One Piece: Bigmom "ăn hành" chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt?

Franky  - Theo Helino | 23/01/2019 12:00 PM

Có lẽ Katakuri trong One Piece đã được giao trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ cùng với những anh em khác, đây là khả năng cao nhất, bởi lẽ tài năng của Katakuri thì không có gì cần phải bàn cãi.

Chapter One Piece mới ra mắt vừa hé lộ việcBig Mom đã thật sự dẫn quân đến tấn công Wano để hỏi tội Luffy và kẻ đã chống đối mụ, Kaido giống như lời cảnh báo từ trước.

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 1.

Điều này đã khiến tình thế bị xoay chuyển hoàn toàn, khi mà liên minh hải tặc - Samurai - tộc Mink đối đầu liên minh Kaido - Shogun Wano quốc vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước. Cơ hội chiến thắng vốn đã mỏng manh thì giờ liên minh của Luffy còn phải đối đầu thêm 1 thảm họa mới là Big Mom. Lần này sẽ khó có chuyện "kẻ thù của kẻ thù là bạn" khi mà cả 2 phe đối địch đều nhắm vào Luffy, chỉ có thể là 2 con hổ tranh giành 1 con mồi.

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 2.

Nhưng nói là thế, tình huống này vẫn chưa kịp xảy ra thì Kaido đã nhanh tay hất cẳng Big Mom ra khỏi vòng chiến, nhờ vào vị thủ lĩnh mạnh mẽ trong Tam Tai - King. Vậy là vai trò của băng Big Mom đến đây là kết thúc? Khoan bàn đến nó, ta hãy bàn về việc Big Mom bị thất bại khi cố xâm nhập vào Wano quốc đã. Tại sao lại có cớ sự này? Không khó để nhận ra, khi King lộ diện và ra tay với tàu của Big Mom mà không một ai có thể ngăn cản được y.

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 3.

Nếu đặt trường hợp ở đây là Đảo Bánh, King chắc chắn sẽ ăn 1 cục mochi vào mồm cũng như chẳng kịp làm gì, vì cơ bản là hắn sẽ bị Katakuri nhìn thấu toàn toàn bộ và bị bắt bài. Cho nên có thể hiểu lý do Big Mom thất bại trong lần xâm nhập Wano quốc này là do thiếu Katakuri không? Vậy chuyện gì đã xảy ra với Katakuri? Tại sao anh không đi cùng mẹ mình?

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 4.

Có nhiều bạn cho rằng Katakuri không đi vì bị giáng chức do thua Luffy, giống với trường hợp Thủ Lĩnh Kẹo Ngọt Snack, vì thua Urouge mà không được làm Tư lệnh ngọt nữa. Điều này cũng có thể xảy ra nhưng tôi không nghĩ vì thế mà Kata không được tham gia, bởi lẽ dù bị giáng chức, Snack vẫn được triệu tập trong lần truy bắt Luffy, hay Basskarte, người đã bị Germa đánh bại vẫn được đi cùng Big Mom nên việc giáng chức này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc dùng quân của Big Mom.

Việc một Tứ Hoàng hành động sẽ gây chấn động lớn, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào. Đặc biệt là khi nữ Tứ Hoàng còn dẫn theo toàn quân đi như thế, để "vườn không nhà trống" hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm, Đảo Bánh sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ khác nhắm vào bất cứ lúc nào. Ví dụ cụ thể là một kẻ cơ hội như Teach chẳng hạn.

Thế nên, có lẽ Katakuri đã được giao trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ cùng với những anh em khác, đây là khả năng cao nhất, bởi lẽ tài năng của Katakuri thì không có gì cần phải bàn cãi. Không nói rằng Katakuri mạnh hơn Teach hay bất kỳ ai khác, nhưng để qua được ải của vị thủ lĩnh này hẳn cũng sẽ không dễ dàng.

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 5.

Tuy nhiên hãy bàn về 1 khía cạnh khác, Katakuri ngoài thua trận còn gánh thêm 1 tội khác thì sẽ thế nào? Ta có thể thấy trong chap 930, trong đoàn quân Big Mom dẫn đi, có cả Flambe, "Cựu đội trưởng" Katakuri Fanclub. Con nhỏ này sau khi thấy khuôn mặt thật sự của Katakuri, đã bẻ lái từ Fan sang Antifan rất mượt, và nó còn nói rằng sẽ làm Katakuri bẽ mặt. Nếu nó làm thật thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

- Tất cả mọi người không ai quan tậm đến ngoại hình của anh, và Flampe quay ngược lại nhận trái đắng, bị mọi người tẩy chay vì tính cách lồi lõm.

- Katakuri thật sự bị tẩy chay, và nghiễm nhiên người bật mí sự thật là Flambe sẽ thành "anh hùng".

