Các nhân vật thú vị sẽ xuất hiện trong The Witcher 2

Đạt Nguyễn  | 08/04/2012 02:00 PM

Cùng điểm qua một số nhân vật nổi bật trong phiên bản Xbox360 sắp được ra lò của The Witcher 2: Assasins of Kings.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng các game thủ Xbox360 cũng sắp được thưởng thức tựa game RPG fantasy đình đám The Witcher 2: Enhanced Edition ra lò vào cuối tháng này. Trước khi thực sự bước vào thế giới đầy màu sắc ma quái của những phù thủy và pháp sư này, chúng ta hãy cùng điểm qua một lượt những nhân vật sẽ xuất hiện trong tựa game này nhé!

 
Tên: Geraldo Rivera Geralt of Rivia
Nghề nghiệp: Witcher
 
Tiểu sử: Với một thân hình vạm vỡ và bộ cánh của một chiến binh, khó có thể nhận ra Geralt là một Witcher thứ thiệt. Thậm chí, anh còn mang kiếm, hai vài miếng đệm đầu gối kim loại, và có một vết sẹo kéo dài một bên mắt. Game không cho biết Geralt bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn bề ngoài thì anh khoảng chừng 25, nếu không tính đến mái tóc bạc trắng của anh.
 
Theo Witcher Wiki, Geralt có hai nickname: "Sói Trắng", nghe khá ổn, và một cái tên nghe còn chất hơn, "Đồ tể vùng Blaviken". Bạn chắc chắn là không muốn dây vào những ai có biệt danh "đồ tể" đâu - thậm chỉ là cả những gã đồ tể thứ thiệt ngoài chợ. Phù thủy trong tựa game này không hề hay thụt thò sợ sệt như chúng ta vẫn tưởng tượng, ngược lại, họ còn chu du khắp thế giới để giết quái vật kiếm tiền. Kiểu giống như Clint Easwood trong A Fistful of Dollars vậy, có điều quái vật đông hơn và dữ dằn hơn nhiều.

 
 Tên: Letho
 
Nghề nghiệp: Witcher
 
Tiểu sử: Ui chà, gã này xem chừng còn "dữ dằn" hơn cả Geralt. Chắc chắn một điều rằng: Những gì bạn nghĩ trước đây về những Witcher, giờ đây đều bị đảo lộn thực sự. Letho là một Witcher được đào tạo từ School of the Viper, một kiểu trường Harvard của các học viện giết-quái-vật. Hắn còn to xác hơn Geralt, có miếng che gối nhìn "cool" hơn (được hoàn thiện bởi miếng giáp ổng quyển), và một vết sẹo to đùng trên cái đầu trọc lóc.
 
Letho được biết đến như là một Kingslayer (kẻ giết vua). Giết vua chắc hẳn là một tội cực kì nghiêm trọng, thế mà cái nickname cứ như chẳng có gì quan trọng, hắn cứ đi loanh quanh và giết những ông vua để giải trí vậy.
 
Cũng chưa thể biết chắc Letho và Geralt có phải kẻ thù của nhau hay không, nhưng nhìn có vẻ họ cũng không "thân thiện" với nhau cho lắm, và sẽ rất khó đoán liệu ai sẽ thắng nếu xảy ra một cuộc chiến giữa họ.

 
Tên: Dethmold
 
Nghề nghiệp: Mage
 
Tiểu sử: Dethmold. Cái tên nghe có vẻ khá kêu, lại là một pháp sư nữa chứ! Tuy nhiên, sự e dè của bạn sẽ hoàn toàn biến mất ngay khi bạn tận mắt nhìn thấy hắn ta. Hắn đội một cái mũ đỏ kè trông khá buồn cười, nhìn y như cái mũ bơi của mấy bà cụ vậy.
 
