9 lời khuyên hữu ích để sống sót trước đại dịch Zombie? (phần cuối)

Kiss  | 11/10/2011 0:00 AM

Biết cách phòng xa luôn là một đức tính tốt...

Nếu bỗng một ngày tỉnh dậy, bạn nhận ra rằng thế giới sắp tới ngày tận thế khi mà đám zombie đã lan tràn khắp nơi. Bạn không biết phải làm thế nào để bảo toàn mạng sống của mình? Vậy hãy đọc bài viết này.

Với sự trợ giúp của những tựa game zombie nổi tiếng, chúng tôi đã rút ra được một số bài học sinh tồn quý báu để bạn có thể sống sót trong cái ngày định mệnh ấy!

5. Biết tiết kiệm đạn dược

Ví dụ điển hình: Resident Evil

Chẳng có gì sai khi nói rằng, trong trận chiến với đám zombie hung hãn, súng đạn luôn là thứ vũ khí tối thượng. Dĩ nhiên, với những ai đã chơi qua Left 4 Dead hay mới đây nhất là Dead Island, họ sẽ khăng khăng tin rằng vũ khí cận chiến như dùi cui, kiếm Nhật, rìu... mới thực sự "bá đạo" bởi chúng có thể dùng hoài không hết...

Tuy nhiên theo thiển kiến của người viết, khi phải đối mặt với hàng trăm con zombie với cái miệng nhầy nhụa rớt dãi, điều khôn ngoan nhất bạn nên làm là giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Đừng hăm hở lao đầu vào "tổ kiến lửa" nếu đó chưa phải là giải pháp cuối cùng. 



Quay trở lại với chủ đề súng đạn. Một băng đạn của súng lục thông thường chứa từ 6 đến 15 viên, và hãy tự làm một phép tính đơn giản để tìm ra số băng đạn bạn phải mang trên mình khi mà dân số của một thành phố thường lên tới cả triệu người?!

Kinh nghiệm này được rút ra với sự trợ giúp đắc lực của dòng game Resident Evil. Sau khi vượt qua khu biệt thự, thoát khỏi khu nhà bảo vệ và tới đường ngầm dẫn vào phòng thí nghiệm của Umbrella, mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ tới khi con nhện khổng lồ, với kích cỡ của một chiếc xe Jeep xuất hiện thì “click click”, súng của bạn chẳng còn viên đạn nào...


Resident Evil luôn khuyến khích người chơi chạy và né đám zombie càng nhiều càng tốt. Và đó cũng là một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong thế giới thực bởi đạn dược luôn chỉ có hạn. Hơn thế nữa, súng gây tiếng nổ, tiếng nổ thu hút zombie và zombie thì chẳng tốt lành gì…

6. Hãy luyện tập để trở thành một tay thiện xạ

Ví dụ điển hình: House of the Dead

Trong những tình thế bắt buộc phải sử dụng súng đạn để thoát thân, bạn hãy chắc chắn rằng từng phát bắn của mình phải thật chuẩn xác. Đừng tốn công bắn vào chân, tay hay thân người dặt dẹo của lũ zombie bởi nói chung "các bạn ý" chẳng cần quá nhiều máu để duy trì sự sống cho cái thân hình vốn đã trắng bệch của mình.
 
 
Nguyên tắc vàng: headshot sẽ là cách nhanh nhất để tiễn đưa một con zombie khỏe mạnh về nơi an nghỉ cuối cùng. House of the Dead và rất nhiều tựa game khác đã dạy cho chúng ta điều này. Với đám kẻ thù vô cùng “dai máu”, nếu không nhắm vào đầu thì chắc chắn người chơi sẽ phải trả giá...

7. Mang theo một chiếc máy ảnh

Ví dụ điển hình: Dead Rising


Ai mà có thể tưởng tượng rằng một chiếc máy ảnh lại đóng vai trò sống còn trong trận chiến với đám xác sống? Câu trả lời là Frank West trong tựa game Dead Rising.

