One-Punch Man: Hé lộ nguồn gốc của Hoàng đế vô gia cư, Mặt nạ mật đụng phải đối thủ "không đội trời chung"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 31/07/2019 04:00 PM

Kể từ One-Punch Man chap 112, các anh hùng còn lại đang bắt đầu gặp những kẻ thù khó nhằn, chúng là những con quái vật cấp Rồng.

Trong chap trước, Samurai nguyên tử cuối cùng đã bị Black Sperm áp đảo, nó là một con quái vật càng chém càng nhân bản đông. Còn Zombieman bị Hoàng đế vô gia cư đánh cho tới tả vì con quái vật này có khả năng phá hủy cơ thể tái sinh của Zombieman.

Sang đến One-Punch Man chap 113, đến lượt Mặt nạ mật bị dằn mặt bởi 1 con quái vật cấp rồng khác là Quốc trưởng xấu xí. Ở bài viết hôm nay chúng ta hãy nhìn lại những thông tin chính trong chap mới ra mắt nhé!

1. Nguồn gốc của Hoàng đế vô gia cư

One-Punch Man: Hé lộ nguồn gốc của Hoàng đế vô gia cư, Mặt nạ mật đụng phải đối thủ không đội trời chung - Ảnh 1.

Theo lời của Hoàng đế vô gia cư, hắn ta vốn là một nhân viên bình thường nhưng đã bị sa thải. Chán nản với cuộc đời và thế giới loài người, khi nhìn lên bầu trời cao trong xanh, hắn ta cảm thấy được giác ngộ. Hắn nhận ra rằng con người không còn quan trọng so với sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Để được trở về với đất mẹ, hắn nhận ra rằng cách duy nhất là mình phải chết. Khi Hoàng đế vô gia cư quyết định kết liễu mạng sống của mình, một thực thể bí ẩn bất ngờ xuất hiện trước mặt, nói hắn đã giác ngộ nhưng không cần phải chết và trao cho hắn sức mạnh.

Và như chúng ta đã thấy, Hoàng đế vô gia cư bây giờ trở thành một chuyên gia về sử dụng bóng năng lượng. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình là do thần thánh ban cho và muốn dùng nó để hủy diệt toàn bộ nền văn minh.

2. Mặt nạ mật không phải anh hùng lý tưởng

One-Punch Man: Hé lộ nguồn gốc của Hoàng đế vô gia cư, Mặt nạ mật đụng phải đối thủ không đội trời chung - Ảnh 2.

Sweet Mask cảm thấy rằng anh ta có quyền phán xét các anh hùng khác, cho nên dù có thể lên class S nhưng Sweet Mask chỉ đứng nguyên ở vị trí top 1 class A, hòng ngăn chặn những anh hùng mà anh ta cho rằng không phù hợp được thăng cấp.

Có điều, bản thân Sweet Mask cũng không phải là một anh hùng lý tưởng. Ngoài việc quá tàn bạo (anh ta đã giết lính đánh thuê của Narinki, mặc dù họ vẫn có thể cứu được), Mặt nạ mật còn vướng bận bởi cuộc sống và hoạt động của 1 người nổi tiếng hơn là một anh hùng.

Bằng chứng là dù đang ở trong hang ổ của hiệp hội quái vật, anh ta vẫn có thời gian nghĩ đến cuộc phỏng vấn đã hẹn vào buổi tối hay lịch quay phim sắp tới.

3. Tế bào quái vật

One-Punch Man: Hé lộ nguồn gốc của Hoàng đế vô gia cư, Mặt nạ mật đụng phải đối thủ không đội trời chung - Ảnh 3.

Sweet Mask đã tìm thấy một căn phòng chứa các tế bào quái vật, được sử dụng để biến con người thành quái vật. Hóa ra tế bào quái vật được tạo ra từ các tế bào của Orochi nên Sweet Mask cho rằng Orochi cần phải bị giết thì mới có thể ngừng hẳn quá trình sản xuất tế bào quái vật.

Sau đó, Sweet Mask đã phá hủy hệ thống máy xử lý tế bào quái vật kia.

4. Điểm yếu của Mặt nạ mật

One-Punch Man: Hé lộ nguồn gốc của Hoàng đế vô gia cư, Mặt nạ mật đụng phải đối thủ không đội trời chung - Ảnh 4.

Vâng, hẳn rất nhiều người tò mò điểm yếu của Mặt nạ mật là gì? Anh ta là 1 chuyên gia cận chiến nhưng nếu kẻ thù trước mặt rất xấu thì anh ta thậm chí không thể di chuyển.

Và chuyện này đã xảy ra, đối thủ tiếp theo mà Mặt nạ mật đụng phải là 1 con quái vật cấp Rồng vô cùng dị hợm, hắn có tên là Quốc trưởng xấu xí. Bản thân Mặt nạ mật cũng cảm thấy không thể đánh bại con quái vật này, điều này đồng nghĩa với việc anh ta sẽ gặp nguy hiểm nếu không được giúp đỡ.