Nhưng bạn hãy cẩn thận nhé, hắn còn là một huấn luyện viên pokemon nữa đấy, thấy mấy quả pokeball giắt quanh hông không? Ngoài ra, hắn còn có một cây gậy báo hướng gió đầy uy lực. Nhờ nó, trong trận chiến, hắn có thể ngay lập tức biết được hướng gió đấy, ghê chưa? Tốt nhất hắn nên chuẩn bị vài con pokemon cấp cao trong mấy quả pokeball đấy, không thì có lẽ Geralt sẽ "luộc" hắn chỉ trong vòng một nốt nhạc.

 
Tên: Triss Merigold
 
Nghề nghiệp: Sorceress.
 
Tiểu sử: Lắm chuyện và rắc rối là "nghề" của các cô nàng tóc đỏ, và có lẽ mọi thứ còn khủng khiếp hơn với một cô nàng pháp sư tóc đỏ. Nickname của Triss là "Fourteenth of the Hill", một cái nickname dở nhất mọi thời đại.
 
Triss được gọi là Fourteenth of the Hill bởi vì người ta nghĩ cô đã chết trong trận chiền trên đồi Sodden. Cô là pháp sư thứ 14 chết trong một trận chiến mà thực ra cô sống sót được. Tại sao người ta không gọi cái tên nào nghe kêu hơn, như Triss Bất tử, hay Phượng hoàng lửa? Tệ hơn, Triss lại bị dị ứng với phép thuật, vậy nên dù là một pháp sư, cô không thể tự heal mình được. Làm thế quái nào cô ta có thể sống sót được qua trận chiến đồi Sodden nhỉ?
 
Một điều nữa bạn nên biết về Triss, cô ấy chính là tình nhân của Geralt ở bản Witcher đầu tiên. Tuy nhiên, nghe nói Geralt sẽ chạy theo tình mới trong The Witcher 2. Dù chưa biết khả năng chiến đấu của Triss thế nào, thế nhưng tốt nhất là Geralt nên cẩn thận, vì không ai muốn chọc giận một cô nàng tóc đỏ có khả năng summon các quả cầu năng lượng cháy phừng phừng như vậy đâu! 

 
Tên: Iorveth
 
Nghề nghiệp: Tướng lĩnh Elf.
 
Tiểu sử: Ngoài đôi tai nhọn, bề ngoài của Iorveth không có vẻ gì giống với những chàng elf trắng trẻo mỏng manh trong Lord of the Rings cả. Và có vẻ hắn cũng không thuộc type thích lướt trên tấm khiên như Orlando Bloom (Legolas) hay than thở khóc lóc suốt ngày về mấy thứ vớ vẩn gì đó như Liv Tyler (Arwen). Trong thực tế, Iorveth là một tướng lĩnh elf đã từng giết chết vô số con người và đốt trụi những ngôi làng của họ. Một tên man rợ!
 
Chúng ta có thể suy luận một số điều từ cách ăn mặc của Iorveth. Đầu tiên, hình như hắn có vấn đề trong việc giữ im tay áo của mình, vì hắn mang đến bốn cái đai ở mỗi tay. Thật ra thì, hắn mang đai ở khắp mọi nơi. Bộ tụi elf trong thế giới Witcher có vần đề gì với việc giữ cho quần áo cố định trên người à? Thậm chí cái khăn trùm đầu của hắn cũng có một cái đai, để giữ nó khỏi rơi và làm lộ cái bản mặt ma chê quỷ hờn của hắn.
 
Cây cung của Iorveth có lẽ được làm từ gạc nai. Đó là cách giải thích phù hợp nhất cho việc cây cung có tới hai cánh. Thật sự là rất lãng phí khi bạn có thể làm cả một cây cung mới từ thứ này. Nhìn cái túi tiền nhỏ xíu của hắn xem! Nếu hắn tiết kiệm, sắm một cây cung bình thường thôi, thì có khi hắn đã có một túi tiền "rủng rỉnh" hơn, hoặc đã có thể đi phẫu thuật thẩm mĩ cho đỡ xấu rồi. Thế nhưng, dù sao đi nữa, hắn cũng không phải loại người dễ "dây" vào đâu.
 
(Còn tiếp)
Xem thêm:

game nhập vai