Ông bác Nhật Bản nuôi cá sấu làm 'bạn thân' của mình hơn 34 năm

Mãi Yêu Nga  - Theo Helino | 15/07/2019 05:09 PM

Tình bạn giữa con người với các loài động vật luôn làm người ta phải cảm động, thậm chí là một loài ăn thịt, mang danh khá là hung dữ.

Ông bác Nhật Bản nuôi cá sấu làm bạn thân của mình hơn 34 năm - Ảnh 1.

Murabayashi và chú cá sấu còn nhỏ.

Tại Kure, thành phố Hiroshima, Nhật Bản, ông Nobumitsu Murabayashi, một người đàn ông 65 tuổi, đã sống với một chú cá sấu hơn 34 năm. Tên chú cá sấu là Caiman, và nó là một con đực. Murabayashi đã mua chú cá sấu con tại một lễ hội mà không suy nghĩ quá nhiều về nó, và bây giờ chú cá sấu đã phát triển thành khổng lồ dài 2,1 mét và nặng 46 kg.

Ông bác Nhật Bản nuôi cá sấu làm bạn thân của mình hơn 34 năm - Ảnh 2.

Mặc dù ông Murabayashi giữ Caiman trong một bồn nước khổng lồ trước nhà, nhưng cơ bản là nó vẫn rất tự do. Ông dành nhiều thời gian chơi với nó trong phòng khách, hoặc đôi khi là phòng tắm. Bởi vì điều này, ông đã phải thay mới chiếu phòng khách mỗi năm một lần và cửa giấy trượt thì đầy lỗ dấu răng. 

Mặc dù vậy, ông Murabayashi vẫn chăm sóc cho Caiman như con trai của chính mình, và khi có thời gian, ông đưa nó đi dạo trong thành phố. Đừng lo lắng, ông được chính quyền thành phố cho phép sau khi đánh giá sự an toàn! 

Ông bác Nhật Bản nuôi cá sấu làm bạn thân của mình hơn 34 năm - Ảnh 3.

Ông đã từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình trước đây và được nhiều người biết đến, nhưng vẫn vậy, khi mọi người nhìn thấy con cá sấu khổng lồ đang đi trên đường, thậm chí người dân địa phương cũng vẫn dừng lại và nhìn chằm chằm vào Murabayashi

Loài cá sấu có thể sống đến hơn 70 tuổi và Nobumitsu Murabayashi đã 65, ông hi vọng có thể gắn bó với người bạn của mình thêm 30 năm nữa.

Ông bác Nhật Bản nuôi cá sấu làm bạn thân của mình hơn 34 năm - Ảnh 4.