Oba "dưa hấu đuôi rùa" và 4 thanh niên thừa sức solo một- một với Jindo

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/11/2017 03:28 PM

Bên cạnh khả năng thiên bẩm về thể thao và những tình huống hài hước, dở khóc dở cười không khác gì bóng đá xiếc, Jindo cũng nổi tiếng là một trong những võ sĩ có hạng, với đủ các thế võ và khả năng ứng biến bất ngờ. Nhưng nặng ký đến đâu đi chăng nữa, Jindo cũng không ít lần phải ăn hành cũng như vất vả với các đối thủ sau đây.

Bên cạnh khả năng thiên bẩm về thể thao và những tình huống hài hước, dở khóc dở cười không khác gì bóng đá xiếc, Jindo cũng nổi tiếng là một trong những võ sĩ có hạng, với đủ các thế võ và khả năng ứng biến bất ngờ.

Trong suốt bộ truyện, bên cạnh những trận cầu sôi động, tác giả cũng khá khéo léo lồng ghép thêm nhiều chi tiết mô tả cuộc sống ngoài đời của Jindo và bè bạn. Và tất nhiên, với bản tính ngổ ngáo, không bao giờ chịu thua kém ai và cực kỳ “lầy lội”, Jindo đương nhiên là cái gai trong mắt khá nhiều người, thậm chí ngay cả những người sau này sẽ trở thành đối thủ của anh chàng trên cầu trường sau này.

Tuy lùn một mẩu vậy thôi, nhưng anh chàng lại là một đối thủ khá nặng ký đấy. Nhưng cho dù "tinh thông võ nghệ" đến đâu đi chăng nữa, Jindo cũng không ít lần phải ăn hành cũng như vất vả với các đối thủ sau đây.

Godzilla Soken

Nhập học chưa lâu, Jindo đã ngay lập tức dính vào rắc rối với anh chàng Soken. Chỉ vì một lần ngứa mắt nho nhỏ, mà Jindo đã lọt vào mắt xanh của anh chàng khổng lồ, nổi tiếng có số má ở trường Suya. Và trong lần đụng độ đầu tiên đó, Jindo nhanh chóng bị hạ gục "knock out", sau màn liên hoàn đấm của gã quái vật khổng lồ.


Jindo và Soken luôn có những màn đối đầu căng thẳng

Jindo và Soken luôn có những màn đối đầu căng thẳng

Nuôi mối uất hận, cộng thêm việc chiếc áo đấu mới nhận bị rách bươm, Jindo thêm phần cay cú và ngay lập tức cầm đồ nghề đi tìm Soken trả hận. Thậm chí, Jindo còn phang thẳng mặt Soken ngay trong lớp học của anh chàng này. Cuộc đấu kéo hai nhân vật lên tới tận sân thượng, và Jindo, vẫn cứ hài hước như mọi khi, vừa đánh nhau còn tranh thủ vặt tóc của đối thủ.

Chỉ tới khi Yara can thiệp thì Jindo mới hạ gục được "con quái vật" Soken, nhưng đổi lại chàng đội trưởng Yara cũng phải chịu tổn thương khá lớn ở sườn. Kết thúc "trận đấu", Yara cùng Jindo mỗi người bị đình chỉ học 1 tháng, trong khi Soken chấp nhận nằm nhà vô thời hạn.

Sau đó, Jindo không dừng lại mà thậm chí còn tiếp tục tranh đấu với Soken trong vài tình huống nữa, nhất là khi ở hội chợ trong lần mà Jindo đụng độ siêu thủ môn Hakone. Nhưng tất nhiên, chẳng có lần nào mà Soken là kẻ thắng cuộc.

Chika - Chàng hói 10 yên

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Jindo và Chika lại là kẻ thù truyền kiếp. Không chỉ đối đầu trên sân, trước thềm trận đấu, Jindo cũng đã có lần giao thủ với gã thủ môn bất trị nhưng đầy tài năng này.

