One Piece Chapter 914: Người Dơi và những kẻ ăn trái SMILE xuất hiện? Kiku hóa ra là một samurai

Mẹ Sề  - Theo Helino | 16/08/2018 03:23 PM

One Piece Chapter 914 lại chuẩn bị ra mắt rồi và có vô số thông tin thú vị ở chap mới nhất này đang chờ bạn khám phá đấy.

Cuối cùng chúng ta cũng được nhìn thấy bộ đôi Zoro và Luffy của băng Mũ Rơm trở lại hành động sau một thời gian dài trong One Piece Chapter 913. Cả hai đã chiến đấu chống lại Basil Hawkins và đám tay chân của hắn qua đó cho khán giả biết thêm về năng lực trái ác quỷ mà Hawkins đã ăn.

One Piece Chapter 914: Người Dơi và những kẻ ăn trái SMILE xuất hiện? Kiku hóa ra là một samurai - Ảnh 1.

Ngoài ra, cũng có những nhân vật mới xuất hiện, đó là O-Tsuru. Bà ta biết O-Tama và biết cách để giải độc do uống nước sông bị nhiễm độc cho cô bé nên đã đề nghị cả nhóm về nhà mình để có thể báo ơn Zoro đã cứu mình trước đó.

One Piece Chapter 914 sẽ được ra mắt vào ngày mai nhưng từ bấy giờ đã có rất nhiều thông tin xung quanh chapter này được lan truyền trên internet.

One Piece Chapter 914: Người Dơi và những kẻ ăn trái SMILE xuất hiện? Kiku hóa ra là một samurai - Ảnh 2.

Dưới đây là những thông tin thú vị nhất về One Piece Chapter 914, cùng xem cho đỡ háo hức nào:

Sau khi uống thuốc của O-Tsuru, Tama dần hồi phục. Kiku đang điều trị vết thương của Zoro. Kiku sử dụng từ "sessha" (cách nói của samurai) thay vì tôi, ấn tượng nhất là cô nàng này cao gần 3 mét, khi ngồi cô cao hơn Zoro hẳn một cái đầu.

Tsuru muốn Tama ăn "Shiruko" (cháo đậu đỏ) nhưng vì không có tiền nên Tama đã từ chối ăn nó. Do đó Tsuru nói, nếu Tama không ăn nó thì bà sẽ đổ nó đi. Tama đành ăn Shiruko và cô bé khóc nức nở vì món ăn rất ngon.

20 năm trước, gia tộc Kozuki sống trong lâu đài và Oden là người cai trị vương quốc Wano. Ngài Oden đã qua đời những trước khi chết ông đã tạo ra một đồn điền khổng lồ, nơi đây là nơi cung cấp cho mọi người những món ăn ngon của Kuri.

Tuy nhiên, đồn điền này hiện nay thuộc về Orochi, Tsuru và những khác chỉ còn cách ăn lại phần nguyên liệu, thức ăn thừa từ chúng. Vì Tsuru tiết lộ hoàn cảnh nội bộ của Wano nên có một ai đó nhắm mũi tên bắn về phía bà. Zoro chặn mũi tên bằng thanh katana.

Người bắn mũi tên là một trong những kẻ đã ăn trái SMILE (trái ác quỷ nhân tạo hệ Zoan) và trở thành một batman do năng lực trái ác quỷ mang lại. Hắn đang bay nhờ vào đôi cánh giống của mọt con dơi. Nhờ có đặc tính của loài dơi mà kẻ này có thính giác nhạy gấp 6 lần người thường nên hắn đã nghe được những lời mà Tsuru nói. Batman định kết liễu Tsuru với tội danh sỉ nhục Tướng Quân.

One Piece Chapter 914: Người Dơi và những kẻ ăn trái SMILE xuất hiện? Kiku hóa ra là một samurai - Ảnh 3.

Một mũi tên khác lại nhắm vào Tsuru nhưng Zoro đã chặn tất cả chúng. Khi mọi người bị phân tâm bởi người dơi, một tên khác cũng ăn trái ác quỷ SMILE đã bắt cóc Tama. Và để giải cứu Tama, Kiku lấy một thanh katana mang theo và cưỡi trên lưng con Komachiyo, cùng với Luffy và Zoro đuổi theo chúng.

Dã Gazelleman đang hướng đến thị trấn trung tâm, nơi Hawkins, Holdem và Speed cùng 30 tên ăn trái SMILE khác đang chờ. Lúc này, Luffy hỏi Kiku là ai thì cô ấy trả lời, "Tôi (sessha) là một Samurai!".

One Piece Chapter 914: Người Dơi và những kẻ ăn trái SMILE xuất hiện? Kiku hóa ra là một samurai - Ảnh 4.

Law nghe được từ Bepo rằng Luffy và Zoro đang hướng đến thị trấn trung tâm liền nói rằng "Này đợi đã! Không có gì ngoài rắc rối! Chúng ta phải ngăn những tên ngốc này lại!".

Ngoài ra khán giả sẽ thấy nơi ở của một nửa băng Mũ Rơm sau khi bị tách khỏi Luffy trong One Piece chapter 914. Chi tiết này càng khiến người hâm mộ thêm háo hức chờ đợi Sanji gặp Zoro, vì hiện tại Sanji đang có mức tiền thưởng cao hơn Zoro. Zoro nhìn kỹ hơn thanh kiếm Nindai Kitetsu mà Luffy lấy từ Tenguyama. Nếu Zoro có hứng thú với thanh kiếm thì anh ấy có thể sẽ sử dụng nó ở Wano.

Quan trọng nhất, tuần sau vẫn có chap mới nha các bạn.