Bế tắc, game thủ chế robot để... chơi hộ

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2015 03:30 PM

Chúng ta nên nhìn nhận game thủ này lười biếng hay thông minh? Câu trả lời có lẽ là cả hai.

Minigame là một phần gần như không thể thiếu trong các tựa game nhập vai, nhưng về mảng này các nhà làm game Nhật Bản thường "ác ôn" hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp phương Tây. Dòng game Final Fantasy là một ví dụ. Nếu từng chơi qua Final Fantasy X, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ minigame tránh sét để lấy vũ khí cuối cho Lulu ở địa điểm Thunder Plains. Cách chơi rất đơn giản, bạn cần nhấn nút X kịp thời sau khi màn hình lóe sáng để nhân vật nhảy tránh khỏi tia sét đánh xuống. Tuy nhiên lặp đi lặp lại công việc này 200 lần liên tiếp thì không dễ dàng chút nào.

Vì sự nhàm chán ấy mà một game thủ đã nghĩ ra cách hiệu quả hơn để hoàn thành minigame khó chịu này, đó là chế.. robot để chơi thay mình. Hoạt động dựa trên cảm biến ánh sáng cùng vài chi tiết đơn giản buộc cố định vào tay cầm bằng chun, kết nối với nhau bằng bảng mạch tí hon Arduino, thiết kế robot thô sơ đã biến thử thách của Final Fantasy X thành một trò đùa không hơn không kém. Các bạn có thể xem quá trình nó hoàn thành minigame né sét ở phía dưới.

Dodging 200 Lightning Bolts in FFX - Jeff Hauser.

Bên cạnh phiên bản trên console, Jeff Hauser còn chế tạo luôn một hệ thống tương tự dành cho chiếc handheld PS Vita, có điều nó được xây dựng bằng bộ đồ chơi LEGO trông hiện đại và thẩm mỹ hơn nhiều.

FFXHD Lightning Machine - Jeff Hauser.

Nhiều game thủ bình luận anh chàng này thật lười biếng và đã đi ngược lại mục đích mà minigame Final Fantasy X được tạo ra, đó là rèn sự kiên nhẫn cho người chơi. Nhưng như câu nói của Bill Gates: "Người lười biếng thường tìm ra phương pháp dễ dàng để hoàn thành một công việc. " Jeff Hauser chỉ đơn giản là sở hữu một bộ "skill" khác so với đa số chúng ta mà thôi.

>> Độc đáo game thủ chế robot để cày thuê