Đừng nghĩ rằng Chika sở hữu mái tóc hói 10 yên ngay từ ban đầu, tất cả là nhờ ân huệ mà Jindo ban cho đấy. Trong một lần xích mích trong phòng vệ sinh, với bản tính trêu dai của mình, Jindo khiến Chika nổi quạu, và cho gã lùn mã tử ăn hành thẳng cánh bằng một đòn knock out thẳng mặt.

Cay cú , Jindo không chịu thua, mà phục hận bằng cách theo đuôi Chika tới tận hàng cắt tóc, và tiện tay cho một đường tông đơ thẳng tắp giữa đầu. Cuộc chiến tiếp tục từ hàng cắt tóc, ra phố cho tới trên xe bus. Cuối cùng, mỗi bên ra một đòn và bất phân thắng bại, nhưng Chika lại là kẻ gặp rắc rối khi bị cảnh sát sờ gáy.

Thậm chí trong giờ nghỉ giữa trận chung kết, cả hai cũng sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với nhau. Tình huống bắt đầu chỉ từ một lần hai bên tranh giành đồng 100 yên gần máy bán nước ngọt. Chỉ vô tình thôi, Jindo trót sút thẳng đồng 100 yên vào họng Chika, và đó chính là phát súng khơi mào cho cuộc chiến. Hai bên bắt đầu chành chọe, đuổi đánh nhau, và thậm chí còn gây rối trên cả nóc khán đài ngay trước khi hiệp hai bắt đầu.

Oba "Dưa hấu đuôi rùa"

Trong ‘Đường dẫn đến khung thành”, Jindo có một đối thủ thực sự xứng tầm về cả ngoại hình, tính cách lẫn kỹ năng ghi bàn. Nhân vật đó chính là trung phong Oba (tên trong nguyên tác là Tama) của đội bóng Shihoji. Nếu gọi Jindo là “chàng lùn mã tử” thì biệt danh của Oba chính là “dưa hấu đuôi rùa”. Anh chàng này là một bản sao đúng nghĩa của Jindo- từ ngoại hình lùn tịt, tính cách hổ báo, thích gây sự. Không những thế cả 2 còn là những con bạc vô cùng "khát nước".

Oba không có lợi thế về thể hình nhưng bù lại lại có phản xạ tuyệt vời, kỹ thuật tuyệt hảo nhờ kết hợp với võ thuật, ý chí bất diệt, và cái miệng ngoa ngoắt thì đừng hỏi. Lùn nhưng rất gấu, chỉ cần nghe 1 vài lời nói bâng quơ là có thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác. Mỗi tội, quá tự tin về bản thân thành ra bị mắc cái bệnh "không tự lượng sức mình" dẫn đến không chỉ gây họa cho bản thân mà còn vạ lây cho những người xung quanh nữa.

Bù lại, Oba cũng là 1 con người nghĩa hiệp. Khi thấy Jindo bị ăn hiếp, dù là đối thủ nhưng cậu chàng cũng không quản ngại địch mạnh mà lao ra "nghĩa hiệp" ứng cứu.

Máy ủi Yara

Vừa là bạn thân, vừa là đồng đội chí cốt nhưng Yara cũng là đối thủ đồng cân đồng lạng mà Jindo từng trải qua khá nhiều trận chiến thưở thơ ấu. Bạn hàng xóm ngày nào của Jindo đồng thời cũng chính là kẻ địch mà anh chàng này khó vượt qua nhất.


Bạn hàng xóm và cũng là đối thủ của Jindo

Bạn hàng xóm và cũng là đối thủ của Jindo

Trong mọi cuộc đấu, cả Jindo và Yara luôn tỏ ra cân sức, và gần như không bao giờ phân thắng bại. Nhưng đó cũng là điều làm nên sự hấp dẫn sau này, khi mà cả hai là đồng đội, họ cũng sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với nhau, giải quyết mọi mâu thuẫn và xích mích theo cách của cả hai, thông qua nắm đấm. Đó cũng là cách mà Jindo đã vực dậy tinh thần cho Yara trong những thời điểm khó khăn nhất.