One Piece: Dung mạo của những bậc tiền bối thời đại cũ khi họ còn trẻ (P.2)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/10/2017 11:37 AM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Bất cứ nhân vật nào trong One Piece đều đang, sẽ hoặc đã từng có 1 thời tuổi trẻ huy hoàng. Dù là hải tặc hay hải quân đi chăng nữa thì vẫn luôn có những cái tên mà khi nhắc đến thì đám “hậu bối” đều kính nể, e sợ vì họ đã có 1 thời thanh xuân quá huy hoàng.

Vậy bạn có tò mò tuổi trẻ của những cái tên đình đám như Hải tặc bay, Vua hải tặc, Chinjao mũi khoan,… như thế nào không?

Cùng tiếp tục khám phá dung mạo của những bậc tiền bối thời đại cũ khi họ còn trẻ nhé!

Shiki

Shiki là thuyền trưởng của băng Hải tặc Sư Tử Vàng và còn được biết đến với biệt danh “Hải Tặc Bay” do hắn đã ăn trái ác quỷ Fuwa Fuwa Nomi. Năng lực của trái ác quỷ này khiến cho bất cứ thứ gì hắn chạm vào đều sẽ mất đi trọng lực và bay lên chỉ trừ những sinh vật sống.


Thời trai tráng nhưng mặt Shiki đã “khá nhàu”.

Thời trai tráng nhưng mặt Shiki đã “khá nhàu”.


Skiki lúc đụng độ với băng của Roger.

Skiki lúc đụng độ với băng của Roger.


Hắn tự chặt đứt đôi chân mình để trốn thoát khỏi nhà tù Hải quân.

Hắn tự chặt đứt đôi chân mình để trốn thoát khỏi nhà tù Hải quân.


Shiki của hiện tại với quả đầu “hói”.

Shiki của hiện tại với quả đầu “hói”.

Thời gian trôi qua, tóc và râu của Hải tặc bay vẫn rậm rạp như xưa, thậm chí là còn dày và rậm hơn ngoại trừ đầu thì càng già càng hói. Tuy nhiên, nếu so với những tiền bối thời đại cũ, Shiki là nhân vật duy nhât có màu tóc không bạc đi dù đã lớn tuổi.

Dường như, gừng càng già càng cay, Shiki càng ngày càng mạnh và nguy hiểm hơn. Bằng chứng là hắn có thể dễ dàng chặn cú đá của Sanji bằng một tay, đánh cận chiến với Luffy ở Gear Second, tránh những phát bắn của Usopp và đỡ những đường kiếm của Zoro khá dễ dàng.

Gol D. Roger

Vua hải tặc Roger là tượng đài hải tặc vĩ đại nhất mà đến nay chưa ai có thể vượt qua. Cái chết của ông đã mở ra một thời đại hải tặc mới huy hoàng. Tất cả mọi người đều lao ra biển nhằm khám phá bí mật của kho báu One Piece được Roger nhắc đến trước khi bị xử tử.


Roger lúc mới bắt đầu làm hải tặc nhìn giống Luffy quá.

Roger lúc mới bắt đầu làm hải tặc nhìn giống Luffy quá.


Ngay cả đoạn Roger gặp Rayleigh và mời tham gia băng hải tặc của mình cũng tương tự như Luffy mời Zoro gia nhập băng.

Ngay cả đoạn Roger gặp Rayleigh và mời tham gia băng hải tặc của mình cũng tương tự như Luffy mời Zoro gia nhập băng.


Hình ảnh của Roger trong trận chiến với Shiki, lúc này ông 50 tuổi.

Hình ảnh của Roger trong trận chiến với Shiki, lúc này ông 50 tuổi.


Và hình ảnh cuối cùng khi Roger bị xử tử.

Và hình ảnh cuối cùng khi Roger bị xử tử.

Roger có dáng người cao ráo và đặc điểm nối bật nhất là bộ ria mép cong màu đen. Nhưng hồi trẻ, ông vẫn chưa để râu thì ngoại hình của ông được nhận xét là rất giống Luffy, nhất là lúc nào cũng kè kè cái Mũ Rơm bên mình. Có 1 sự trùng hợp không hề nhẹ là tính cách của Luffy cũng được cho là “cá mè 1 lứa” với Roger. Cả 2 đều thiếu thận trọng, thẳng thắn như 1 đứa trẻ và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đồng đội của mình.

Tsuru

Tsuru là phó đô đốc kì cựu của Hải quân, người phụ nữ đứng cùng hàng ngũ với những bậc tiền bối của thời đại hải tặc cũ. Tuy đã già nhưng bà lão này vẫn khiến nhiều người nể sợ, trong đó có cả Doflamingo nữa đấy. Suốt cuộc đời của mình, Tsuru đã cùng với các vị chỉ huy khác lãnh đạo biết bao trận chiến chống hải tặc.


Nhan sắc kiều diễm của Tsuru thời mới gia nhập Hải quân.

Nhan sắc kiều diễm của Tsuru thời mới gia nhập Hải quân.


Hình ảnh “người phụ nữ thép” của hải quân ở thời điểm hiện tại.

Hình ảnh “người phụ nữ thép” của hải quân ở thời điểm hiện tại.

Qua đó, chúng ta hiểu rằng, "Nhà chiến lược đại tài" không phải là danh xưng để gọi cho vui, Tsuru có những kỹ năng cực tốt trong xây dựng chiến thuật chiến đấu. Thời con gái, bà cũng sở hữu 1 nhan sắc vô cùng lộng lẫy khiến cánh mày râu điêu đứng.

Don Chinjao

Don Chinjao là một cựu hải tặc và là thủ lĩnh đứng đầu Gia tộc Chinjao. Trong quá khứ, ông từng có biệt danh là "Chinjao Mũi Khoan" nhưng sau một cuộc đối đầu với Monkey D. Garp, ông đã bị nắm đấm của Grap đánh lõm mũi khoan và mất đi sức mạnh, thậm chí còn suýt bỏ mạng.


30 năm trước, Chinjao khi còn trẻ đã có cuộc chiến dữ dội với Grap…

30 năm trước, Chinjao khi còn trẻ đã có cuộc chiến dữ dội với Grap…


… và bị nắm đấm của Grap đánh cho lõm mũi khoan.

… và bị nắm đấm của Grap đánh cho lõm mũi khoan.


30 năm sau, tại đấu trường ở Dress Rosa, Chinjao điên cuồng lao vào đánh nhau với Luffy hòng trả mối thù năm xưa…

30 năm sau, tại đấu trường ở Dress Rosa, Chinjao điên cuồng lao vào đánh nhau với Luffy hòng trả mối thù năm xưa…


… nhưng nhờ cú đấm của Luffy mũi khoan đã xuất hiện trở lại.

… nhưng nhờ cú đấm của Luffy mũi khoan đã xuất hiện trở lại.

Hiện tại, Chinjao là một lão già râu tóc bạc phơ, đầu hói, và sau khi nhận 1 cú đấm trời giáng lúc đọ Haki với Luffy, vết lõm trên đỉnh đầu do Grap gây ra đã biến mất. Vì nhờ màn đọ sức đó vô tình mũi khoan – niềm tự hào của Chinjao đã xuất hiện trở lại. Trong niềm vui mừng khôn xiết, cả 2 đã hóa thù thành bạn. Về sau ông còn trở thành 1 đồng minh tích cực của nhóm Mũ Rơm trong trận chiến ở Dress Rosa.