Nếu cảm thấy không đủ sức mạnh để tồn tại qua cuộc tấn công của zombie, anh ta sẽ cố gắng chụp thật nhiều ảnh của chúng. Không chỉ giúp nhân vật chính khỏe mạnh hơn, mà ngay sau đó game thủ còn có kỹ năng để tham gia vào một môn thể thao vô cùng mạo hiểm: đấu vật cùng Zombie?!


Ý tưởng nghe có vẻ ngớ ngẩn trên liệu có khả năng trở thành hiện thực? Theo ghi chép không chính thống của hội những người mê game và hay xem phim kinh dị, zombie hay bất cứ dạng sinh vật tà ác nào khác đều chia sẽ một điểm yếu chung là ghét ánh sáng, đặc biệt là thứ ánh sáng có cường độ cao. Đèn pin có thể cho bạn một nguồn sáng ổn định, nhưng xét về cường độ sáng tại một thời điểm thì không gì sánh bằng đèn flash của máy ảnh.

Có lẽ các nhà làm game tin rằng, ánh sáng của đèn flash có thể khiến lũ zombie lóa mắt và không kịp trở tay trong một thời gian ngắn, tuy nhiên việc lao đầu vào đám zombie sau khi chụp cho chúng vài bô ảnh chắc chắn vẫn là điều gì đó không tưởng. Lời khuyên hữu ích hơn có lẽ là chụp vài pô ảnh kỷ niệm, rồi tranh thủ khi lũ zombie còn đang "choáng váng" mà cao chạy xa bay.

8. Sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào có được

Ví dụ điển hình: Plants Vs Zombies


Chẳng ai lại không muốn trang bị vũ khí "hàng khủng" để phòng thân, nhưng một khi đã bị dồn vào bước đường cùng, đừng quá kén chọn khi phải chiến đấu với đám zombie. Từ vũ khí chuyên dụng cho tới những vật dụng thông thường như gậy gộc thậm chỉ là cây cảnh hay máy cắt cỏ đều có thể trưng dụng trong cuộc chiến sinh tồn này.


Thấu hiểu điều đó, Plant Vs Zombies hướng dẫn nhà nông cách phòng thủ sân vườn trước đại dịch zombie bằng việc trồng bí ngô, khoai tây, nấm lùn... Tựa game còn tỏ ra đặc biệt hữu ích cho những ai sở hữu căn nhà mà đối diện ngay bên kia đường là một "nghĩa trang" to tướng.

9. Tập chạy mỗi ngày

Bài học cuối cùng không được rút ra từ bất kì tựa game nào cả, đó đơn giản là lời khuyên cá nhân từ thiển kiến của người viết. Game hay phim ảnh thường khuyến khích bạn làm người hùng, tả xung hữu đột giữa bầy zombie với mục tiêu hạ gục được càng nhiều càng tốt.

Nhưng hãy tỉnh táo và suy nghĩ lại, trong một thành phố zombie với dân số sơ sơ cũng vào khoảng vài triệu dân, bạn nhẩm tính xem mình có thể hạ gục được bao tên trong số đó?!



Cổ nhân đã dạy, "chuồn là thưọng sách". Bạn chạy càng nhanh thì khả năng sống sót của bạn càng cao. Nếu một sớm mai thức dậy, nhìn ra cửa sổ và thấy lão hàng xóm đáng ghét bị biến thành zombie đang lồm cồm bò vào... Cá nhân tôi khuyên bạn đừng nghĩ gì cả mà hãy chạy thật nhanh, kiếm một nơi nào đó an toàn để trốn và hi vọng rằng ai đó sẽ đến cứu.

Mà tốt hơn hết, đó chỉ nên là giấc mơ sau một đêm cày cuốc Dead Island và bạn thì sắp bị mẹ gọi dậy để đi học như mọi ngày. Chúa phù hộ cho những anh chàng mê game...
Xem thêm:

pc

ps3

xbox 360