Bloodforge - God of War "mini"

PV  | 01/05/2012 03:32 PM

Cốt truyện, gameplay bạo lực rất giống với God of War, tuy nhiên Bloodforge chưa thể đạt được đến tầm cỡ của chiến thần.

Phát hành: Microsoft Game Studios
Phát triển: Climax Studios
Hệ máy: Xbox360
Ngày phát hành: 25/4/2012
 
- Ưu: Đồ họa đẹp, thiết kế nhân vật chi tiết
- Nhược: Phong cách chiến đấu lặp đi lặp lại gây nhàm chán, Camera không thể tồi hơn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cốt truyện game xoay nhân vật chính mang tên Crom - người đã bị vị thần Arawn lừa hại chết cả gia đình. Vì lý do đó mà Crom rất giận dữ và sôi sục mong muốn báo thù. Với nội dung tương tự như một tựa game "nào đó" mà chắc bạn đọc cũng đã nghĩ tới khi đọc những dòng trên, người hùng Crom của chúng ta đã lên một kế hoạch tàn bạo nhắm vào các vị thần, và người chơi sẽ đóng vai trò "trợ giúp" Crom trong hành trình này. 
 
Bloodforge Gameplay.
 
Là một tựa game hành động góc nhìn người thứ ba, Crom có khả năng sử dụng 3 loại vũ khí đánh gần chính đó là kiếm, búa và móng vuốt. Ngoài ra thì người chơi còn được cung cấp một vũ khí tầm xa đó là cây nỏ, thứ được sử dụng khá nhiều trong trò chơi. Những đòn đánh trong game được chia làm 2 loại: nhanh, sát thương thấp và chậm nhưng uy lực tương ứng với 2 nút bấm X và Y. Tất nhiên bạn có thể kết hợp cả 2 để tạo ra những đòn combo với các loại vũ khí cận chiến khác nhau.   
 
Bloodforge cũng cung cấp cho người chơi một số kỹ năng đặc biệt tương ứng với từng loại vũ khí. Những kỹ năng này rất phong phú khiến cho bạn cảm thấy rằng đây là game đòi hỏi người chơi phải rất thành thạo trong sử dụng các kỹ thuật chiến đấu, các đòn đánh liên hoàn phổ biến để có thể chiến thắng. Nhưng đáng tiếc rằng chỉ với 2 nút X và Y là đã đủ để người chơi tiễn lũ quái vật lên đường mà không gặp phải nhiều khó khăn.
 
 
Cũng giống như God of War, các cảnh bạo lực trong Bloodforge là một yếu tố làm cho game thủ nhất thời cảm thấy hài lòng khi hạ gục kẻ thù. Tuy nhiên điều thú vị này sẽ không duy trì được lâu dài. Các bộ phân cơ thể bay khắp nơi, máu tuôn xối xả khi kẻ thù gục ngã cũng không thể làm cho Bloodforge trở nên bớt nhàm chán. Xuyên suốt game, người chơi chỉ chiến đấu với một vài dạng kẻ thù quen thuộc, và phần lớn đối thủ của người chơi, bao gồm các kẻ thù to lớn nhiều máu sẽ kéo dài trận đánh một cách buồn tẻ.
 
 
Bên cạnh các vũ khí nêu trên, Crom còn có thể sử dụng nỏ. Phần lớn các kẻ thù đều không thể tấn công được từ xa nên bạn chỉ cần giữ khoảng cách, bắn bừa vào chúng cho đến khi bạn thấy khi chúng bị choáng, điểm yếu của chúng bị lộ ra phía trên đầu chúng.Lúc này người chơi sẽ chạy đến và dứt điểm kẻ thù với đòn tấn công chí mạng. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự phụ thuộc vào kỹ thuật này là trên mức cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho game vốn đã đều đều lại càng buồn tẻ hơn.
 
 
Ngoài chiến đấu ra thì Bloodforge hầu như không có yếu tố nào sáng giá khác để giữ chân người chơi. Không có các câu đố hoặc các hoạt động khác cho phép bạn nghỉ ngơi sau những màn chém giết. Camera cũng là một điểm yếu chết người của trò chơi khi thường xuyên "phối hợp" với kẻ địch khiến bạn phải chơi lại lại từ checkpoint gần nhất. Điểm mạnh duy nhất của Bloodforge có thể nói đó là đồ họa của game trông khá đẹp, từ các kẻ thù thông thường cho tới những con boss khổng lồ đều được thiết kế một cách chi tiết. Đáng tiếc rằng yếu tố này là không đủ để che đi những khuyết điểm đã nêu của trò chơi.   
 
Người chơi cần ít nhất là 6 tiếng để hoàn thành hết các nhiệm vụ của Crom. Bên cạnh đó, Bloodforge dường như khuyến khích game thủ dành nhiều thời gian cho họ hơn bằng cách thiết lập các bảng xếp hạng cho từng level và lựa chọn thách thức điểm số bạn của người chơi trong arena mode. Tuy nhiên việc hoàn thành được game lần đầu tiên cũng đã là rất nỗ lực đối với các game thủ và chẳng cần thiết phải chơi lại nữa.

 Theo GameSpot