dòng game là Dark Souls II mang tới sự kỳ vọng mới thì nó cũng đi đôi với sự thất vọng cho người hâm mộ khi được biết con người tưởng như không thể thiếu trong bất cứ sản phẩm “Souls” nào, nay sẽ không còn tham gia trực tiếp vào Dark Souls II và thậm chí có thể sẽ không xuất hiện cùng với dòng game trong tương lai.
 
Dark Souls II và nguy cơ bị "mất chất" 1
Ông Hidetaka Miyazaki – một con người rất quan trọng với hai cái tên Demon’s Souls và Dark Souls.
 
Đây thật sự là một gáo nước lạnh cho người hâm mộ khi nói Dark Souls II nếu thiếu Hidetaka Miyazaki cũng chẳng khác nào nói Pulp Fiction 2 mà lại mất đi tài chỉ đạo từ Quentin Tanrantino. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ tạp chí EDGE, ông Hidetaka Miyazaki cũng phần nào khẳng định lại sự việc đáng thất vọng này:
 
Tôi sẽ không tham gia vào quá trình phát triển của Dark Souls II. Tôi muốn làm rõ rằng mình chỉ đứng dưới góc độ giám sát, không phải một nhà sản xuất hay chỉ đạo thật sự.”
 
Sau phát biểu này của ông, bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh một Hidetaka Miyazaki ngày ngày tới studio với việc xem xét quá trình làm game tiến triển ra sao, những yếu tố thêm thắt như thế nào hay thậm chí tham gia vào quá trình tạo hình ý tưởng cho phong cách đồ họa của game – đúng với cái nghĩa “nhà giám sát” của nó. Nhưng thực tế vai trò của Hidetaka Miyazaki lại ít có ảnh hưởng hơn thế rất nhiều so với cái nghĩa “giám sát” thật sự, khi ông chỉ đảm bảo mọi thứ không đi quá lệch hướng ban đầu cũng như sẽ không hề đặt tay trực tiếp lên bất cứ quá trình phát triển nào của game.
 
Dark Souls II và nguy cơ bị "mất chất" 2
Ông Hidetaka Miyazaki sẽ không tham gia trực tiếp vào Dark Souls II.
 
Ông tiếp tục: “Quyết định này không được thực hiện bởi tôi, mà được thực hiện từ phía From Software và Namco Bandai.” Phía Namco Bandai sau đó cũng đính chính:
 
Quyết định này do công ty đưa ra. Miyazaki đã thực hiện Demon’s Souls và Dark Souls, nhưng vì sự phát triển hơn nữa cũng như để mang tới những trải nghiệm khác biệt, dòng game nay sẽ đón nhận hai giám đốc dự án mới là Shibuya và Tanimura. Để không phụ sự kỳ vọng và tiếp tục duy trì sự thỏa mãn đam mê cho game thủ, đây là thời điểm thích hợp để đem những cá tính và hương vị mới vào dòng game nhằm tiếp tục phát triển hơn.”
 
Với dự án mới mà Hidetaka Miyazaki được thuyên chuyển, điều này còn gợi ý rằng ông không những không tham gia vào Dark Souls II mà thậm chí còn là dòng game trong tương lai:
 
Tôi sẽ không quan tâm tới việc Dark Souls có phát hành tới phiên bản thứ 8 đi chăng nữa. Nhưng nó không phải là điểm mấu chốt mà quan trọng là ‘người hâm mộ muốn gì ở dòng game’ và dòng game phải tiếp tục xứng đáng với sự mong đợi từ phía họ.” – Ông Hidetaka Miyazaki nói về việc mình sẽ không tham gia vào Dark Souls II cũng như rất có thể là các phiên bản sau này.
 
Dark Souls II và nguy cơ bị "mất chất" 3
Demon’s Souls và Dark Souls có thể là hai sản phẩm duy nhất dưới bàn tay của Hidetaka Miyazaki.
 
Ông tiếp tục tâm sự: “Tôi không phải là người muốn hạn chế tiềm năng của Dark Souls bằng cách thuyết phục chỉ có bản thân mình mới làm được dòng game.”
 
Tôi cũng muốn dòng game có một cách thể hiện mới. Nhưng thực sự tôi cũng cảm thấy buồn khi không được tham gia vào Dark Souls II vì tôi đã gắn bó với Demon’s Souls cũng như Dark Souls suốt 5 năm qua. Tôi thật sự yêu quý hai tựa game này, nhưng có lẽ đây là thời điểm để dòng game có niềm cảm hứng mới.”
 
Tôi mong chờ để thưởng thức Darks Souls II dưới con mắt không phải của một nhà phát triển game và cũng sẽ có một khoảng cách nhất định. Mọi người đều biết tới giá trị bên trong của Dark Souls, từ đội ngũ phát triển, người hâm mộ cho tới giới truyền thông… và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.” – Ông kết thúc.
 
Dark Souls II và nguy cơ bị "mất chất" 4
Liệu ngọn lửa của dòng game có cháy sáng như ngày nào nếu không còn Hidetaka Miyazaki.
 
Với việc ông Hidetaka Miyazaki sẽ không còn tham gia trực tiếp vào Dark Souls II, cộng đồng người hâm mộ lâu năm nay sẽ không khỏi tỏ ra lo lắng rằng những giá trị ban đầu liệu có được đảm bảo, rằng nếu “Firekeeper” đã ra đi thì liệu “Bonfire” mà họ canh giữ có trở thành đống tro tàn lạnh lẽo? Tất cả hãy để cho thời gian trả lời.