Bồi hồi với chùm ảnh quân đội thây ma trong Heroes III

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/09/2015 04:00 PM

Một thành trì cực kì khó chịu khi phải đối mặt và ngược lại, rất thích thú khi điều khiển trong Heroes III.

Heroes Might and Magic III - cái tên đã quá nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của nhiều game thủ mà mỗi khi nhắc đến, bất kì fan hâm mộ nào cũng sẽ không khỏi cảm thấy bồi hồi về những kỉ niệm xưa cũ, về những buổi "đánh Đông dẹp Bắc" cùng bạn bè hoặc trước đối thủ AI tinh ranh.

Bàn về sức mạnh của các chủng tộc chắc hẳn không mấy ai phản đối ý kiến cho rằng phe Necropolis là một trong những thành trì có nhiều lợi thế nhất trong Heroes III. Quân đội thây ma không hề chịu ảnh hưởng của các phép nguyền rủa, tiêu tốn lượng tài nguyên vừa phải để xây dựng đồng thời sở hữu những đơn vị "imba" nhất trò chơi như Vampire hay Death Knight.

Đặc biệt nhất phải kể đến khả năng của các vị tướng thuộc lớp nhân vật Necromancer cho phép người chơi thu thập thêm chiến binh xương cứ sau khi mỗi trận giao tranh kết thúc, dần dà tạo nên một nhóm quân hùng hậu có thể lên tới hàng nghìn đơn vị. Tất cả những yếu tố nói trên khiến Necropolis trở thành thế lực được yêu thích cũng như ghét bỏ nhất trong Heroes III, tùy thuộc vào vị trí của game thủ là đồng minh hay địch thủ đối với nó.

Và phía dưới đây, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một số bức vẽ rất đẹp mắt lấy cảm hứng từ các đơn vị quân Necropolis. Mong rằng họa sĩ thực hiện sẽ sớm cho ra mắt bộ tranh đầy đủ của các thành trì còn lại trong thời gian tới.

>> Bồi hồi với những bản nhạc game xưa cũ