12 loại quái vật của Silent Hil và những ẩn giấu bên trong (Phần 1)

Chocobo  | 23/03/2012 0:00 AM

Không cần quá máu me hay những tình huống bất ngờ gây giật mình, Silent Hill vẫn dư sức khiến các game thủ phải toát mồ hôi với những con quái vật được thiết kế một cách hết sức độc đáo.

Trường phái kinh dị châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng thường tập trung miêu tả những khía cạnh về tâm lý một cách sâu sắc, chính vì vậy những trò chơi kinh dị đến từ xứ sở hoa anh đào luôn để lại cho người chơi sự ám ảnh sau khi kết thúc, có khi tới cả tháng trời.
 
Series Silent Hill là một ví dụ điển hình cho thể loại này, không cần quá máu me hay những tình huống bất ngờ gây giật mình, trò chơi vẫn dư sức khiến các game thủ phải toát mồ hôi với những con quái vật được thiết kế một cách hết sức độc đáo mà chứa đựng bên trong đó là những ý nghĩa sâu xa có liên quan tới cốt truyện. Sau đây chúng ta hãy cùng xem qua một số những con quái vật ấn tượng nhất của series game kinh dị này và những bí mật đằng sau hình dáng của chúng.    
 
Lying Figure (Silent Hill 2)
 
Là chủng loại quái vật đầu tiên mà người chơi đụng độ trong Silent Hill 2, Lying Figure mang hình dáng của một con người với hai cánh tay bị trói bên trong lớp da thịt bọc bên ngoài cơ thể.  Mặc dù có tốc độ di chuyển khá chậm khi đi bằng 2 chân nhưng tảng thịt này thường xuất hiện với số lượng đông và có khả năng tấn công tầm xa bằng một loại chất lỏng phun ra từ ngực.
 
 
 
Lying Figure là hình tượng cụ thể hóa cho sự tuyệt vọng của James trong thời gian vợ của mình nằm viện. Cái cách mà Lying Figure cố gằng vùng vẫy để giải thoát cho đôi tay cũng giống như những gì mà James đã phải trải qua trong thời gian chăm sóc Mary khi mà anh không còn được chạm vào vợ mình nữa. Đòn tấn công bằng chất lỏng có vẻ như tượng trưng cho những cơn nôn mửa của Mary và đặc điểm xuất phát từ ngực (vị trí gần tim) có thể suy đoán rằng những người thân thiết nhất với Mary, đặc biệt là James cũng là những người thường xuyên phải hứng chịu sự giận dữ gây ra bởi căn bệnh của cô.
 
Gum Head (Silent Hill 4: The Room)
 
 
 
Gum Head sở hữu một bề ngoài gần giống như một con Zombie ngoại trừ một khối u có kích thước tương đương với đầu mọc ra từ cổ chúng. Mặc dù có hình dạng giống người nhưng những âm thanh mà Gum Head phát ra nghe giống với tiếng kêu của khỉ hơn.
 
Trong Silent Hill 4, Walter Sullivan đã có một tuổi thơ tràn ngập nỗi đau khi bị bỏ rơi ngay từ lúc sinh ra, Walter đã coi căn phòng nơi mình được sinh ra là “mẹ” để thay thế cho người mẹ thật sự của mình. Lớn lên trong một trại trẻ mồ côi và bị nhồi nhét những ý tưởng bệnh hoạn từ giáo hội The Order, Walter dần trở nên căm ghét cũng như sợ hãi những người trưởng thành xung quanh mình, và Gum Head chính là sự thể hiện của điều đó.
 
Abstract Daddy (Silent Hill 2)
 
Khó mà có thể nhận xét được thiết kế của con boss này giống với một cái gì đó cụ thể bởi tất cả những gì người chơi có thể thấy là một đống thịt bầy nhầy nằm trên một khung hình chữ nhật có hình dạng giống như một cánh cửa hay một cái bàn.
 
 
 
Abstract Daddy tượng trưng cho người bố của Angela Orosco trong game. Vốn là một kẻ nghiện rượu, Thomas Orosco thường xuyên đánh đập và lạm dụng Angela khi cô còn là một đứa trẻ. Chính vì vậy mà thiết kế của Abstract Daddy khiến ta liên tưởng đến 2 hình người nằm chồng lên nhau, phần phía dưới tượng trưng cho Angela đang vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của hình hài nằm trên là bố của cô.
 
Grey Child (Silent Hill)
 
Hiện diện ở khắp những hành lang tối của trường tiểu học Midwich của thị trấn Silent Hill, nơi mà Alessa Gillespie đã từng theo học là những con quái vật mang dáng dấp của một đứa trẻ với làn da xám xịt cùng với con dao nhọn trên tay. Chúng thường xuyên tấn công người chơi theo nhóm từ 2 đến 3 con. Ngoài trong game ra thì Grey Child cũng có xuất hiện trong một cảnh của bộ phim Silent Hill.
 
 
 
Trong thời gian còn đi học, Alessa luôn bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc bởi những khả năng về tâm linh của mình và bị cho là phù thủy. Grey Child chính là hình ảnh xấu xa của những người bạn đồng trang lứa trong mắt Alessa. Trong game khi tấn công người chơi, Grey Child thường phát ra những tiếng cười, là hình ảnh tượng trưng cho sự thích thú của những đứa trẻ khi chúng bắt nạt Alessa.
 
(Còn tiếp)