A Valley Without Wind - Ai bảo game cổ điển không hay

PV  | 12/05/2012 0:00 AM

A Valley Without Wind - một tựa game 2D phá cách sẽ mang đến luồng gió mới lạ cho các game thủ.

Thời gian gần đây, bên cạnh các sản phẩm bom tấn với cốt truyện nghẹt thở, đồ họa 3D tân tiến còn tồn tại những trò chơi 2D nhẹ nhàng mang hơi hướng cổ điển. Đại diện cho xu thế hoài cổ, những tựa game như  vậy thường chiếm được cảm tình của các game thủ hardcore lâu năm, cũng như một bộ phận game thủ hiện đại muốn đổi gió, thử không khí mới lạ. A Valley Without Wind là một sản phẩm như vậy.
 
Đầu tiên, Dẫu biết rằng tựa game này theo đuổi sự cổ điển nhưng có vẻ điều này được thực hiện một cách khá là… thái quá. Từ bối cảnh hậu khải huyền tại mảnh đất Environ bị một đống các thể loại quái vật từ các không gian,thời gian khác nhau tàn phá thế giới. Tới cốt truyện theo mô típ cũ rích đưa bạn vào vai  ‘’glyphbearer’’, nghe lằng nhằng nhưng thực chất là một anh hùng… cứu thế giới.
 
 
Với một thế giới mở rộng lớn được xây dựng ngẫu nhiên cùng rất nhiều công việc quen thuộc phải làm của một… anh hùng như:  Tiễu trừ quái vật, giúp đỡ dân làng, khám phá các hang động. Dọc hành trình ‘’chính nghĩa’’ của mình bạn sẽ nhận được đồ đạc, nguyên liệu để chế tạo ra những món đồ mạnh mẽ hơn. Cũng như điểm kinh nghiệm để nhân vật mạnh mẽ, học được nhiều phép thuật, kĩ năng mới hơn. Phải công nhận những gì bạn có thể thu thập, chế tạo rất đa dạng, phong phú nhưng rất tiếc lại… không bõ công sức vất vả bạn bỏ ra. Bởi dù phép thuật của bạn học được rất mạnh, rất nhiều và rất đẹp mắt với nhiều thuộc tính, sức mạnh, hiệu quả khác nhau thì kẻ thù lại rất đơn điệu, rất ít và rất…yếu.
 
A Valley Without Wind Gameplay.
 
Đôi khi bạn gặp một số loại quái vật kháng những thuộc tính nào đó thì việc bạn phải làm là chọn một loại phép thuật khác rồi bắn vài ba phát là lại qua như thường! Ngay cả khi gặp phải những đối thủ ‘’nghiêm trọng’’ hơn như trùm thì cung cách tấn công của chúng cũng rất chi là…chậm rãi. Bạn chỉ việc tránh né, bay nhảy, tung chưởng lặp lại vài lần là cũng sẽ… qua thôi!
 
Ngoài ra việc tìm đường trong game khá vất vả khi mà các khu vực, đặc biệt là các hang động trong game không những được thiết kế rất rối rắm mà lại còn không trùng lặp. Khiến một việc đơn giản như vào và ra một khu vực cũng khiến bạn chết rất nhiều lần như thể để thử thách sự kiên nhẫn của người chơi vậy.
 
 
Game có một tính năng nghe rất kinh hoàng đó là khi nhân vật bạn mà có lỡ bị chết thì sẽ chết hẳn! Nhưng thực chất thì bản chỉ phải bắt đầu với nhân vật mới với cũng những phép thuật nhân vật trước đã có với  tên và các điểm chỉ số khác mà thôi. Các nhiệm vụ trong game cũng vô cùng trùng lặp khi chỉ xoay quanh việc tiêu diệt quái vật và bảo vệ những chiếc thùng gỗ trước các cơn mưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống.
 
Công cuộc khám phá, xây dựng thế giới thực ra chỉ là đưa bạn đến một vùng đất của trò chơi, tại đó bạn sẽ phải đi lùng sục khắm khu vực để thu thập tài nguyên. Tập trung những người còn sống sót lại để xây dựng nên khu định cư, tiêu diệt con trùm đang chiếm giữ, tha hóa vùng đất đó để rồi lại đến một vùng đất mới rồi… làm lại từ đầu những công việc trên.
 
Hình-âm trong game hứa hẹn cho người chơi thưởng thức sự ‘’kinh điển’’ và quả đúng như vậy. Có điều sự ‘’kinh điển’’ này hơi được lai tạp khá bừa bãi. Âm nhạc trong game như là tập hợp các bản nhạc nháp của Mega Man 2 vậy. Còn đồ họa khi thì giống Legend of Zelda, lúc thì lại là các khôi  vuông giống Mega Man. Bù lại các hiệu ứng phép thuật trong game trông khá sinh động, vui mắt.
 
 
Nếu chơi game một mình bạn sẽ thấy vô cùng buồn tẻ với các công việc lặp đi lặp lại thì đến với multiplayer, không khí  trong game sẽ sinh động lên một chút với sức mạnh của kẻ thù tỉ lệ thuận với số người chơi. Nhưng với một thế giới buồn tẻ mà lại rộng lớn này thì không dễ gì để bạn kiếm được một người đồng hành. Vả lại, có thêm nhiều người cũng chỉ là có thêm sự lựa chọn trong một thế giới vốn đã có quá nhiều sự lựa chọn nhưng chả sự lựa chọn nào là chiều sâu cả.
 
Kết lại, A Valley  Without Wind là một trò chơi với rất nhiều ý tưởng thú vị nhưng còn rất thiếu chiều sâu, cũng như tồn tại rất nhiều sự trùng lặp đòi hỏi phải có một sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Còn hiện tại thì đây quả là một thung lũng rộng nhưng lại rất nông và không chỉ không có gió mà có lẽ là còn rất…ít người!