Và chúng ta có gì? Một quá khứ bị trêu chọc của Katakuri, của Pudding, sự thờ ơ, lạnh lùng của Big Mom. Vì vậy cũng dễ hiểu nếu trường hợp 2 xảy ra. Và như chúng ta đã thấy, Flampe ở trong đoàn quân của Big Mom, được Oda vẽ ra một cách rõ ràng, dễ thấy, như để nói rằng số phận của Katakuri đã được định đoạt. 

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 6.

Có thể Katakuri bị đối xử như một đứa con ghẻ, không còn quyền hạn gì trong gia tộc hoặc tệ hơn là bị giam hoặc bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Một Big Mom trong cơn điên đã từng giết 1 đứa con (dù đã cứu được) và dọa giết 1 đứa con khác trong trạng thái nửa nửa mê thì việc bà đối xử tàn tệ với 1 đứa con tài năng cũng là điều bình thường.

Bàn về tình huống thảm khốc thể đủ rồi, giờ hãy nói về 1 trường hợp tươi sáng hơn. Như đã nói ở trên có 2 trường hợp, vậy nếu trường hợp 1 xảy ra, hay 1 trường hợp đặc biệt khác là Flambe sẽ không nói ra bị mật của Katakuri, Oda vẽ thế chỉ để "thả bả" chúng ta? Và thế là Katakuri vẫn sẽ vô sự, vậy thì tại sao vẫn không có mặt trên tàu?

Nãy giờ tập trung vào Katakuri hơi nhiều và bỏ qua khá nhiều nhân vật, trên tàu Big Mom ngoài Katakuri ra thì còn vài người con không có mặt, như Oven, Pudding, Brulee. Bọn họ cũng ở nhà hay không xuất hiện vì lý do khác? Hãy nhớ lại lời King nói: "Các ngươi nghĩ có thể làm được gì chỉ với một con tàu cơ chứ?".

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 7.

Đúng vậy, Big Mom kéo quân đi vào lãnh thổ 1 Tứ hoàng chỉ với một con tàu? Trong khi đó ở sân nhà của mình Big Mom đã hội đồng băng mũ rơm với hàng chục chiếc tàu chiến, Big Mom muốn bắt chước thằng nhãi mình truy đuổi chăng? Và cũng trong chap này, Perospero tỏ ra là có biết về King, vậy mà vẫn quyết định lao vào Wano khi biết rằng sẽ có 1 con thằn lằn bay khổng lồ luôn sẳn sàng đạp mình xuống, có phải là quá mạo hiểm không?

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 8.

Nếu không phải do Big Mom khinh địch hay kiêu ngạo, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Big Mom thì sẽ như thế nào? Nên nhớ dù Wano quốc là 1 quốc gia biệt lập nhưng tính phòng thủ của nó không phải đùa, băng Mũ Rơm lần đầu vào Wano đã ngay lập tức bị phát hiện và kế đến là Big Mom. Vậy phải chăng việc Big Mom xuất chiến với bộ dạng như toàn lực nhưng thực ra không phải như vậy để thu hút sự chú ý của Kaido, nhằm tạo điều kiện cho những chiếc thuyền khác, do Katakuri, Oven chỉ huy thuận lợi xâm nhập vào Wano quốc thì sao?

Còn việc bị King lật thuyền chỉ là sự cố ngoài ý muốn hay chỉ là sự "diễn sâu" của Big Mom luôn? Việc xâm nhập mà không bị phát hiện là hoàn toàn có thể khi Kinemon cùng nhóm Law đã xâm nhập Wano quốc mà Kaido không hề hay biết. Băng Kaido tưởng rằng đã ngăn chặn được Big Mom nhưng ai ngờ Big Mom còn có một kế hoạch khác. Sau khi thành công, nữ Tứ Hoàng sẽ cùng đàn con tề tựu và chắc chắn sẽ làm Kaido phải chau mày.

One Piece: Bigmom ăn hành chỉ là một cú lừa và Katakuri mới chính là quân bài bí mật của vị Tứ Hoàng hảo ngọt? - Ảnh 9.

Tuy nhiên trường hợp này thì lại hơi cắn vào cái tôi đã nói ở trên, làm thế sẽ khiến Đảo Bánh không ai canh giữ và sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xấu như Teach. Thử đặt trường hợp Teach không ham muốn cái lãnh thổ kia mà muốn chơi lớn, không loại trừ khả năng hắn sẽ tiến tới Wano, và thế là quyết định dẫn toàn lực của Big Mom lại chính xác, chứ nếu chỉ dẫn 1 toán đi để 1 toán ở nhà, rồi không đủ thực lực để chơi lớn với 2 gã kia thì lại không ổn chút nào.

Nói là thế, tôi cũng không đánh giá cao trường hợp cuối này, bởi lẽ với những gì đã xảy ra ở Whole Cake, tôi khó mà có niềm tin vào "Big Mom và những người con". Nhưng biết đâu chính nhờ sự kiện này mà băng Big Mom sẽ lấy lại mặt mũi thì sao.